Nữ sinh Trung Quốc liều mạng bán 20 trứng chỉ để… mua iPhone 7 Plus

SuaStar9750

New member
222dca898025177c3577.jpg


Chị em ơi, câu chuyện này nghe xong mà muốn khóc luôn á! Tiểu Vũ, 23 tuổi, đang học đại học ở Thượng Hải đã phải trải qua một quyết định cực kỳ đau lòng vào chiều 2/3: bán trứng lấy tiền. Cô bạn xinh đẹp với đôi mắt to tròn và mái tóc vàng dài ngang eo này mô tả cảm giác sau ca "phẫu thuật" chỉ bằng một chữ: ĐAU. Thậm chí còn kiệt sức đến mức không thể ngồi dậy được luôn á

Plot twist đây: ca "phẫu thuật" này không diễn ra ở bệnh viện sang xịn nào đâu, mà chỉ là trong văn phòng của một công ty random không liên quan gì đến y tế cả! Và Tiểu Vũ không phải người hiếm muộn cần trứng để sinh con, cô bạn đơn giản là... túng tiền quá nên quyết định bán trứng thôi

b9a24cb2614b2dc20c3f.jpg


Tiểu Vũ không nhớ nổi ca "mổ" kéo dài bao lâu, chỉ biết là sau khi thay đồ, đeo khẩu trang và đội mũ trùm đầu, mấy "bác sĩ danh tiếng" (lol) đã bắt đầu khử trùng rồi tiến hành luôn mà KHÔNG gây tê gì hết nha!

Khi "bác sĩ" tuyên bố đã lấy được 20 trứng (con số này nghe sợ á), Tiểu Vũ mới cảm thấy cơn đau dữ dội ập đến, toàn thân bủn rủn không ngồi nổi. Xong thì được đưa đến ký túc xá để người phụ trách tiêm giảm đau và theo dõi trong 3 ngày.

Hóa ra Tiểu Vũ biết đến "dịch vụ" này qua một đoạn quảng cáo trên WeChat. Vì "quá túng tiền, không còn cách nào khác" (tội nghiệp quá ), tháng 2 cô đã phải qua một buổi phỏng vấn cực kỳ nghiêm ngặt để được "tham gia".

Từ đầu, công ty trung gian đã cảnh cáo người "quyên trứng" không được phép liên hệ trực tiếp với khách hàng, chỉ cần trả lời câu hỏi thật thà. Chuyện tiền bạc thì để người môi giới lo.

515def0d5e196c8cfd63.jpg


Trước khi "phẫu thuật", Tiểu Vũ được đưa đi kiểm tra sức khỏe và tiêm thuốc kích trứng liên tục trong 4 ngày. Sau đó lại kiểm tra sự phát triển của buồng trứng rồi điều chỉnh lịch trình cho phù hợp.

Với 20 quả trứng được bán (số này do phía trung gian cung cấp thôi, ai mà biết thực tế bao nhiêu ‍♀️), Tiểu Vũ thu về 25.000 tệ (tương đương 83 triệu đồng). Cô bạn khá hài lòng: "Mình nghĩ đây là giá chung rồi, nhiều lắm chắc cũng chỉ 30.000 (tương đương 99 triệu đồng) thôi."

Được biết công ty môi giới định giá trứng dựa vào nhan sắc, học vấn, sức khỏe của người bán và yêu cầu của người mua. Người học thạc sĩ có thể bán với giá thấp nhất 50.000-60.000 tệ (tương đương 165-210 triệu đồng) luôn á!

Khi được hỏi về hợp đồng mua bán trứng, Tiểu Vũ hồn nhiên trả lời: không có! Nhưng cô bạn không mấy bận tâm, vì cho rằng: "Công ty của họ ở đây rồi, chắc cũng không đến mức vì lừa mình mà ngưng làm ăn đâu." (Bestie ơi, sao ngây thơ vậy trời )

Còn về tác hại? Tiểu Vũ cũng chẳng biết rõ. Công ty không khuyến cáo gì về rủi ro cả, cô chỉ có thể tự search Google một số thông tin ít ỏi trên mạng. Cô nghĩ việc này không gây tổn hại gì nghiêm trọng, hơn nữa còn gặp một cô gái đã "quyên trứng" đến lần 2, nên trong suy nghĩ đơn giản của Tiểu Vũ thì "thi thoảng lấy 1 lần cũng không sao".

Nhận được tiền, Tiểu Vũ lập tức mua iPhone 7 Plus! Cô bạn đã "bớt túng" và bắt đầu biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không biết với số tiền đó, nữ sinh này cầm cự được bao lâu nữa...

9c0fe6e41c1e7eca0510.jpg


Bác sĩ Kỷ Á Trung, Trưởng khoa sản, bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Đồng Tế, Thượng Hải cho biết yêu cầu đối với phòng làm thủ thuật lấy trứng RẤT cao: phải vô trùng, nhiệt độ luôn duy trì ở 37 độ C...

Ông cảnh báo việc lấy trứng trong những căn phòng không đạt tiêu chuẩn sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao, có thể gây vô sinh, thậm chí đe dọa đến tính mạng luôn!

Bác sĩ Kỷ cho biết chính phủ Trung Quốc quy định mỗi lần chỉ được lấy 10-12 trứng, trong khi những công ty này lại rút một lúc đến 20 trứng! Ngoài ra, việc tiêm thuốc kích trứng cũng gây kích thích buồng trứng quá mức, ảnh hưởng đến chất lượng noãn.

Trước đó, cuối năm 2016, một cô gái 17 tuổi ở Quảng Châu cũng suýt mất mạng khi bán tới 21 trứng với giá 10.000 tệ (tương đương 33 triệu đồng).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top