Với GPA 3.77/4.0, Trần Thị Khánh Vi (22 tuổi) vừa "flex" thành tích thủ khoa kép (cả đầu vào lẫn đầu ra) ngành Đông Nam Á học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và câu chuyện về hành trình chinh phục ngoại ngữ "hiếm có khó tìm" của cô bạn này đang gây sốt cộng đồng mạng đấy!
Chọn ngành học: Dựa vào... "vibe" thôi!
Thú vị là trước khi thi THPT quốc gia vài tháng, Vi vẫn còn "mông lung" chưa biết nên chọn trường nào, ngành gì. Tình cờ trong một buổi tư vấn tuyển sinh, cô nghe về ngành Đông Nam Á học - một ngành học tách ra từ Đông phương học, vừa mới toanh.
"Lúc đó mình nghĩ đơn giản là ngành mới thì ít cạnh tranh việc làm hơn, lại được học nhiều môn bằng tiếng Anh và thêm một ngôn ngữ bản địa nữa, nghe có vẻ cool nên quyết luôn!", Vi kể lại.
"Đầu hàng" trước bảng chữ cái tiếng Thái
Ban đầu Vi định chọn tiếng Thái vì nó khá phổ biến ở VN mà. Nhưng không ngờ mùa hè trước khi vào học, cô thử học và... "chịu thua" ngay với bảng chữ cái tiếng Thái luôn á. Thế là quyết định "đổi xe" sang Indonesia!
Lý do? Tiếng Indonesia dùng chữ Latin, có nhiều từ giống tiếng Anh nên dễ nuốt hơn. Sau khi research kỹ càng, Vi càng thấy tiềm năng của ngôn ngữ này - ngôn ngữ chính thức của quốc gia đông dân thứ 4 thế giới cơ đấy!
Để giữ lửa, Vi thường xuyên cày Youtube của người Indonesia, nghe nhạc (vì ngôn ngữ này "lãng mạn lắm trời ơi" ). Nhà cách Đại sứ quán Indonesia không xa nên cô hay tham gia các sự kiện văn hóa ở đó.
Giải nhất cuộc thi = chuyến đi Indonesia trong mơ
Năm 2021, Vi giành giải Nhì cuộc thi hát tiếng Indonesia do Umah Indo tổ chức. Năm 2022, cô "ẵm" luôn giải Nhất cuộc thi viết nhân ngày lễ Kartini (ngày tôn vinh phụ nữ Indonesia) do Đại sứ quán tổ chức.
Phần thưởng? Một chuyến đi 2 tuần tới Gresik - thành phố xinh đẹp ở phía đông đảo Java, Indonesia! Tại đây, Vi được học chơi nhạc cụ gamelan, làm món rujak, nagasari, nhảy và vẽ Damar Kurung - toàn những nét văn hóa đặc trưng của Indonesia.
Vi ấn tượng nhất với những ngôi nhà đầy màu sắc được quy hoạch gọn gàng và các nhà thờ Hồi giáo (masjid) đẹp "hết nấc". Đồ ăn thì "ngon bổ rẻ" nhưng nhớ phải nói "tidak pedas" (không cay) nhé, không là "phun lửa" đấy các bạn ơi! ️
Tại lễ bế mạc, Vi được vinh dự đọc bài thơ "Bhinneka Tunggal Ika" (Thống nhất trong đa dạng - khẩu hiệu quốc gia Indonesia) trước toàn thể hội trường luôn!
Khóa luận "xịn sò" đạt 9.5/10 điểm
Đề tài khóa luận tốt nghiệp viết bằng tiếng Anh của Vi về "Chủ nghĩa nữ quyền trong tiểu thuyết Tarian Bumi của Oka Rusmini" và đạt tới 9.5/10 điểm!
Điều đặc biệt là Vi đã tự dịch toàn bộ cuốn tiểu thuyết từ tiếng Indonesia sang tiếng Anh để phân tích - dù khả năng tiếng Indonesia lúc đó vẫn còn hạn chế. Với sự trợ giúp của các công cụ và đối chiếu với các bản dịch khác, cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này!
"Tiếng Indonesia rất linh hoạt và đa nghĩa nên việc tìm từ tiếng Anh diễn đạt chính xác cũng không phải dễ. Nhưng mình hài lòng vì đã cung cấp bản dịch đủ tốt để người đọc hiểu được tác phẩm mình đang phân tích", Vi chia sẻ.
Tương lai phía trước đầy hứa hẹn
Sau khi tốt nghiệp, Vi quyết định tiếp tục theo học thạc sĩ tại trường và đang hồi hộp chờ kết quả. Bên cạnh đó, cô vẫn miệt mài nâng cao tiếng Indonesia và tìm kiếm công việc phù hợp với chuyên môn.
"Mình rất mong chờ vào tương lai với thật nhiều dự định phía trước", nữ thủ khoa kép bày tỏ.
Câu chuyện của Vi là minh chứng cho việc đôi khi những lựa chọn "độc - lạ" lại mở ra những cơ hội tuyệt vời không ngờ tới đấy nhé! Cứ theo đuổi đam mê và nỗ lực hết mình là sẽ thành công thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn