Nữ sinh Trung Quốc đứng đầu toàn quận vẫn trượt nguyện vọng 1, trường ĐH khẳng định: "Không tìm thấy hồ sơ trong hệ thống"

MèoCon2k5

New member
Cứ tưởng đã "chốt đơn" suất vào trường đại học trong mơ, nhưng cuối cùng nữ sinh Trung Quốc này vẫn phải khóc thét vì trượt nguyện vọng 1 với lý do nghe xong chỉ muốn... đập máy tính

**Khi các trường ĐH "săn" thủ khoa như săn idol**

Ở Trung Quốc, chuyện các trường đại học top đầu cạnh tranh "giành giật" học sinh giỏi đã trở thành chuyện thường ngày mỗi mùa tuyển sinh rồi. Để kịp "chốt deal" với những tài năng tiềm năng, nhiều trường đã chủ động liên hệ và ký "thư xác nhận tư vấn" với thí sinh trước cả khi quá trình tuyển sinh chính thức bắt đầu luôn.

Những văn bản này thường được xem như "giấy hẹn trúng tuyển sớm", thể hiện việc nhà trường muốn "đu idol" - ý là muốn nhận thí sinh đó vào trường. Nhưng năm 2015, một thủ khoa tại Trùng Khánh đã ký phiếu xác nhận với Đại học Phục Đán nhưng cuối cùng vẫn "lỡ hẹn" với ngôi trường mơ ước. Lý do thì nghe xong ai cũng ngã ngửa

**Thủ khoa toàn quận nhưng vẫn... "fail" nguyện vọng 1**

Trong kỳ thi đại học năm 2015, Tiểu Văn (tên đã thay đổi) trở thành thủ khoa khối xã hội của quận Giang Tân, TP Trùng Khánh với số điểm 671 - con số "xịn xò" đến mức nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Phục Đán, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Chiết Giang và Đại học Trung Sơn đều "rủ nhau" đến tuyển sinh.

Ngày 27/6/2015, nhóm tuyển sinh của Đại học Phục Đán tại Trùng Khánh thông báo với Tiểu Văn rằng điểm của cô "đủ chuẩn" để vào trường. Một ngày sau, nữ sinh này đã ký vào "Phiếu xác nhận tư vấn của Hội đồng chuyên gia tuyển sinh Đại học Phục Đán năm 2015" - nghe formal ghê chứ

Theo nội dung trong phiếu xác nhận, sau khi được Hội đồng chuyên gia của Đại học Phục Đán đánh giá, Tiểu Văn được xếp vào diện "thí sinh ưu tú" và được đề cử theo học hai nhóm ngành Khoa học xã hội thực nghiệm và Ngôn ngữ - Văn học Trung Quốc. Văn bản cũng nêu rõ, những thí sinh đăng ký Đại học Phục Đán ở nguyện vọng một và đạt mức điểm xét tuyển của trường tại địa phương sẽ được ưu tiên xem xét vào một trong hai nhóm ngành này.

Theo gia đình nữ sinh, đại diện nhóm tuyển sinh còn "khuyên" cô chỉ cần đăng ký nguyện vọng vào Đại học Phục Đán là ổn. Tuy nhiên, mẹ của Tiểu Văn vẫn cẩn thận (và may mắn thay!) điền thêm một trường đại học khác tại Thượng Hải vào nguyện vọng tiếp theo.

**Plot twist đau lòng: "Hồ sơ của em đâu rồi ta?" **

Đến ngày 18/7/2015, khi tra cứu kết quả tuyển sinh, Tiểu Văn phát hiện mình đã trượt Đại học Phục Đán và trúng tuyển vào trường đại học đã đăng ký ở nguyện vọng thứ hai. Đúng kiểu "what just happened?" luôn á

Sau khi liên hệ với nhóm tuyển sinh của Đại học Phục Đán, cô được thông báo rằng trong quá trình xét tuyển, nhà trường không nhận được hồ sơ của cô trên hệ thống nên không thể thực hiện việc tuyển sinh. Nghe xong chắc muốn "đập bàn phím" luôn đây

9faa6d0cc81167b4fb99.png


**Sự thật "chạm đáy" phía sau**

Trao đổi với cơ quan khảo thí địa phương, Tiểu Văn được biết điểm chuẩn của Đại học Phục Đán tại Trùng Khánh năm đó là 671 điểm, bằng với số điểm cô đạt được. Theo quy định tuyển sinh của Trùng Khánh, trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm, người có điểm tổ hợp môn xã hội cao hơn sẽ được ưu tiên chuyển hồ sơ trước.

Tiểu Văn đạt 258 điểm ở tổ hợp môn xã hội, trong khi một thí sinh khác cũng đạt tổng điểm 671 nhưng có điểm tổ hợp xã hội là 262, cao hơn cô. Do đó, hệ thống tuyển sinh đã chuyển hồ sơ của thí sinh còn lại tới Đại học Phục Đán, còn hồ sơ của Tiểu Văn được chuyển sang nguyện vọng tiếp theo. Chỉ vì 4 điểm mà "văng khỏi top" - đau đớn quá đi!

**Chuyên gia lên tiếng: Ai đúng, ai sai?**

Liên quan đến vụ việc, ông Khâu Bảo Xương, cố vấn của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, cho rằng việc các trường vội vàng ký xác nhận với những học sinh đạt điểm cao có thể khiến các em lầm tưởng rằng mình chắc chắn sẽ được nhận vào trường. Theo ông, trong trường hợp của Đại học Phục Đán, nội dung phiếu xác nhận đã quy định rõ điều kiện là "đăng ký nguyện vọng một và đạt điểm sàn của trường tại địa phương", do đó về mặt pháp lý nhà trường gần như không phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những bản xác nhận này hoàn toàn không đồng nghĩa với giấy báo trúng tuyển chính thức. Việc ký kết từ quá sớm rất dễ tạo ra sự hiểu lầm và có thể gây bất lợi cho thí sinh trong quá trình lựa chọn nguyện vọng. Nói chung là "đọc kỹ điều khoản trước khi ký" nhé các bạn ơi! ⚠️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top