Đỗ Thị Ni Na - cô bạn năm 2 Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên chính là sinh viên duy nhất sở hữu mái tóc dài siêu ấn tượng trong đội hình tình nguyện viên (TNV) SEA Games 31. Trước giờ bế mạc, Ni Na đã chia sẻ những trải nghiệm "đỉnh của chóp" trong thanh xuân, nghe mà muốn ghen tị luôn nè!
Hành trình trở thành TNV của Ni Na cũng drama không kém đâu các bạn ơi! Ban đầu bạn ấy đăng ký làm TNV môn Cầu lông ở Bắc Giang nhưng... fail. Không bỏ cuộc, Ni Na tiếp tục đăng ký với Thành đoàn Hà Nội. Sau 1 tháng trời ngóng tin mà không thấy hồi âm gì, bạn ấy đã nghĩ "thôi chắc hết duyên rồi"
Nhưng plot twist đỉnh cao: Một buổi sáng đẹp trời, SMS từ Thành đoàn Hà Nội bất ngờ báo tin vui - Ni Na đã trở thành 1 trong 3000 TNV được chọn! Cảm giác lúc đó chắc vỡ òa lắm luôn á!
Sự kiện đầu tiên mà Ni Na tham gia với vai trò TNV là "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" tại phố đi bộ Hồ Gươm. Lần đầu một mình lên Hà Nội, lo lắng sợ lạc đường là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng may thay, các bạn TNV siêu tươi, siêu nhiệt tình đã giúp Ni Na tự tin hơn hẳn.
Và từ sự kiện này, bạn ấy còn nhận được vé mời tham dự Đại nhạc hội "Chung một niềm tin" tại VTV luôn! Được đến trường quay với ánh sáng lung linh hoành tráng, bùng cháy với không khí nhạc hội, gặp gỡ các cựu VĐV từng thi đấu SEA Games 22, còn được thấy các ca sĩ nổi tiếng hát live - trước giờ chỉ thấy trên TV thôi nha! Sướng quá đi mất thôi
Đến lễ Khai mạc SEA Games 31, Ni Na đã tự tin hơn nhiều, chủ động đến sớm nhận thẻ và vé. Trước hôm đó, bạn ấy chuẩn bị kỹ kiến thức về thể thao, văn hóa các nước. Với khả năng ngoại ngữ tốt, Ni Na tự tin giao tiếp, hướng dẫn với nụ cười thân thiện. Sau chương trình, bạn ấy còn cùng các bạn sinh viên gom rác nhựa thải với thông điệp "Vì một SEA Games xanh" nữa - ý thức môi trường đỉnh quá!
Khoảng 3 ngày sau lễ Khai mạc, Ni Na lại nhận được thông báo điều phối phục vụ môn thi đấu Thể hình tại Trung tâm TDTT Hà Nội. Cùng các bạn TNV khác, Ni Na được phân công hỗ trợ kiểm tra an ninh, điều phối, hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn thể thao các nước cùng khán giả.
Dù hơi lo lắng nhưng với sức trẻ, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm, Ni Na đã phối hợp ăn ý với các Leader và TNV khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 ngày thi đấu!
Và trong không khí U23 Việt Nam vừa chiến thắng vô địch SEA Games 31, Ni Na lại tiếp tục được vinh dự tham gia chương trình bế mạc tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.
Nguồn: svvn.tienphong.vn