Bùi Ngọc Hải sinh ra và lớn lên tại Thành phố Nam Định. Là một cô nàng mê du lịch, thích khám phá những nơi chưa từng đặt chân đến, nên một trong những nguyện vọng đại học của Ngọc Hải chính là chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trở thành một hướng dẫn viên du lịch cũng là cơ hội để Ngọc Hải được thỏa mãn niềm tự hào khi giới thiệu với du khách quốc tế về một đất nước Việt Nam xinh đẹp
Hiện tại ngoài việc học tập trên giảng đường, Ngọc Hải cũng đang là một Hướng dẫn viên du lịch thực thụ luôn nhé! Cô bạn chia sẻ: "Ngành học của mình đòi hỏi kiến thức thực tế lẫn kiến thức ở trên lớp và trong sách vở, vì vậy thông qua trải nghiệm công việc đã giúp mình tăng khả năng tự tin, kỹ năng giao tiếp, giúp mình kiếm thêm thu nhập. Hơn thế nữa, cảm nhận niềm vui khi được làm nghề còn giúp mình kiên định hơn với lựa chọn của bản thân."
Để một sinh viên còn đang học trên giảng đường được nhận vào một công ty du lịch và đi dẫn tour thì cần phải có chuyên môn đáp ứng tương đối đầy đủ đấy nha. Việc tạo sự liên hệ uy tín với các đầu mối cũng rất quan trọng. Trong những năm tháng sinh viên, Ngọc Hải tham gia CLB và đây là một trong những đầu mối công việc của cô bạn thông qua những anh chị đã ra trường và đi làm nên có thể thuận lợi kết nối cho sinh viên.
"Không phải vì đang là sinh viên mà công việc có phần nhẹ nhàng hơn đâu nha. Bởi vốn dĩ, nghề hướng dẫn viên thường đi sớm về muộn, có những hôm mình phải về công ty từ tối hôm trước để sáng hôm sau đón khách sớm và khách ở xa thì có hôm 10h đêm mình mới về được đến nhà vì trả khách muộn. Tuy nhiên, nghề hướng dẫn viên cũng không ít sự mang tiếng, đặc biệt là đối với sinh viên. Bởi có những bạn đi làm sớm, kiếm được thu nhập tốt thì bị đồng tiền cám dỗ. Họ nghỉ học để đi làm xong không chắc kiến thức nhưng vẫn nhận tour. Đến khi trở về thì có những phản hồi tiêu cực, từ đó vô hình trung nhiều công ty có cái nhìn không tốt với hướng dẫn viên là sinh viên" – Ngọc Hải cho biết.
Là một lớp trưởng, Ngọc Hải có nhiều trọng trách trên vai. Khi bản thân vừa phải học tốt, phải đảm trách tốt công việc của lớp và tham gia các hoạt động CLB. Những điều đó giống như một áp lực vô hình đè nặng buộc Ngọc Hải phải thật sự cố gắng Bởi vậy khi còn là sinh viên năm nhất chính là khoảng thời gian mà cô đã vô cùng stress. Nhưng dần dần Ngọc Hải cũng hiểu rằng để có được những điều bản thân mong muốn thì buộc phải sắp xếp lại giữa việc học, trách nhiệm cán bộ và hoạt động ngoại khóa. Cô bạn thường hay chia sẻ nhiều hơn với bạn bè thân thiết để cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
Có một câu nói mà Ngọc Hải rất thích đó là: "Chuyện gì xảy ra với mình là những chuyện buộc phải xảy đến với mình". Mỗi khi gặp khó khăn hay vấp phải vấn đề khó giải quyết, Ngọc Hải sẽ nghĩ tới câu nói này bởi vì câu nói giúp mình hiểu được rằng: Không sớm thì muộn mình vẫn sẽ gặp phải chuyện này thôi nên thay vì trốn tránh nó, hãy tìm cách đối mặt và xử lý nó, đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.
Là một người trẻ thế hệ mới, Ngọc Hải mong muốn xã hội sẽ có cái nhìn tích cực hơn với sinh viên ngành du lịch. Thay vì suy nghĩ còn trẻ non kinh nghiệm, thái độ bồng bột thiếu suy nghĩ, dễ sa đà vào các tệ nạn sẽ được thay bằng năng động, đầy tính sáng tạo, trách nhiệm và đáng tin cậy...
Nguồn: svvn.tienphong.vn