Từ búp bê đến nghệ thuật trà đạo qua ngôn ngữ thời trang
Hồi còn nhỏ xíu, Mai Đỗ Hoàng Yến đã là một "tín đồ" thời trang chính hiệu rồi nè! Cô bé siêu say mê may quần áo cho búp bê bằng những mảnh vải nhặt được, ngày nào cũng ấp ủ ước mơ được tự tay tạo nên những bộ cánh "xịn sò".
Đam mê ấy cứ thế cháy bỏng suốt những năm tháng đi học của Yến. Lên cấp 2, cấp 3, nàng càng "phải lòng" với thời trang hơn, dành cả đống thời gian để nghiên cứu các kỹ thuật thủ công như thêu thùa, may vá gì đó.
"Những bộ cánh với kết cấu khác lạ luôn thu hút sự chú ý của mình. Mình cũng rất thích vẽ, mình thường có những quyển A4 để vẽ bất cứ khi nào mình có ý tưởng mới.", Yến tâm sự.
Ngay từ đầu cấp 3, Yến đã biết rõ con đường mình muốn đi rồi. Dù biết theo nghệ thuật sẽ gặp toàn "drama" và thử thách, nhưng với đam mê mãnh liệt và tinh thần "chiến" hết mình, cô quyết tâm trở thành nhà thiết kế thời trang cho bằng được!
Trước nhịp sống "nhanh như điện" ngày nay, ai cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, dẫn đến stress và mất cân bằng nặng nề. Đặc biệt ở Nhật Bản, hiện tượng "Karoshi" - làm việc quá sức - đang tăng chóng mặt luôn á.
Nhận ra vấn đề này, Yến đã lấy cảm hứng từ trà đạo Nhật Bản để sáng tạo nên đồ án tốt nghiệp chadō: "Không đơn thuần là phép tắc uống trà, trà đạo Nhật Bản là một phương tiện hữu hiệu giúp làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, tu tâm dưỡng tính và tìm được sự an yên giữa cuộc sống bộn bề.", nữ sinh chia sẻ.
BST này như một lời nhắc nhẹ nhàng về việc chăm sóc đời sống tinh thần nha mọi người ơi Khi nào thấy bế tắc và mất cân bằng, hãy thử tìm đến trà đạo để "reset" lại tâm hồn, lấy lại vibe bình yên và tiếp tục hành trình cuộc đời nhé!
"chadō" chính là phiên âm tiếng Nhật của "Trà đạo" đó. Lý do chọn tên này là vì Yến muốn tạo sự gần gũi và dễ hiểu cho mọi người, nhất là những bạn chưa từng được "bóc tem" văn hóa trà đạo Nhật Bản. Đồng thời, phiên âm "chadō" cũng gợi mở về ý tưởng chính của BST, hướng đến những giá trị tinh thần và nét đẹp văn hóa độc đáo của trà đạo.
Niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống đã "thắp sáng" nguồn cảm hứng cho Yến khi làm BST này. Trong giai đoạn học tập và làm việc đầy áp lực, nữ sinh tìm đến trà đạo Nhật Bản như một "safe space" giúp cân bằng tâm hồn và tìm lại sự an yên.
Kỹ thuật kết hợp chất liệu đa dạng nhưng "cân đối" trong tổng thể
Yến đã mix match các chất liệu theo kiểu đa dạng nhưng vẫn đảm bảo độ hài hòa và nhịp nhàng trong tổng thể trang phục. "chadō" sử dụng nhiều chất liệu như tafta vân gỗ, nhung the, nhung budanh, tơ óng,... được xử lý bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, tạo nên những hiệu ứng bề mặt cực độc đáo và gợi liên tưởng đến những yếu tố quan trọng trong trà đạo như nước, lửa, khói.
Đặc biệt, Yến khéo léo lồng ghép các chi tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Nhật Bản như origami (nghệ thuật gấp giấy) và Ikebana (nghệ thuật cắm hoa) vào trang phục, tạo nên điểm nhấn ấn tượng và truyền tải trọn vẹn thông điệp mà nàng thiết kế muốn gửi gắm.
BST gồm 5 mẫu thiết kế xịn xò. Các thiết kế được phát triển từ phom dáng, đường nét - cấu trúc của kimono - trang phục truyền thống xứ hoa anh đào Bởi vậy, bố cục bất đối xứng được sử dụng xuyên suốt BST vì theo quan niệm của người Nhật: "Sự cân đối là vẻ đẹp chết". Nhờ đó, các thiết kế của Yến không chỉ mang vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế mà còn toát lên sự phá cách và cá tính riêng biệt, fit với tinh thần BST là "sự mất cân bằng trong cuộc sống".
Điểm nhấn của bộ trang phục đầu tiên là phần ngực áo được mô phỏng theo hình ảnh cửa sổ trà thất, sử dụng chất vải tafta vân gỗ tạo bề mặt và vải voan xốp gợi hình ảnh trà được đánh lên bọt.
Ở bộ trang phục thứ 2, Yến chú trọng việc tạo khối trang phục mô phỏng theo các dụng cụ dùng để uống trà như cốc sứ, cốc gốm.
Bộ trang phục thứ 3 được cấu tạo từ những chất liệu nhung và tơ óng, gợi tả hình ảnh mặt nước trà, đồng thời sử dụng lưới để gợi hương khói bốc lên từ ly trà.
Bộ trang phục thứ tư mô phỏng hình ảnh dụng cụ pha trà qua phần corset.
Phần váy ở bộ trang phục thứ tư được xếp nếp tạo dáng cành hoa và được đính kết hoa trên váy và tùng (hoa được cắt bằng laser gấp tay thủ công theo nghệ thuật gấp giấy origami).
Bộ trang phục cuối cùng mô phỏng hình ảnh lá trà qua phần nơ lớn, phần váy được làm bởi chất liệu vải có vân được cắt laser đặc tả nhịp điệu của sóng nước.
"Sử dụng thời trang như 1 công cụ để thể hiện bản thân"
Yến chia sẻ, quá trình thực hiện đồ án của cô khá suôn sẻ nhờ sự tỉ mỉ và quy củ trong từng bước. Tuy nhiên, cũng có lúc gặp khó khăn bất ngờ khi sản phẩm không đạt như mong muốn do thay đổi chất liệu, buộc phải làm lại từ đầu luôn á. Những lúc đó, Yến cảm thấy nản lòng và muốn "quit" cực kỳ.
Nhưng mà với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, Yến đã vượt qua thử thách bằng cách dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và tập trung hoàn thành dự án. Cô tin rằng, không có khó khăn nào không thể giải quyết được nếu nỗ lực hết mình.
Theo Yến, càng nghiên cứu kỹ, nữ sinh càng thêm ngưỡng mộ, trân quý các giá trị văn hóa đa dạng của mọi quốc gia trên thế giới. Điều đó đã tạo cho Yến động lực để sống hết mình với đồ án cuối của đời sinh viên.
Với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thời trang, Yến ấp ủ dự định sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để trở thành một nhà thiết kế tài năng và uyên bác như những người thầy cô đã truyền cảm hứng cho mình. Đồng thời, cô nàng 23 tuổi bày tỏ muốn sử dụng thời trang như 1 công cụ để thể hiện bản thân: "Mình muốn sử dụng thời trang như 1 công cụ để thể hiện bản thân, những suy nghĩ, những quan điểm cá nhân của mình".
Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh trong bộ sưu tập chadō nhé:
Nguồn: svvn.tienphong.vn