Nhim013362
New member
Cuộc sống vốn đã khó khăn, mất mẹ vì ung thư hồi lớp 9... Nhưng số phận như chưa buông tha cho nữ sinh trường Báo 21 tuổi này khi giờ đây người cha cũng mắc bệnh nan y, sự sống đếm từng ngày luôn
## Nỗi đau gấp đôi từ căn bệnh ung thư quái ác
Dạo gần đây, story về hoàn cảnh éo le của một nữ sinh Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Hà Nội) được share rần rần trên MXH. Theo lời chị Thanh Phương - người đầu tiên chia sẻ câu chuyện này trên Facebook, dù mới có 21 tuổi nhưng bạn chị sắp trở thành cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác
Phương kể, người bạn thân từ hồi cấp 2 của chị tên là Phạm Phương Thảo. Năm Thảo học lớp 9, mẹ em qua đời vì u não, đúng khoảng gần thi THPT nữa. Căn nhà cũ phải bán luôn để lấy tiền chạy chữa và lo hậu sự cho mẹ. Bố con Thảo sau đó vay mượn khắp nơi để mua một căn nhà khác trong ngõ hẻm từ đường Đê La Thành rẽ vào. Thế mà giờ, căn nhà này cũng sắp phải bán để lo tiền thuốc thang và hậu sự cho người bố đáng thương mắc ung thư phổi
Từ những thông tin trên mạng, phóng viên đã tìm đến thăm bố Thảo tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. Dù nhập viện chưa lâu nhưng các bác sĩ ở đây đều khá để ý đến hoàn cảnh của bố con Thảo vì từ khi vào viện, lúc nào cũng thấy cô gái kè kè bên giường bệnh, chăm lo cho bố từng li từng tí.
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương (Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, bố của Thảo là bệnh nhân Phạm Hùng (54 tuổi) mới nhập viện cách đây khoảng 3 ngày trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi ung thư phổi. Khối u giờ đã phát triển cực lớn, lấp hết lòng phế quản 2 bên. Cơ thể người bệnh hiện chỉ còn 40kg, lúc nhập viện đã sụt mất 10kg chỉ sau vài tháng thôi
Theo bác sĩ Hương, khối u của ông Hùng ở vị trí nguy hiểm, nơi có động mạch chủ vắt ngang qua nên không thể tiến hành chọc dịch. "Vì không chọc dịch làm xét nghiệm nên đến giờ, chúng tôi chỉ có thể nói là bệnh nhân hơn 90% khả năng bị ung thư phổi giai đoạn cuối".
Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng (mẹ của bạn Thảo) cho hay: "Cháu Thảo là bạn thân với con gái tôi nên tôi cũng có nghe kể hoàn cảnh gia đình Thảo. Hôm nọ, chính tôi cũng chứng kiến, chỉ có chuyện chụp X quang thôi nhưng Thảo cũng phải nhờ bạn bè chung tay mới đủ sức lo cho bố".
Theo lời bác sĩ Hồng, trước đó bố Thảo điều trị tại Bệnh viện Lao & Phổi Trung ương. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè đều động viên chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn cho tiện chăm sóc hơn.
## "Mình từng sợ không lo nổi hậu sự cho bố"
Gặp Thảo, ai cũng phải xót xa. Dù đang ở độ tuổi 21 tràn đầy năng lượng nhưng gương mặt nữ sinh này trông xanh xao, tiều tụy, cơ thể như kiệt sức vì thức đêm và suy nghĩ quá nhiều.
Thảo hiện đang là sinh viên lớp Báo truyền hình K33 - A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên trong thời gian đi học, em luôn tất bật với việc làm thêm. "Vì hoàn cảnh gia đình nên việc học hành trên lớp, mình cũng có phần chểnh mảng. Kỳ học này mình phải thi lại mấy môn liền nhưng mình chẳng có tâm trạng nghĩ đến nữa. Mình định sẽ bảo lưu một năm để lo cho bố trước".
Theo lời Thảo, từ khi mẹ em mất vì bệnh ung thư, gia đình em ngày càng khó khăn. Bố em trước đây là công nhân xây dựng về hưu sớm do sức khỏe yếu. "Vài tháng trước, bố mình đi khám nhưng không ai ngờ, bố mẹ đều mắc căn bệnh ung thư quái ác này"
Dù biết bệnh tình của bố đang rất nguy kịch nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, Thảo vẫn luôn cố gắng hết mình. Bố em hiện không đi lại được, liên tục phải thở bằng máy, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ Thảo giúp đỡ. Chính vì thế, dù đêm hay ngày, Thảo cũng không bao giờ dám lơ là, luôn túc trực bên giường bệnh 24/7.
"Đến giờ nhà mình chẳng còn món đồ nào giá trị nữa. Toàn bộ tài sản chỉ là căn nhà trên phố Đê La Thành nhưng vì nhà nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách nên dù rao bán đã lâu vẫn chưa có khách hỏi mua. Đã có lúc mình lo sợ rằng sẽ chẳng có cách nào lo nổi hậu sự cho bố", Thảo ngậm ngùi.
Thảo rất mặc cảm nên ít khi chia sẻ cho bạn bè, thầy cô biết về chuyện gia đình trừ một vài người bạn thân. "Mình cũng không muốn xin ai giúp đỡ nhưng vì bệnh tình của bố ngày càng nặng mà mình không đủ sức quán xuyến".
Theo lời Thảo, từ khi kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng, em đã nhận được khoảng 40 triệu đồng. Đối với Thảo, đây là số tiền khá lớn và em nói sẽ chỉ nhận sự giúp đỡ đến khi nào cảm thấy đủ lo chạy chữa, hậu sự cho bố thì dừng lại. "Thực sự mình rất bất ngờ vì tấm lòng của mọi người. Có những người không quen biết cũng gửi tiền khiến mình thực sự rất cảm động"
Chia sẻ về hoàn cảnh của Thảo, cô Trần Thị Vân Anh (Giáo viên chủ nhiệm lớp Truyền hình K33 - A1, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) cho hay: "Em Thảo là sinh viên của lớp tôi. Mới đây, tôi cũng nghe ban cán sự kể lại hoàn cảnh gia đình éo le của em. Tôi và ban cán sự đang hoàn thiện thủ tục để sang năm học tới, xin phép nhà trường miễn giảm học phí cho em".
Nguồn: kenh14.vn