Được cống hiến sức mình vì cộng đồng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ – đó chính là điều mà nữ sinh Trương Thảo Linh (21 tuổi) đã làm được ngay từ năm nhất đại học. Và phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn!
Hiện tại, Linh đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Truyền thông Marketing, khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ học giỏi, bạn nữ này còn đang "cân" luôn vị trí Thường trực Ủy ban Hội, Phó Trưởng ban Truyền thông - Sự kiện Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, và Chi hội trưởng Chi hội 24/01. Xịn xò quá đi mất!
"Chị ơi, động lực gì khiến chị 'cháy' hết mình với tình nguyện thế?"
"Mình bắt đầu tham gia hoạt động tình nguyện vận động hiến máu từ năm nhất đại học nè. Ban đầu thì bị cuốn vào không khí sôi động tại các ngày hội hiến máu, đặc biệt là khi thấu hiểu được những khó khăn của các em bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu TW. Càng làm, mình càng thấy được ý nghĩa và sự cao cả của việc hiến máu, rồi cứ thế yêu luôn và gắn bó mãi với hoạt động này. Plus, đây còn là môi trường giúp mình học hỏi thêm siêu nhiều kỹ năng mềm nữa!"
Tại sao lại chọn tình nguyện hiến máu trong khi có bao nhiêu là hoạt động khác?
"Đầu tiên là vì sự ý nghĩa của nó – hoạt động này liên quan trực tiếp đến sự sống của người bệnh mà! Ngoài ra, mình cảm thấy có thể thể hiện khả năng của bản thân cũng như học hỏi nhiều kỹ năng mềm và kiến thức liên quan đến ngành học khi tổ chức các sự kiện hiến máu. Vừa làm điều có ích, vừa học thêm skill – best combooo! "
Sắp ra trường rồi, bạn định đồng hành với đội máu bao lâu nữa?
"Thật ra đang năm cuối, sắp tới phải đối mặt với kỳ thực tập nên khá bận rộn. Câu hỏi này hơi khó trả lời, nhưng chừng nào còn đồng hành với Hội Máu thì chừng đó mình vẫn sẽ học hỏi và hoạt động hết mình. Mình vẫn sẽ dành thời gian cho công việc tình nguyện này vì đó là niềm vui của mình mà "
Làm sao cân bằng được giữa học và tình nguyện vậy chị?
"Phải nói là mình may mắn lắm vì chuyên ngành cũng cần thực hành khá nhiều, và hoạt động truyền thông tại Hội Máu giúp mình vận dụng được siêu nhiều kiến thức học trên trường. Nên mình đã biết cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý để có thể dễ dàng tham gia hoạt động mà vẫn đảm bảo học tập, vừa active các hoạt động xã hội vừa boost được kết quả học tập. Work-life balance đúng nghĩa đó!
Vận động người dân hiến máu khó lắm đúng không? Có bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc không?
"Chắc chắn có những lúc đi sớm về muộn, hoạt động cũng khá mệt mỏi, áp lực công việc và nỗi sợ chương trình thất bại... mình có từng nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng nhờ tình yêu lớn dành cho Hội máu, sự động viên và đồng hành của đồng đội thì cuối cùng mình cũng đã bước tiếp và cứ thế đến bây giờ. Teamwork makes the dream work! "
Kỷ niệm nào ấn tượng nhất trong những chương trình hiến máu?
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng dở khóc dở cười là... đặt nhầm và thừa hơn 90 suất cơm cho các tình nguyện viên. Epic fail đúng không nào! Qua kỷ niệm đó thì mình có thêm kinh nghiệm và học được tính tỉ mỉ hơn, ngoài ra tinh thần đồng đội lúc đó cũng là một ấn tượng lớn khi mọi người chung tay góp sức giải quyết 90 suất cơm. Literally ăn hết luôn! "
Có lời khuyên gì cho các bạn sinh viên năm nhất không chị?
"Các em sinh viên năm nhất chắc có lẽ sẽ giống mình 3 năm về trước, lên đại học sẽ mông lung với nhiều câu lạc bộ lắm. Nhưng với sức trẻ như vậy, hãy cống hiến một phần nào đó cho xã hội. Nếu các em không có thời gian tham gia làm tình nguyện như chị thì hãy đi hiến máu để giúp những người bệnh nhé!
Mỗi chúng ta sẽ có một lựa chọn trải nghiệm riêng nhưng hãy trải nghiệm và hoạt động những điều mình mong muốn để sau này không phải hối hận vì mình đã rảnh rỗi lúc còn trẻ. Sức trẻ cần được lan tỏa để xây dựng một xã hội ý nghĩa hơn. Tuổi trẻ nếu không trải nghiệm thì đợi đến bao giờ? Just do it! "
Nguồn: svvn.tienphong.vn