Vũ Thị Bích Loan đang là sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh – Marketing của trường Đại học Thủy Lợi. Đối với Loan, được trở thành sinh viên Thủy Lợi chính là bước ngoặt đã làm thay đổi hoàn toàn bản thân và cách sống của cô nàng đấy!
"Mình là típ người siêu kỹ tính, mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng và khá tiết kiệm luôn nha. Những đồng mình để dành đều phục vụ cho dự định tương lai cả. Nhưng mà mình lại khá tự ti, để thoát khỏi nỗi sợ này thì mình đã làm gì nhỉ? Cùng xem nào!" - Loan chia sẻ.
Trước đây, thành tích học tập của Loan khá khiêm tốn so với bạn bè cùng trang lứa và hay mải chơi. Khoảng thời gian giúp bạn có được kết quả học tập vượt mong đợi chính là hồi cấp 3. Lúc thi đầu vào THPT, Loan đã trượt nguyện vọng 1, bạn rất thất vọng vì chưa cố gắng hết mình. Sau đó qua tìm hiểu, Loan đã đến với mái trường THPT Đào Duy Từ.
Trong lúc mẹ lo sợ Loan thiếu giấy tờ thi nên đã đi từ quê lên mang cho nhưng không may bị ngã xe, điều đó khiến Loan cảm thấy rất kém cỏi và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Những ngày tháng sau đó, ngay cả bản thân cũng không ngờ mình có thể học tốt đến vậy!
Cấp 2 Loan vốn là người khó thuộc bài, học kém môn hóa nhưng khi đến với trường mới đã rất chăm chỉ cố gắng cùng với sự tận tâm của các thầy cô. Bạn ấy dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày để học thuộc bài và lên lớp luôn trả bài đầy đủ. Từ một người được 4 điểm hóa, Loan đã luyện tập và ghi nhớ rất nhiều, điểm hóa tăng dần lên 7, 8, 9 và có lần thi thử ở trường đạt 10 điểm nằm trong top 1 toàn khóa luôn!
Ngoài học, Loan còn làm lớp phó học tập, tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường, tham gia một số cuộc thi do trường tổ chức giúp mình tự tin hơn. Vì vậy, bạn ấy luôn tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ thành công.
Khoảng thời gian đến với trường Đại học Thủy Lợi lại càng giúp Loan trưởng thành nhiều hơn. Hai năm đầu học tại cơ sở Hưng Yên, đặt chân tới trường đã choáng ngợp với sự tiện nghi, rộng rãi thoáng mát và yên bình. Loan ở ký túc xá được phân theo lớp, có cơ hội quen và trò chuyện thêm nhiều bạn bè mới.
Bạn ấy học được cách sống tập thể vì tính khá kén việc sinh hoạt với người lạ và ưa gọn gàng. Là người rất thẳng tính nên khi ở đông Loan đã học được cách nói ít và kiềm chế cảm xúc nhiều hơn.
Vì bản thân rất thích học hỏi và khám phá nên khi vào lớp Loan đã đăng ký làm lớp trưởng và may mắn được làm lớp trưởng, sau đó là ủy viên liên chi đoàn. Tiếp đó tham gia hoạt động ngày càng nhiều, cùng mọi người gói bánh chưng, làm mâm ngũ quả...
Sang năm 2, bạn ấy tham gia vào đội tổ chức sự kiện bên GDQP&AN của trường, từ đây được làm MC dẫn chương trình qua các đợt quốc phòng của trường. Được thầy cô, anh chị dìu dắt chỉ bảo lại càng học hỏi được nhiều hơn nữa, từ đó càng cảm thấy bản thân nhỏ bé và phải nỗ lực nhiều hơn.
Nhờ sự cố gắng và tin tưởng bản thân, Loan đã được học bổng lần đầu tiên vào năm 2 đại học, điều đó lại khiến bạn tin rằng chỉ có cố gắng thì mới đạt tới thành công.
Ngoài ra, Loan cũng đi làm thêm như nhân viên phục vụ, pha chế, chốt đơn. Công việc thích nhất là làm việc tại Eztub media, tự làm những đồ nhỏ nhắn xinh xắn cần sự tỉ mỉ luôn là sở thích của bạn ấy. Khi đi làm đã tìm hiểu quan sát cũng như học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi làm kinh doanh để giúp ích cho ngành học cũng như định hướng tương lai sau này.
Nguồn: svvn.tienphong.vn