Được cả thầy cô lẫn gia đình kỳ vọng cao sẽ "cháy" đại học, nữ sinh Trung Quốc này lại gây shock toàn tập với quyết định không ai ngờ tới luôn!
Xuất phát điểm đầy nước mắt của cô gái nhỏ
Nữ sinh họ Diệp chào đời trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dù túi lúng túng nhưng tuổi thơ của cô vẫn đầm ấm bên cha mẹ, chill phết đó nha!
Thế nhưng bi kịch ập đến khi Diệp mới lên 6 tuổi. Bố cô đột ngột qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con vịn nhau mà sống. Lúc đó nhiều người khuyên mẹ cô tái hôn cho có người nương tựa. Nhưng bà kiên quyết từ chối vì sợ con gái mình bị thiệt thòi trong gia đình mới.
Kể từ đó, mẹ cô một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn, mong muốn duy nhất là Diệp có thể đổi đời qua con đường học vấn.
Nhờ cố gắng và bộ óc minh mẫn, Diệp đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện. Để tạo điều kiện cho con học tốt hơn, mẹ cô quyết định bỏ quê lên thị trấn thuê trọ.
Không có bằng cấp hay skill gì đặc biệt, bà chỉ làm được những công việc chân tay nặng nhọc. Nghe nói làm bốc vác ở công trường được 100 NDT (hơn 380k VND) mỗi ngày, bà apply liền tay. Lương mỗi tháng khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng). Thấy hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn, sếp công trường thỉnh thoảng còn hỗ trợ thêm khoảng 500 NDT (gần 2 triệu đồng).
Ngày nào cũng vậy, bà về nhà với bộ dạng lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn mẹ vất vả thế, Diệp luôn chuẩn bị nước ấm, chăm sóc để mẹ nghỉ ngơi sau ngày dài lao động.
Sự hiếu thảo của con gái trở thành động lực lớn nhất cho người mẹ tiếp tục cố gắng. Bản thân bà sống siêu tiết kiệm, nhiều khi chỉ ăn vài cái bánh bao qua bữa để dành tiền cho con học hành.
Trong suốt những năm đi học, Diệp luôn giữ phom học sinh giỏi đều đặn. Cô liên tục ẵm danh hiệu học sinh xuất sắc, là niềm tự hào của cả gia đình lẫn nhà trường luôn!
Nhưng mà plot twist lại đến đúng timing quan trọng nhất. Khi Diệp bước vào năm cuối cấp 3, mẹ cô bất ngờ bị đột quỵ. Đôi chân mất khả năng vận động khiến bà phải nằm liệt giường lâu dài.
Từ đó, nữ sinh vừa phải ôn thi đại học, vừa gánh trách nhiệm chăm mẹ. Mỗi sáng cô dậy sớm nấu cơm, xử lý việc nhà xong mới đến trường. Buổi trưa tranh thủ chạy về chăm mẹ trước khi quay lại học tiếp.
Bạn bè và thầy cô đều thấy cô vất vả lắm. Dù phải đối mặt với áp lực cực khủng cả tinh thần lẫn cuộc sống, Diệp vẫn giữ được thành tích xuất sắc. Suốt 12 năm đi học, danh hiệu học sinh giỏi chưa bao giờ rời xa cô!
Tự tay "reject" cơ hội đại học và cái kết đầy hy vọng
Sau kỳ thi đại học, mẹ Diệp ngày nào cũng ngóng giấy báo nhập học. Nhưng mà hơn 1 tháng trôi qua vẫn không thấy tin tức gì.
Mỗi lần hỏi, Diệp lại lảng tránh, chỉ nói kết quả chưa ra. Đến khi không thể giấu thêm, cô bật khóc và thú nhận sự thật khiến mẹ đứng hình: cô đã nộp giấy trắng trong kỳ thi!
Bao năm lao động cực nhọc, điều mẹ cô mong nhất chính là ngày con vào giảng đường đại học. Nên khi nghe con thú nhận, bà vừa đau đớn vừa thất vọng vô cùng.
Trước sự trách móc của mẹ, Diệp nghẹn ngào giải thích. Cô cho biết không muốn rời xa mẹ lúc bà đang bệnh nặng. Nếu đỗ đại học, cô sẽ phải đi học xa và không còn ai chăm mẹ mỗi ngày.
"Con không muốn nhìn mẹ tiếp tục chịu khổ một mình. Nếu con đi học đại học, sẽ không còn ai chăm sóc mẹ. Con thà bỏ lỡ cơ hội của bản thân còn hơn để mẹ phải một mình chống chọi với bệnh tật", nữ sinh bật khóc nói.
Thông tin Diệp cố tình nộp giấy trắng nhanh chóng đến tai thầy cô ở trường. Nhà trường shocked hẳn trước quyết định này!
Không lâu sau, thầy chủ nhiệm đã đến tận nhà động viên và thuyết phục cô đừng bỏ cuộc. Thầy nói nhà trường sẽ hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, đồng thời khuyến khích Diệp ôn luyện để thi đại học năm sau.
Nhận ra quyết định của mình hơi quá cảm tính, Diệp quyết tâm bắt đầu lại. Trong thời gian chăm mẹ hồi phục, cô vẫn giữ việc học và chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.
May mắn dần mỉm cười với hai mẹ con. Nhờ được con chăm sóc tận tình cộng với điều trị kiên trì, người mẹ dần hồi phục và có thể đi lại được. Không chỉ vậy, sếp công trường nơi mẹ cô từng làm còn tuyên bố sẽ sponsor toàn bộ học phí đại học 4 năm nếu Diệp đậu!
Sự động viên của thầy cô, tấm lòng của mọi người xung quanh cùng nghị lực của bản thân đã tiếp thêm năng lượng cho nữ sinh Tứ Xuyên. Cuối cùng, nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Năm 2018, Diệp tham gia kỳ thi đại học lần hai và đậu vào một trường đại học danh tiếng của tỉnh Tứ Xuyên!
Câu chuyện của nữ sinh họ Diệp khiến bao người xúc động. Đó không chỉ là hành trình vượt khó của một gia đình nghèo mà còn là minh chứng cho tình mẫu tử sâu sắc, lòng hiếu thảo và niềm tin rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, yêu thương và sự kiên trì vẫn có thể mở ra cơ hội mới cho tương lai!
Nguồn: soha.vn
Xuất phát điểm đầy nước mắt của cô gái nhỏ
Nữ sinh họ Diệp chào đời trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng quê Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dù túi lúng túng nhưng tuổi thơ của cô vẫn đầm ấm bên cha mẹ, chill phết đó nha!
Thế nhưng bi kịch ập đến khi Diệp mới lên 6 tuổi. Bố cô đột ngột qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con vịn nhau mà sống. Lúc đó nhiều người khuyên mẹ cô tái hôn cho có người nương tựa. Nhưng bà kiên quyết từ chối vì sợ con gái mình bị thiệt thòi trong gia đình mới.
Kể từ đó, mẹ cô một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn, mong muốn duy nhất là Diệp có thể đổi đời qua con đường học vấn.
Nhờ cố gắng và bộ óc minh mẫn, Diệp đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện. Để tạo điều kiện cho con học tốt hơn, mẹ cô quyết định bỏ quê lên thị trấn thuê trọ.
Không có bằng cấp hay skill gì đặc biệt, bà chỉ làm được những công việc chân tay nặng nhọc. Nghe nói làm bốc vác ở công trường được 100 NDT (hơn 380k VND) mỗi ngày, bà apply liền tay. Lương mỗi tháng khoảng 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng). Thấy hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn, sếp công trường thỉnh thoảng còn hỗ trợ thêm khoảng 500 NDT (gần 2 triệu đồng).
Ngày nào cũng vậy, bà về nhà với bộ dạng lấm lem bụi đất, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn mẹ vất vả thế, Diệp luôn chuẩn bị nước ấm, chăm sóc để mẹ nghỉ ngơi sau ngày dài lao động.
Sự hiếu thảo của con gái trở thành động lực lớn nhất cho người mẹ tiếp tục cố gắng. Bản thân bà sống siêu tiết kiệm, nhiều khi chỉ ăn vài cái bánh bao qua bữa để dành tiền cho con học hành.
Trong suốt những năm đi học, Diệp luôn giữ phom học sinh giỏi đều đặn. Cô liên tục ẵm danh hiệu học sinh xuất sắc, là niềm tự hào của cả gia đình lẫn nhà trường luôn!
Nhưng mà plot twist lại đến đúng timing quan trọng nhất. Khi Diệp bước vào năm cuối cấp 3, mẹ cô bất ngờ bị đột quỵ. Đôi chân mất khả năng vận động khiến bà phải nằm liệt giường lâu dài.
Từ đó, nữ sinh vừa phải ôn thi đại học, vừa gánh trách nhiệm chăm mẹ. Mỗi sáng cô dậy sớm nấu cơm, xử lý việc nhà xong mới đến trường. Buổi trưa tranh thủ chạy về chăm mẹ trước khi quay lại học tiếp.
Bạn bè và thầy cô đều thấy cô vất vả lắm. Dù phải đối mặt với áp lực cực khủng cả tinh thần lẫn cuộc sống, Diệp vẫn giữ được thành tích xuất sắc. Suốt 12 năm đi học, danh hiệu học sinh giỏi chưa bao giờ rời xa cô!
Tự tay "reject" cơ hội đại học và cái kết đầy hy vọng
Sau kỳ thi đại học, mẹ Diệp ngày nào cũng ngóng giấy báo nhập học. Nhưng mà hơn 1 tháng trôi qua vẫn không thấy tin tức gì.
Mỗi lần hỏi, Diệp lại lảng tránh, chỉ nói kết quả chưa ra. Đến khi không thể giấu thêm, cô bật khóc và thú nhận sự thật khiến mẹ đứng hình: cô đã nộp giấy trắng trong kỳ thi!
Bao năm lao động cực nhọc, điều mẹ cô mong nhất chính là ngày con vào giảng đường đại học. Nên khi nghe con thú nhận, bà vừa đau đớn vừa thất vọng vô cùng.
Trước sự trách móc của mẹ, Diệp nghẹn ngào giải thích. Cô cho biết không muốn rời xa mẹ lúc bà đang bệnh nặng. Nếu đỗ đại học, cô sẽ phải đi học xa và không còn ai chăm mẹ mỗi ngày.
"Con không muốn nhìn mẹ tiếp tục chịu khổ một mình. Nếu con đi học đại học, sẽ không còn ai chăm sóc mẹ. Con thà bỏ lỡ cơ hội của bản thân còn hơn để mẹ phải một mình chống chọi với bệnh tật", nữ sinh bật khóc nói.
Thông tin Diệp cố tình nộp giấy trắng nhanh chóng đến tai thầy cô ở trường. Nhà trường shocked hẳn trước quyết định này!
Không lâu sau, thầy chủ nhiệm đã đến tận nhà động viên và thuyết phục cô đừng bỏ cuộc. Thầy nói nhà trường sẽ hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, đồng thời khuyến khích Diệp ôn luyện để thi đại học năm sau.
Nhận ra quyết định của mình hơi quá cảm tính, Diệp quyết tâm bắt đầu lại. Trong thời gian chăm mẹ hồi phục, cô vẫn giữ việc học và chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.
May mắn dần mỉm cười với hai mẹ con. Nhờ được con chăm sóc tận tình cộng với điều trị kiên trì, người mẹ dần hồi phục và có thể đi lại được. Không chỉ vậy, sếp công trường nơi mẹ cô từng làm còn tuyên bố sẽ sponsor toàn bộ học phí đại học 4 năm nếu Diệp đậu!
Sự động viên của thầy cô, tấm lòng của mọi người xung quanh cùng nghị lực của bản thân đã tiếp thêm năng lượng cho nữ sinh Tứ Xuyên. Cuối cùng, nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Năm 2018, Diệp tham gia kỳ thi đại học lần hai và đậu vào một trường đại học danh tiếng của tỉnh Tứ Xuyên!
Câu chuyện của nữ sinh họ Diệp khiến bao người xúc động. Đó không chỉ là hành trình vượt khó của một gia đình nghèo mà còn là minh chứng cho tình mẫu tử sâu sắc, lòng hiếu thảo và niềm tin rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, yêu thương và sự kiên trì vẫn có thể mở ra cơ hội mới cho tương lai!
Nguồn: soha.vn