Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các trường y dược hỗ trợ nhân lực phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Trần Diệu Linh - sinh viên năm hai, lớp XN12A, khoa Xét nghiệm, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã là một trong những bạn trẻ xung phong đầu tiên lên đường chi viện cho Bắc Giang
Chia sẻ với phóng viên Sinh Viên Việt Nam qua hình thức online, Diệu Linh không giấu được sự xúc động sau quãng thời gian cố gắng hết mình, rời xa trường học và gia đình để lên Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Từ khi nào bạn cùng đoàn tình nguyện có mặt tại Bắc Giang?
"Mình cùng 3 thầy cô trong khoa Xét nghiệm và các anh chị, các bạn cùng trường đã tự nguyện lên hỗ trợ Bắc Giang từ ngày 16/5 vừa rồi. Đoàn chúng mình có tất cả 215 người, tính đến giờ cũng đã trải qua hơn 2 tuần làm việc hết mình tại tâm dịch. Dù có nhiều việc riêng, thời tiết nắng nóng khó đảm bảo sức khỏe nhưng chúng mình vẫn luôn cố gắng cùng Bắc Giang chiến đấu phòng chống COVID-19 đến cùng
Vì thực hiện nghiêm ngặt các bước sát khuẩn, bảo hộ trước khi tiếp xúc với người dân nên tới giờ sức khỏe của mình vẫn rất ổn định. Ngoài ra, trong quá trình hỗ trợ Bắc Giang, đoàn mình còn được Ban Giám hiệu trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên tận nơi động viên, khích lệ tinh thần nên mọi người rất phấn khởi và tràn đầy nhiệt huyết với công việc."
Điều kiện sinh hoạt của các bạn như thế nào?
"Chúng mình được nghỉ ngơi và sinh hoạt trong trường Mầm non Thu Hương tại Dĩnh Kế, Bắc Giang. Điều kiện ở đây rất tốt, không gian sạch sẽ, thoáng mát, mình được ăn uống đầy đủ chất và được các bạn tình nguyện viên tại địa phương hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Nhớ hôm đầu đi lấy mẫu xét nghiệm về, do đông người nên hết nước tắm giặt, ngay ngày hôm sau bọn mình được lắp thêm téc nước và sắp xếp nhiều phòng tắm, chỗ giặt mới để đảm bảo sinh hoạt cá nhân của mọi người. Được chính quyền tại đây quan tâm rất nhiều nên mình càng cảm thấy vui, tự hào và muốn cố gắng thật nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho Bắc Giang "
Mỗi ngày bạn có thể lấy được bao nhiêu mẫu xét nghiệm và thời gian làm việc được chia như thế nào?
"Số lượng mẫu xét nghiệm phải tuỳ thuộc vào số người dân đến lấy mẫu. Mình nhớ có một hôm nhóm mình chỉ có hai người nhưng trong một buổi sáng đã lấy được 313 mẫu xét nghiệm, đây cũng là một con số đáng tự hào đối với chúng mình khi đã góp một phần sức lực vào công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang cũng như Việt Nam
Chúng mình được chia ca để làm việc. Cứ một ngày đi lấy mẫu xét nghiệm thì lại có một ngày được ở nhà nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người, mà vẫn đảm bảo được quân số tham gia phòng chống dịch. Trong thời gian tham gia, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể xin nghỉ để bảo vệ sức khỏe."
Kỷ niệm nào khiến bạn nhớ nhất?
"Chúng mình vẫn được mọi người khen rằng sinh viên HMTU là khỏe nhất, kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất. Nhưng có một hôm do trời nắng gắt, bạn mình bị say nắng và ngất xỉu. Dưới thời tiết khắc nghiệt như hiện tại, lại phải mặc quần áo bảo hộ kín trong môi trường có khả năng lây nhiễm COVID-19 cao khiến mình cảm thấy khá lo sợ về sức khỏe của bản thân Nhưng với tâm thế không bao giờ nản, nhớ lời thầy cô dặn 'nếu cảm thấy không khoẻ có thể tạm nghỉ để đảm bảo sức khoẻ, giúp dân là tốt nhưng sức khoẻ của mình vẫn phải trên hết' cùng với lời động viên từ nhà trường, gia đình và cán bộ tại Bắc Giang, mình cũng như các bạn sinh viên khác ngay lập tức lấy lại được tinh thần chiến đấu vì nhân dân, vì tổ quốc từ những ngày đầu tiên xung phong đi vào tâm dịch.
Ngoài ra, có một kỷ niệm mà mình sẽ nhớ mãi trong chuyến 'thực tập' lần này. Do mặc đồ bảo hộ kín nên khi mình nói người ngoài nghe sẽ rất nhỏ. Hôm ấy có một bà cũng lớn tuổi tới lấy mẫu xét nghiệm, mình có hỏi bà số điện thoại nhưng do bà bị lãng tai nên không nghe được. Mình có nói to lên để bà nghe thấy, thì một bác phía trên không hiểu lại nhầm tưởng rằng mình quát bà nên có nói mình khá nặng nề. Khi đó mình không biết phải giải thích cho bác như thế nào, cộng thêm thời tiết nắng nóng, mình rất mệt nên mình đã òa khóc ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Nhưng cũng có rất nhiều những niềm vui khi tới Bắc Giang. Tại đây, chúng mình được thực hiện quyền lợi của công dân khi tham gia bầu cử, người dân ở đây cũng rất nhiệt tình, tận tụy. Như ở Quang Biểu, thấy chúng mình làm việc vất vả, các cô, các bác mang nước mát, sữa mời chúng mình uống, nhưng tiếc rằng do đang làm nhiệm vụ nên mình không dùng được. Những lúc như thế, mình cảm thấy như được tiếp thêm sức lực, thấy khỏe hơn rất nhiều cho dù đã đứng dưới thời tiết nắng nóng với bộ đồ bảo hộ cả một ngày dài "
Bạn có lời chia sẻ gì cho người dân Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng trong thời kỳ cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh?
Nguồn: svvn.tienphong.vn