Trịnh Lan Phương - nữ sinh năm 3 ngành Công tác Xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) chính là định nghĩa thực sự của "con nhà người ta" Cô bạn đến từ Thạch Thất này sở hữu thành tích học tập "khủng" lẫn những hoạt động thiện nguyện siêu ý nghĩa!
Phải nói là "bảng vàng" thành tích của Phương khiến ai cũng phải trầm trồ: 5/6 kỳ ẵm học bổng, nhận học bổng 100% của Trung tâm Tiếng Anh Pasal, học bổng Đào Minh Quang năm học 2021-2022, còn có Giấy khen của Hiệu trưởng dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất năm học 2021-2022 nữa chứ!
Về bí kíp đạt thành tích đỉnh cao, Lan Phương khiêm tốn chia sẻ rằng mình rất "hợp vibe" với ngành Công tác xã hội. Vốn dĩ là cô gái năng lượng tích cực, có trái tim nhân ái, biết thấu cảm và yêu thích giúp đỡ người yếu thế, lắng nghe và truyền cảm hứng cho họ.
Ngay từ năm nhất, Lan Phương đã cực kỳ năng động với các Câu lạc bộ tình nguyện như CLB Hoa Đá, Đội sinh viên làm Công tác Xã hội... Những chuyến đi tình nguyện đã mang đến cho cô nàng 21 tuổi đầy nhiệt huyết vô vàn trải nghiệm quý giá.
List dự án "khủng" mà Phương từng tham gia phải kể đến: Dự án Nuôi em - Ánh sáng núi rừng, Dự án "Được dạy", Dự án "Bếp ga công nghiệp tặng bản xa" (từ 12/2021 - đến nay), hoạt động "Tặng bếp gas cho học sinh mầm non, tiểu học", "Lễ khởi công Trường đẹp cho em" tại Mai Sơn - Sơn La, "Lễ khánh thành Trường đẹp cho em" tại Sìn Hồ - Lai Châu, tình nguyện viên "Ngày hội của bé" do Bệnh viện Nhi Trung Ương tổ chức, "Chợ tết dành cho người cao tuổi" tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng...
Fun fact: Dù bị say xe ô tô nhưng điều đó không thể ngăn cản Phương trên hành trình làm điều tốt đẹp! Sau nhiều chuyến từ Hà Nội đến Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên... cô bạn cảm thấy vui vẻ, thích thú và tràn đầy hạnh phúc.
Lan Phương tâm sự: "Trong những chuyến đi tình nguyện, mình được gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận khác nhau, giúp đỡ họ phần nào những khó khăn... Để từ đó mình cảm thấy quý trọng cuộc sống hiện tại hơn, sống bao dung hơn, vì không phải ai cũng may mắn có được cuộc sống đủ đầy tình yêu thương của gia đình, không phải ai cũng có cơ hội được học... Mình cảm thấy trân quý những chuyến đi như vậy rất nhiều, nếu còn có thể mình vẫn sẽ đi, đi đến bao giờ chân mình biết mỏi. Như lời bài hát của anh Đen Vâu: 'Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Vì mình cho đi những nụ cười, những muộn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba'."
Trong khi các bạn sinh viên năm nhất, năm hai thường phân vân giữa tham gia CLB để tích lũy trải nghiệm hay đi làm thêm kiếm tiền, thì Phương lại "cân" được cả hai! Cô nàng vừa giữ chức Lớp trưởng kiêm Chi hội trưởng lớp K65 Công tác xã hội, Đội phó F16 Đội sinh viên làm Công tác Xã hội, Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Khoa Xã hội học, vừa đi làm thêm nhiều công việc: Cộng tác viên phòng Công tác xã hội ở Bệnh viện E, làm gia sư, Tình nguyện viên dạy trẻ tự kỷ tại Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em, Tình nguyện viên tại tổ chức Trẻ em Rồng Xanh...
Các công việc làm thêm không chỉ mang lại thu nhập phụ giúp bố mẹ mà còn giúp Phương mở rộng mối quan hệ và áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế.
Bí quyết để làm được tất cả là gì? Cô gái sinh năm 2002 tiết lộ: "Để có được thành tích như hiện tại mình nghĩ bí quyết của mình là 'Biết cách quản lý thời gian'
"Đi học thì mình sẽ luôn chọn ngồi bàn đầu, trong lớp mình sẽ lắng nghe lời thầy cô giảng, ghi chép ngắn gọn và cố gắng hiểu bài luôn ở trên lớp, có vấn đề gì thắc mắc mình sẽ không ngại giơ tay lên hỏi. Việc hiểu bài ngay ở trên lớp đã giúp mình tiết kiệm được thời gian ôn bài trước mỗi kỳ thi. Gần đến kỳ thi thì mình chỉ cần ôn lại kiến thức đã học là sẽ tự tin đi thi. Những lần đi tình nguyện mình sắp xếp vào cuối tuần hoặc những hôm được nghỉ học. Mình vẫn ưu tiên việc học ở trường để có thể ra trường đúng hạn như lời bố dặn và tích lũy thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng."
Phương chia sẻ đã có không ít giai đoạn việc học bị chồng chéo với hoạt động gây quỹ tình nguyện, học tiếng Anh, làm thêm, dạy gia sư. Nhiều lúc ngồi trước cuốn sổ Bullet thấy rất nhiều công việc chưa hoàn thành, cô bạn cảm thấy thất vọng về bản thân và áp lực đồng trang lứa
Sinh ra trong gia đình không khá giả, bố mẹ Phương là nông dân nên việc nuôi ba chị em ăn học rất khó khăn. Hiểu được nỗi vất vả của gia đình, Phương luôn cố gắng học tập thật tốt, "săn" học bổng để phụ giúp bố mẹ. Khi không có điều kiện học các khóa bên ngoài, Phương chọn cách tự học hoặc kiếm những suất học bổng để có cơ hội được học miễn phí.
Phương chia sẻ: "Không có một cách duy nhất để sống có ích cho xã hội. Quan trọng nhất là bạn hành động theo những giá trị và lợi ích mà bạn tin tưởng và mang lại tác động tích cực đến cộng đồng xung quanh. Để sống có ích cho xã hội thì đầu tiên mình nghĩ là học tập và phát triển bản thân. Đầu tư thời gian, nỗ lực vào việc học và phát triển kỹ năng. Việc cải thiện trình độ học vấn và chuyên môn sẽ giúp bạn có khả năng đóng góp tích cực và có ảnh hưởng đến xã hội."
"Tiếp theo, nếu bạn là người thích khám phá, đi đây đi đó, bạn có thể tham gia những hoạt động tình nguyện, giúp đỡ người khác, từ những chuyện đơn giản nhất là gặp người đi đường cần giúp đỡ, bạn không ngần ngại mà giúp người ta, cả ngày hôm đó bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, hay việc vứt rác đúng nơi quy định, dọn lại cốc, vỏ hướng dương khi đi uống nước với bạn bè... những điều đơn giản như vậy thôi nhưng bạn có thể giúp người khác vui rồi đó, và chính bản thân bạn cũng vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn rất nhiều."
Cô gái 21 tuổi với những ước mơ cao đẹp đang nỗ lực từng ngày. Phương phấn đấu sau khi ra trường có thể trở thành một nhân viên Công tác xã hội giỏi, có tâm với nghề, mong muốn làm ở các tổ chức NGO, các tổ chức trợ giúp đối tượng yếu thế... Tất cả là những bước đi của Lan Phương trong hành trình trở thành một người truyền cảm hứng, mong muốn giúp đỡ mọi người và xây dựng cuộc sống thêm tốt đẹp!
Nguồn: svvn.tienphong.vn