Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2003) - cô gái đến từ thành phố Hải Dương đang là tâm điểm chú ý khi trở thành tân sinh viên xuất sắc của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP). Với thành tích "xịn xò" trong kỳ thi THPT đạt tổng 24,8 điểm cho 3 môn Toán – Lý – Sinh, Phương Thảo đã chính thức bước vào hành trình theo đuổi ước mơ dược sĩ của mình
Không chỉ vậy, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3, nữ sinh này đã từng "rinh" về giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh đấy nhé! Hiện tại, với vai trò lớp trưởng lớp 15A.CLC1, Phương Thảo đang hướng tới mục tiêu trở thành trình dược viên và dược sĩ ưu tú trong tương lai
Chọn ở lại quê nhà vì tình yêu và trách nhiệm
Quyết định theo ngành Dược không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Ngay từ khi còn là học sinh, Phương Thảo đã "mê mẩn" với môn Sinh học rồi. Điều đặc biệt là thay vì "lên Hà Nội" như nhiều bạn cùng trang lứa, cô nàng lại chọn ở lại quê hương Hải Dương.
"Thay vì chọn các trường học trên Thủ đô Hà Nội tráng lệ, mình lựa chọn học tại quê nhà – Thành phố Hải Dương mà cụ thể là tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương bởi lẽ mình muốn gắn bó thân thiết hơn nữa với mảnh đất nơi bản thân được sinh ra và lớn lên. Mình hy vọng được cống hiến một phần nhỏ công sức cho quê hương. Bên cạnh đó, được gần gũi với gia đình cũng là một lý do để mình tiếp tục theo học tại Thành phố Hải Dương mà không phải nơi nào khác." – Phương Thảo chia sẻ.
Lựa chọn này thể hiện sự trưởng thành và tình yêu quê hương đáng ngưỡng mộ của cô nàng Gen Z này
Đời sinh viên sôi động và đầy ắp kỷ niệm
Bước vào môi trường đại học, Phương Thảo như "cá gặp nước". Dù ban đầu có chút "ngại ngùng, lạ lẫm" nhưng với sự nhiệt tình của thầy cô và các bạn, cô đã nhanh chóng hoà nhập và "unlock" nhiều kỹ năng mới.
Tại trường HCCP, Phương Thảo không chỉ chăm chỉ học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, thầy cô và tham gia các câu lạc bộ giúp cô thu về "vô số" kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai
"Máu lửa" trong mọi hoạt động
Mặc dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng Phương Thảo đã tham gia "siêu nhiệt tình" vào các hoạt động của Đoàn và Trường như:
• Thi "Ấn tượng tân sinh viên K15"
• Đêm hội Trung thu cho con em cán bộ giáo viên
• Đặc biệt, cô còn gia nhập Câu lạc bộ Máu và trở thành cảm tình viên trong Đội thanh niên vận động hiến máu của trường
Qua các hoạt động này, Phương Thảo được "networking" với anh chị khóa trên, học hỏi kinh nghiệm, và có cơ hội giao lưu với các bạn nhỏ. Quả là một "CV" đáng nể cho tân sinh viên năm nhất!
Triết lý sống đầy cảm hứng
Với Phương Thảo: "Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút". Chính vì thế, cô luôn cố gắng hết mình với những ước mơ, hoài bão và coi khó khăn thử thách là bàn đạp để tiến tới tương lai.
Câu chuyện của Phương Thảo là minh chứng cho thấy: không nhất thiết phải "lên Hà Nội" mới thành công. Miễn là có đam mê, nỗ lực và mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu!
Chúc Phương Thảo sẽ sớm hiện thực hoá ước mơ trở thành dược sĩ ưu tú và cống hiến cho quê hương nhé! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn