Nữ sinh Thú y năng động bén duyên làm mẫu ảnh: Vừa học giỏi vừa xinh đẹp là có thật!

79c1a0eb3d24eb53eadb.webp


Nguyễn Thị Hoài Linh - cô nàng sinh viên năm 4 ngành Thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang gây sốt với câu chuyện vừa học giỏi, vừa làm mẫu ảnh, vừa là Phó Chủ nhiệm CLB âm nhạc. Đúng là "con nhà người ta" phiên bản đời thực luôn!

Linh chia sẻ rằng cô nàng luôn cố gắng chỉn chu trong từng môn học và liên tục được vinh danh "Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Hội" những học kỳ gần đây. Với phương châm "Học phải đi đôi với hành", bạn nữ này luôn năng nổ trong các buổi thực hành thực tế.

Ngay từ khi mới nhập học, Linh đã tham gia câu lạc bộ Vnua Music Club (VMC) để "balance" sau những giờ học căng não trên giảng đường. Với tài năng và nhiệt huyết, cô bạn đã được các anh chị tin tưởng bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB. Không chỉ dừng lại ở đó, Linh còn thử sức với vai trò mẫu ảnh tự do - một lựa chọn khá "out of the box" đấy nhé! ✨

ae46014720a15f625d95.jpg


7a0502640d55f039251a.jpg


b3744e8fb423ee59a728.jpg


Nhớ lại những ngày đầu xa nhà, Linh tâm sự phải đối mặt với không ít khó khăn. Hoàn cảnh gia đình eo hẹp, môi trường sống "biệt lập", xa bạn bè thân thiết - tất cả khiến cô bạn phải cố gắng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng "gian nan mới thấy anh hùng", Linh đã dần thích nghi và quyết định đi làm thêm để tự lo chi phí, chia sẻ gánh nặng với bố mẹ.

Từ order ở quán cafe, telesale, mẫu ảnh đến nhân viên bán hàng... Linh đã trải qua đủ thể loại part-time job. Và đó chính là bí quyết giúp cô bạn trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều đấy!

48280282e72c70796d15.jpg


268aa6c84c12f4e80742.jpg


75fd25a577cb4e2cb97c.jpg


Với khả năng quản lý thời gian "thần thánh", Linh luôn đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng. Là một "fan cứng" của động vật từ nhỏ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Linh đã mơ ước trở thành bác sĩ thú y. Chính vì thế, cô bạn đã quyết định đăng ký vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam - khoa Thú Y, và may mắn đỗ đúng ngành mình yêu thích.

Tuy nhiên, ở quê thì không phải ai cũng hiểu rõ về ngành học này. Mỗi lần về nhà, Linh thường xuyên phải nghe những câu hỏi kiểu: "Học sau này về trồng lúa, trồng cây tiếp à?" hay "Con nhà nông mà vẫn học thêm Nông nghiệp à?"... Nhưng cô bạn luôn kiên nhẫn giải thích về ngành học của mình một cách vui vẻ và tích cực.

d476d0c766c294a056b4.jpg


May mắn thay, bố mẹ Linh luôn ủng hộ quyết định học tập của con gái và là chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi con xa nhà. Không chỉ vậy, các thầy cô, bạn bè và anh chị khóa trước cũng truyền lửa nhiệt huyết cho Linh về ngành Thú y.

Đặc biệt, việc được làm thêm tại một phòng khám thú y giúp Linh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, từ đó ghi nhớ bài học sâu sắc hơn và tích lũy hành trang quý giá cho tương lai. Ước mơ của cô bạn là trở thành bác sĩ Ngoại khoa và chuyên viên "Rooming" thật giỏi, sau đó về quê hương phát triển ngành Thú y. Một ước mơ thật ý nghĩa phải không nào!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top