Trần Hoàng Oanh - cái tên đang làm chao đảo cộng đồng sinh viên Học viện Ngoại giao! Hiện tại đang là sinh viên năm 3, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, cô nàng này không chỉ visual đỉnh cao mà còn sở hữu thành tích học tập xịn xò và nhiệt huyết với hoạt động xã hội. Đặc biệt, với tình yêu văn hóa Việt cháy bỏng trong tim, Hoàng Oanh đang all-in để truyền tải thông điệp về lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc tại cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao"
Văn hóa đã thấm vào máu từ thuở bé
Ngay từ khi còn nhỏ xíu, Hoàng Oanh đã được "đi khắp nơi" cùng ba mẹ trong những chuyến công tác. Đi đến đâu, cô nàng cũng mang theo cuốn sổ nhật ký mini để ghi chép lại những điều thú vị về con người và văn hóa của từng vùng đất. Từ cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, món cơm lam muối vừng thơm phức khói nóng hổi, cho đến khoảnh khắc được bạn nhỏ H'Mông tặng hoa tam giác mạch lần đầu gặp mặt mà xúc động đến nói không nên lời... Tất cả đều góp phần tạo nên nhận thức sớm về văn hóa trong con người Oanh
Lớn dần lên, Hoàng Oanh có cái nhìn rõ nét hơn về bức tranh văn hóa Việt đầy màu sắc và suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của GenZ trong việc lan tỏa, lưu giữ những giá trị truyền thống. Cô chia sẻ: "Khi chọn Ngoại giao, chọn khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, mình được nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, được truyền cảm hứng về một tinh thần "rất Việt". Trái tim mình rung cảm mạnh mẽ hơn rất nhiều khi chiêm ngưỡng nghệ thuật dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống hay quan sát thấy những chất liệu văn hóa ngày càng được khai thác và quảng bá mạnh mẽ". Từ đó, mong muốn được đóng góp sức trẻ để gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc càng thêm nồng nhiệt. Quyết định tham gia cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao" chính là cách để Oanh biến ước mơ thành hiện thực
Hành trình "flex" văn hóa tại "Hoa khôi Ngoại giao" quá đỉnh
Tại vòng Sơ khảo, Hoàng Oanh đã giới thiệu bản thân gắn liền với quê hương Kinh Bắc. Diện trang phục truyền thống liền chị Quan họ cực xinh, cô nàng đã chào các vị Ban giám khảo qua câu hát "Mời nước mời trầu" và mời thưởng thức trầu têm cánh phượng. Sự kết hợp này thể hiện trọn vẹn trang phục, dân ca quan họ Bắc Ninh và lòng hiếu khách "trọng chữ tình" của người Kinh Bắc - chấm điểm 10 cho sự sáng tạo!
Đến vòng Bán kết, cô chọn chủ đề chính là Tiếng Việt với thông điệp sâu sắc: "Ngôn ngữ là tiếng nói thể hiện vị thế của quốc gia, là một thành tố quan trọng của văn hóa. Giữ gìn, phát huy văn hóa từ những điều đơn giản nhất, chính là dùng đúng và đẹp ngôn ngữ dân tộc mình". Tại buổi Bán kết Hùng biện, cô đã trình bày về dòng chảy lịch sử của Tiếng Việt, minh họa qua thư pháp và nhấn mạnh những giá trị văn hóa của chữ Quốc ngữ - nghe mà muốn đứng dậy vỗ tay liền!
Tiếp nối nguồn cảm hứng từ chữ nghĩa, cộng thêm tình yêu đặc biệt với vùng đất Tây Bắc, cô đã mang lên sân khấu tiết mục "Gieo chữ trên bản Mông" đầy xúc động. Giữa khung cảnh rừng núi, với màu sắc rực rỡ của váy thổ cẩm, ô hoa, và âm hưởng du dương của tiếng khèn, Oanh hóa thân thành cô giáo dạy học trên bản, không chỉ truyền tải con chữ mà còn "ship" cả văn hóa, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc mình. Touching quá đi mất!
Trong hành trình tham gia cuộc thi, cô và các thí sinh còn có dịp "slay" với 02 bộ ảnh Áo dài và Việt Phục cổ cực nghệ. Với Oanh, được diện những trang phục truyền thống là niềm tự hào và tự tôn vô cùng: "Khoác Việt Phục, cảm giác như từng tầng lớp áo đều mang sức nặng, đó là những dấu ấn lịch sử, là trường tồn văn hoá, là hào khí dân tộc qua thời gian vẫn còn lưu giữ". Hai bộ ảnh được đăng tải và viral mạnh trên mạng xã hội, góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống - đúng là công phá Vbiz thế này mới đúng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn