Trần Thị Y Vân, sinh năm 2001, vừa tốt nghiệp Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN. Mới đây, cô bạn đã flex cực mạnh khi liên tiếp "rinh" về học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Đại học Quốc gia Singapore và hai học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus của Liên minh Châu Âu
Loạt thành tích "xịn sò" không phải dạng vừa đâu nha!
Sau khi giành giải Nhì HSG Thành phố Hà Nội môn Vật lý lớp 9, mình đã quyết tâm theo học lớp chuyên bộ môn này. May mắn là mình đã đỗ vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thời gian học cấp 3, mình cũng từng phân vân mãi trong việc chọn ngành đại học. Nhưng nhờ gia đình và thầy cô động viên nên mình đã quyết định chọn Khoa Vật lý. Và rồi một lần nữa, may mắn lại mỉm cười khi mình trở thành Thủ khoa đầu vào ngành Vật lý học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhờ thành tích "khủng" này mà nhiều cơ hội đã đến với mình, cả trong học tập lẫn nghiên cứu. Từ việc được đại diện trường tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc, đến việc tham gia nghiên cứu ngay từ năm nhất đã cho mình rất nhiều bài học và là nền tảng để build profile xịn xò. Nhờ đó, hồ sơ của mình càng có sức cạnh tranh hơn khi apply các gói học bổng. Cụ thể, mình đã 4 năm liên tiếp nhận được học bổng từ Quỹ phát triển Châu Á ADF và 2 năm liên tiếp được nhận học bổng Vallet
Gần đây nhất, mình đã thành công chinh phục học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Đại học Quốc gia Singapore và hai học bổng Thạc sĩ Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu.
Không trải qua gian khổ, sao biết mình mạnh mẽ thế nào
Đối với mình, quãng thời gian đại học có thể nói là trọn vẹn lắm luôn. Vì mình có gặp khó khăn, vùi đầu học hành, nhưng cũng có những khoảnh khắc chill phết khi tham gia hoạt động ngoại khóa cùng câu lạc bộ, ăn uống vui chơi thoải mái cùng bạn bè, gia đình. Cũng có lúc tận hưởng thành quả ngọt ngào, và cả những khi thất vọng vì bản thân chưa đủ cố gắng.
Nếu phải trả lời mình đã đánh đổi gì để có được những kết quả này, thì câu trả lời là không nha. Trước đây, có lúc mình phải vừa ôn thi cuối kỳ, vừa tham gia nghiên cứu, vừa chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế và prepare hồ sơ đăng ký học bổng, lại còn phải làm thêm nữa chứ Lúc đó mình nghĩ chắc chắn sẽ không chịu nổi áp lực này đâu. Mình hẳn sẽ khóc ròng mất. Nhưng khi thực sự trải qua, mình mới nhận ra là thì ra bản thân mạnh mẽ đến thế, và mọi thứ không quá khó như trong tưởng tượng.
May mắn chỉ tìm đến người thực sự cố gắng thôi nha!
Chúng ta hay có xu hướng sợ hãi trước khi bắt đầu vì những suy nghĩ tiêu cực tự tạo ra. Nhưng khi thực sự trải qua sẽ thấy mọi chuyện không khó như trong đầu đâu. Hơn nữa, mỗi khi thấy nản hay mệt mỏi, nhìn xung quanh thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người nên cũng có động lực để cố gắng hơn ấy.
Mình luôn cảm thấy mình là người may mắn và nhờ có may mắn mình mới đạt được những kết quả như bây giờ. Tuy nhiên, mình tin rằng may mắn chỉ đến với những ai đã tích lũy đủ sự cố gắng. Vậy nên chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng, may mắn sẽ đến với bạn như một phần thưởng xứng đáng, và cùng bạn đạt được những thành tựu mong ước nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn