Vừa học vừa làm model tự do tại trường Đại học Thủ Dầu Một, Trúc Hà đang từng bước chinh phục ước mơ trở thành nữ doanh nhân thời trang. Với motto "Không có áp lực, không có kim cương", cô nàng sinh năm 2002 này đã vượt qua biết bao khó khăn để tìm ra "viên kim cương" của riêng mình
Trịnh Thị Trúc Hà (sinh năm 2002) là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Hiện tại, Trúc Hà đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Thủ Dầu Một. Sở hữu visual ngọt ngào, thu hút, bên cạnh việc học hành, Trúc Hà còn là người mẫu ảnh tự do và cộng tác viên cho các shop thời trang.
Với ước mơ trở thành một nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực thời trang, Trúc Hà đang từng bước cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ đó. "Không có áp lực, không có kim cương" - đó là câu nói mà Hà luôn nhắc nhở bản thân mỗi khi gặp khó khăn.
Cô nàng tin rằng: "Muốn có kim cương thì phải chịu được áp lực để tạo ra nó, mỗi người sẽ có viên kim cương riêng của bản thân mình. Khó khăn, thử thách có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đừng vì thế mà nản chí, vì thành công không dành cho những người hèn nhát hay yếu đuối".
Đối với Trúc Hà, công việc mẫu ảnh thực sự đã thay đổi cuộc đời cô bạn. Từng bị lừa mất sạch tiền sinh hoạt và học phí khi mới lên đại học, lúc đó vì thương bố mẹ lẫn lo lắng, Trúc Hà không dám kể với gia đình. Thay vào đó, cô bạn chủ động liên hệ mượn tiền bạn bè và đi làm thêm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải.
Từ nhân viên phục vụ quán cà phê đến phát tờ rơi... hay nhiều công việc tay chân khác, Hà không ngại khó, ngại khổ gì cả. Sau một khoảng thời gian luôn cố gắng và chăm chỉ mỗi ngày, may mắn Trúc Hà được một người chị giới thiệu thử sức với nghề mẫu ảnh và bén duyên với nghề từ đó. Nhờ vậy, thu nhập của Hà tăng lên và "lấn sân" trở thành cộng tác viên của nhiều shop thời trang. Cuộc sống của Hà cũng dần ổn định hơn từ đó.
Trúc Hà chia sẻ: "Khi mới lên đại học, mình cảm thấy rất sợ hãi vì phải tự lập, một mình rời xa gia đình để lên đây sống. Lúc đó mình gặp rất nhiều khó khăn, bị người xấu lừa hết số tiền mang theo bên người - đó là tiền học và tiền ăn của mình. Giờ nghĩ lại thời điểm khó khăn ấy, mình cảm thấy rất buồn và tủi thân. Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy biết ơn vì nhờ có công việc mẫu ảnh đã thay đổi cuộc đời mình rất nhiều".
Theo đuổi nghề được hơn 2 năm rồi, công việc mẫu ảnh đã giúp Trúc Hà rèn luyện được sự tự tin của mình. Được gặp gỡ, giao lưu với những người làm việc trong môi trường chuyên nghiệp giúp bản thân Hà mạnh mẽ, cởi mở hơn và không còn nhút nhát như ngày nào nữa. Cùng với đó, cô bạn cũng rèn luyện được tính chuyên nghiệp, thái độ làm việc cũng như cách sống lạc quan và kiên định hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn