BeoKiki4758
New member
Thời Covid-19 căng não, các trường đành cho học sinh, sinh viên ngồi nhà học online thôi chứ biết sao
Thi trực tuyến đúng là giải pháp "không còn lựa chọn nào khác" rồi, nhưng mà cũng toang thật! Giáo viên chỉ ngồi coi qua màn hình, webcam, mic từ xa thôi nên khó mà kiểm soát được đám học trò có "team work" hay thi thật bằng năng lực 100% không nữa
Gần đây trên MXH xuất hiện một bài đăng gây bão của nữ sinh khoe điểm 10 trong bài kiểm tra online. Thế nhưng thay vì flex kiến thức thì em lại caption một câu đầy ẩn ý: "Mình không giỏi nhưng bạn mình giỏi"
Nhờ hội bạn thân "hỗ trợ nhiệt tình", bạn nữ này ẵm luôn 10 điểm chỉ trong vỏn vẹn 14 phút 38 giây. Team bạn còn chu đáo ghi rõ từng đáp án trắc nghiệm luôn, nữ sinh chỉ việc ngồi chép lại thôi. Vibe "chép bài kiểu sang xịn mịn" đó
Dưới bài đăng, dân mạng lập tức chia phe tranh cãi rần rần. Đa số đều khuyên không nên "học hỏi" theo lối này, vì gian lận thi cử là điều cấm kỵ trong ngôi trường nha! Trường hợp này may là giáo viên không bắt bật mic hay camera nên nữ sinh mới "qua mặt" dễ dàng vậy thôi. Chứ nếu thầy cô làm nghiêm túc hơn thì chưa chắc đã flex được con 10 đâu nhé
Thêm nữa, nhiều thầy cô khi dạy online cũng không ra đề trắc nghiệm nữa đâu. Thay vào đó là tự luận với những câu hỏi mở, kiểu "Google cũng bó tay" ấy. Gặp trường hợp này thì đành phải tự làm thôi, nhờ vả kiểu gì được
Việc nhờ người khác làm hộ bài cũng là "con dao hai lưỡi" thật sự. Điểm cao thì có nhưng kiến thức vào đầu thì... bằng không. Rồi khi quay lại học trực tiếp, học lực sa sút không phanh là chuẩn rồi
Thi online đúng là bài toán khó vì nguy cơ gian lận cao vô cùng luôn! (Ảnh minh họa)
Nguồn: soha.vn