Trường ĐH Hoa Sen vừa công bố thông tin về vụ việc gây sốc xảy ra chiều 28/11, khi sinh viên P.N.C.V. tát bạn cùng lớp ngay trong giờ học môn pháp luật đại cương. Và nhà trường đã "ra tay" với hình thức xử lý kỷ luật mức cao nhất luôn: buộc thôi học!
Họp khẩn, xử lý không khoan nhượng
Theo Báo Dân trí, ngày 1/12, trường ĐH Hoa Sen đã tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trung tâm, Giám đốc ngành thiết kế thời trang, giảng viên bộ môn, sinh viên C.V. (26 tuổi, K23 ngành thiết kế thời trang), sinh viên K. (người bị đánh), phụ huynh cùng đại diện Phòng Đào tạo đại học.
Kết luận không có gì phải bàn cãi: Sinh viên C.V. đã vi phạm nặng Quy chế người học. Với hành vi "đu idol quá đà" - không tôn trọng giảng viên và còn đánh bạn ngay trên lớp, trường quyết định xử lý mức cao nhất là buộc thôi học.
Đại diện Trung tâm Truyền thông - Trải nghiệm Việc làm sinh viên cho biết, trước buổi họp, nhà trường đã liên hệ phụ huynh sinh viên C.V. Tuy nhiên vì ở xa nên phụ huynh không thể tham dự, nhưng cũng đã đồng ý với quyết định xử lý của trường. Sau cuộc họp, sinh viên C.V. gọi điện về nhà đòi chuyển chỗ ở, và được bố mẹ khuyên nghỉ học về luôn.
Chi tiết buổi làm việc: càng nghe càng choáng
Theo VietnamNet, trong buổi làm việc, sinh viên C.V. tuyên bố không chấp nhận việc giảng viên giao bài đầu giờ vì "không hợp lý". Bạn nữ này còn liệt kê hàng loạt lý do: "Em không đồng ý với nội dung câu hỏi của giảng viên, giảng viên không tôn trọng sinh viên hay cắt ngang câu của em. Câu nói của giảng viên có hàm ý ghét sinh viên có thân hình mập. Sau khi sinh viên phản ánh về nhóm thì cô có thái độ thờ ơ".
Nhưng phát ngôn gây sốc nhất chính là khi sinh viên này yêu cầu: "Khi em nói cô Tr. nên cúi mặt xuống không được ngẩng mặt lên". Hello??? Ai cho quyền đòi hỏi kiểu này??
Còn về việc đánh bạn, nữ sinh này giải thích cực kỳ "lạ đời": "Em cho rằng nhóm bạn ăn cắp chất xám, yêu cầu cô giải quyết nhưng cô ghét em, nói chuyện trống rỗng. Lúc đó, bạn K. 'ảo tưởng sức mạnh', em ghét, em đến tát. Bạn T vào can ngăn, em đánh luôn T". Lý do đánh người: vì ghét. Thế thôi à?
Giảng viên lên tiếng: "Em không thể nói là không biết"
Giảng viên Tr. - người bị đòi đuổi ra khỏi lớp - đã làm rõ: "Cô giao bài tập trên lớp, hôm đó em cũng tham gia. Cô cũng up bài lên hệ thống mlearning nên em không thể nói là không biết cô giao bài tập, cô gây khó khăn cho em. Cô giao bài trước để các em chủ động tìm hiểu, không giống với phương pháp học cấp 3".
Cô giáo còn tiết lộ đã dành tận 35 phút để hướng dẫn C.V làm video và giải quyết vấn đề. Nhưng điều bất ngờ là khi cô Tr. đang nói, sinh viên C.V đã chen ngang: "Cô đừng nói chuyện văn vở quá". Ối giồi ơi!
Bạn bị đánh lên tiếng
Sinh viên K. - người bị tát - cho biết mình bức xúc vì V ứng xử không đúng mực với giảng viên nên đã phản ứng. "Vì thế bạn đã lao đến đánh em". Cả hai sinh viên K và T đều khẳng định giảng viên Tr. có phương pháp dạy hiệu quả, rất ân cần với sinh viên trong lớp.
Nguồn: soha.vn