Khi đam mê còn đang "ấp ủ"
Lê Phương Thảo, sinh năm 2001, quê gốc Hà Tĩnh - hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo mạng điện tử, khoa Phát thanh – Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện X). Là Đảng viên từ năm 18 tuổi, Phương Thảo không ngừng tích lũy thành tích trong học tập và đảm nhiệm nhiều chức vụ đáng nể tại các CLB, Đoàn – Hội của trường.
"Hồi cấp 2, mình hay mày mò với những chiếc máy quay, máy ảnh, micro... của bố. Từ đó trong đầu cứ nhen nhóm suy nghĩ là sau này phải làm nghề gì đó liên quan đến mấy món đồ này. Lên cấp 3, mình bắt đầu định hướng rõ hơn và cố gắng làm tất cả để thực hiện kế hoạch đã đề ra."
Cuối lớp 12, khi Thảo quyết định chọn Học viện X làm nơi theo đuổi ước mơ trở thành phóng viên, bố mẹ phản đối rất gay gắt. Đặc biệt là bố - người đang làm trong nghề - hiểu rõ những khó khăn và nguy hiểm mà con gái sẽ phải đối mặt.
"Đó thực sự là khoảng thời gian áp lực và buồn bã lắm. Mình giải thích như thế nào cũng không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ. Dần dần, khi thấy sự quyết tâm của mình, mẹ xuôi theo nhưng bố vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối."
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Thảo vui lắm! Từ đó đến giờ, cô nàng luôn nỗ lực để chứng minh cho bố mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng. Mọi kiến thức, mọi cơ hội đều do bản thân tự học hỏi và nắm bắt. "Thành quả mình có được không quá nhiều, không quá xuất sắc nhưng đó là cả một quá trình kiên cường nỗ lực. Mình vô cùng trân quý và tự hào về điều đó" - Thảo chia sẻ.
Nỗ lực để gặt hái những trái ngọt
Là sinh viên năm 3, Thảo khẳng định Học viện X thực sự là môi trường đáng để học tập. Nơi đây không chỉ truyền đạt kiến thức về Báo chí – Truyền thông như quay, dựng, chụp ảnh, sản xuất tác phẩm... mà còn rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, thu thập thông tin, xử lý tình huống, thuyết trình, giao tiếp, ứng xử... Nhờ vậy, khi cộng tác với các cơ quan báo chí hay bất kỳ cá nhân/doanh nghiệp nào, Thảo đều tự tin và yên tâm hơn. Hơn nữa, khi được tiếp xúc với những sinh viên năng động và tài giỏi, bản thân cũng sẽ tốt lên từng ngày.
Ngoài học trường, Thảo còn cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và một số công ty Truyền thông khác. Bên cạnh đó, cô nàng cũng làm MC cho các chương trình lớn nhỏ tại một số trường Đại học. Mỗi công việc đều giúp tích lũy thêm kiến thức, trải nghiệm, nhận ra điểm thiếu sót để khắc phục và rèn giũa bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.
Thảo cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm (cuối lớp 12). "Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn. Một người Đảng viên phải là con người gương mẫu, toàn diện về mọi mặt, đi đầu trong mọi công việc. Nhưng bản thân mình vẫn còn trẻ, còn nhiều thiếu sót nên đôi khi cảm thấy hơi áp lực. Thế nhưng, mình luôn tự nhủ: 'Áp lực tạo nên kim cương, một khi đã gánh trên vai trọng trách lớn thì nhất định phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất, xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người'."
Đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Phát thanh - Truyền hình, Thảo hiểu rõ trách nhiệm dẫn dắt, chỉ đạo và quản lý các chi đoàn. "Điều đầu tiên mình cần làm là tạo sự tin tưởng và tín nhiệm từ mọi người; thứ 2 là phải nắm vững các công việc và thông tin liên quan; thứ 3 là học cách xử lý nhanh và hiệu quả; cuối cùng là xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các chi đoàn và các liên chi khác."
Bên cạnh việc học, Thảo còn sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động trong và ngoài trường. Cụ thể, cô nàng đã và đang tham gia: Sự kiện chào Tân sinh viên "Sóng trẻ Festival" của Khoa PTTH (Ban tổ chức); Sự kiện "Revolution" của Khoa Xây dựng Đảng (Ban tổ chức); CLB Quay phim AFC (Phó Chủ nhiệm + Trưởng Ban Truyền thông); Trang tin điện tử Sóng Trẻ News (Phóng viên/BTV)...
Nhiều người từng hỏi: "Tham gia nhiều thứ thế, làm nhiều việc thế thì thời gian đâu cho việc học?" hay "Làm sao đảm nhiệm được hết nhiều vai trò một lúc vậy?" Cũng có người khuyên: "Đừng tham công tiếc việc nữa, đừng ôm đồm quá nhiều mà hãy dành thời gian cho bản thân, hãy tìm kiếm một nửa đi"...
Những lúc như thế, Thảo chỉ cười và trả lời: "Em còn trẻ, còn khỏe, còn có đam mê thì em cứ chiến đấu thôi. Lúc nào mệt quá em sẽ nghỉ"
Học tập thời "Cô Vy"
Như mọi người đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã và đang diễn biến vô cùng phức tạp. Bản thân Thảo cùng các bạn cùng trang lứa, các em khóa dưới, các anh chị khóa trên đều phải trải qua một khoảng thời gian dài học online ở nhà.
Theo Thảo, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn. Về mặt tích cực, học online giúp giảm thiểu tiếp xúc, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hơn nữa, mọi người cũng được ở nhà nhiều hơn, có cơ hội gần gũi, chăm sóc gia đình tốt hơn.
Tuy nhiên, với một người "không thể ngồi yên một chỗ" như Thảo - đặc biệt là sinh viên trường Báo - việc học online gây ra rất nhiều khó khăn. Nó không chỉ cản trở việc thực hành, thâm nhập thực tế mà còn ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp và học các kỹ năng cần thiết trong nghề.
Nguồn: svvn.tienphong.vn