Nữ sinh Trường Báo chinh phục ước mơ trở thành giáo viên, chuyên gia đào tạo giọng nói siêu ngầu ✨

1cc07d9aba72ef7839f8.webp


Nguyễn Thanh Huyền - nữ sinh năm 4 ngành Truyền thông Marketing, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang là minh chứng sống cho câu "không có gì là không thể" đó các bạn ơi! Dù học Truyền thông nhưng lại mê nghề MC, những năm qua Huyền cứ thế lao vào thử sức ở cả 2 lĩnh vực luôn. Nhờ vào cơ duyên cộng với sự cháy hết mình, cuối cùng cô nàng đã gắn bó với nghề giảng dạy. Vượt qua mọi khó khăn, luôn cố gắng nỗ lực để đạt ước mơ, giờ đây Huyền đã trở thành một giáo viên, chuyên gia đào tạo về giọng nói và kỹ năng rồi nè!

Từ cô gái tự ti đến giáo viên tự tin trên bục giảng

Huyền kể lại rằng mình đã từng làm thêm về truyền thông từ năm 2 đại học nhưng có vẻ nghề MC hợp hơn. Cuối năm 2, cô tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC - MC Sparkling và giật giải Quý quân về luôn. Đến giờ, Huyền đang là Phó Chủ nhiệm CLB MC Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và đặc biệt nhất, cô đã trở thành giáo viên tại Học viện Giọng nói và Kỹ năng THALIC VOICE nữa này!

4c9eb4da1f012ac32161.jpg


"Mình sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Khi mình đọc thì đỡ hơn nhưng khi nói chuyện thì lộ âm sắc địa phương khá rõ. Nên khoảng thời gian đầu lên đại học mình cực kỳ tự ti về giọng nói, không dám giơ tay phát biểu trong lớp, cũng không dám chủ động nói chuyện làm quen với các bạn. Mình đã từng nghĩ là bản thân không thể theo đuổi được ước mơ. Nhưng thay vì từ bỏ, mình nhận ra phải thay đổi. Và đó cũng là lúc cuộc sống mình có những bước ngoặt lớn" - Huyền tâm sự.

f7f0a29be55403cfaf7d.jpg


Dù là sinh viên đi làm thêm nhưng Huyền luôn chú trọng vào việc chọn những công việc có thể bổ trợ cho nhau và support trực tiếp cho ước mơ của mình. Ví dụ như làm truyền thông giúp cô nàng tư duy hệ thống, viết lách sáng tạo hơn và có khả năng tổ chức event xịn xò. Hơn hết, những kinh nghiệm tích lũy được đã cho Huyền thứ gọi là bản lĩnh. Nhờ đó mà dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô có thể tự tin đứng ở vị trí giáo viên để truyền đạt kiến thức cho học viên rồi!

322a4ca9955dc8e90e2b.jpg


"Mình luôn hiểu là không ai đi được từ 0 lên đến 100 luôn cả, mọi thứ đều phải đi từng bước một. Mình tự luyện tập rất nhiều để trở thành một MC. Khi giọng nói tốt, mình cũng thấy các cơ hội dần sáng hơn với mình. Tuy nhiên, dấu mốc giọng mình được cải thiện hoàn toàn thì là khi được đào tạo tại THALIC VOICE để trở thành trợ giảng. Sau một thời gian làm việc, cuối cùng mình cũng đã trở thành giáo viên tại đây" - cô chia sẻ thêm.

fa52df244f07c03b3291.jpg


Nghề giáo - Nghề cho đi và nhận lại yêu thương

Trở thành giáo viên là một điều cực kỳ có ý nghĩa với Huyền. Ở đây, cô có cơ hội flex khả năng của bản thân, được truyền tải kiến thức cho mọi người. "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Mình cũng từng lo lắng rằng học viên có thật sự tin tưởng vào một người trẻ như mình hay không" - Huyền tâm sự.

Cô cũng có nhiều lý do để lo lắng lắm đó. Thứ nhất, mình còn trẻ và đang là sinh viên. Thứ hai, đối tượng học viên của mình rất đa dạng, từ học sinh sinh viên đến người đi làm. Nhưng Huyền tin tưởng rằng có năng lực, có khả năng và sự bền bỉ, kiên trì, mình sẽ nhận được sự công nhận của mọi người. Cô cũng rất tự hào và hạnh phúc khi học viên đã lựa chọn mình để đồng hành trên chặng đường cải thiện giọng nói, kỹ năng nói và phát triển bản thân.

2210e47ea0a8b00c9a20.jpg


Ấn tượng khó quên nhất trong quá trình giảng dạy chính là tình cảm học viên dành cho cô, cho đội ngũ giáo viên, trợ giảng. Huyền không nghĩ là có những học viên sẽ nhớ lớp đến thế! Có một học viên sau khi hoàn thành khóa học, bạn ấy liền đăng ký học thêm lớp nâng cao luôn. Nhưng hôm nào cũng qua lớp Huyền chào hỏi và nói chuyện. Kể cả khi anh ấy sắp tốt nghiệp lớp tiếp theo nhưng vẫn luôn nhắc đến, hỏi han và cảm ơn vì thời gian được học tại lớp Huyền giảng dạy.

cbf2449edeec8a547007.jpg


"Mình nhận ra giữa người dạy và người học luôn có một sợi dây gắn kết đặc biệt. Dù sau khoá học không còn gặp lại nhau nhưng mỗi khi xem lại ảnh lớp hoặc vô tình gặp lại đều có một cảm giác rất trân trọng và thân thương. Với mình đó là món quà lớn nhất mà một người giáo viên nhận được trong sự nghiệp" - Huyền chia sẻ.

9b831db34024f9a0b34a.jpg


Sống tốt và làm tốt - đó chính là cách có ích cho xã hội

Huyền rất thích câu nói: "Khoảng cách từ 7 đến 17 tuổi là 10 năm, nhưng khoảng cách từ 17 đến 27 tuổi là cả một đời". Bởi vì từ năm 17-27 tuổi chúng ta có rất nhiều những quyết định quan trọng đó! Học trường đại học nào? Đi làm thêm ở đâu? Học thêm được những kỹ năng gì? Chúng ta lựa chọn môi trường sống như thế nào? Thế nên quãng thời gian quan trọng này, cô hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, không ngại khó ngại khổ. Vì chỉ có nỗ lực mới giúp chúng ta tiếp cận được cơ hội và phát triển bản thân mà!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top