Nữ sinh tài năng nhận học bổng 2,1 tỷ đồng từ VinUni: Từ robot đến kinh doanh

e0d938b189d4c6a124fe.webp


Câu chuyện về Doãn Hương Thanh chắc chắn sẽ khiến bạn phải "wow" không ngừng! Sau khi cùng team vô địch cuộc thi Vietnam Robotics Challenge năm 2022, cô bạn này còn được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu Olympic về robot tự chế lớn nhất thế giới và giành về Huy chương Đồng nữa đó. Hiện tại, Thanh đang là sinh viên Trường Đại học VinUni với suất học bổng 70% xịn sò

f685508f6f66f5284665.jpg


CV "xịn xò" đa lĩnh vực khiến ai cũng phải ghen tỵ

Thời cấp 3, nhờ quá giỏi ở các cuộc thi học sinh giỏi Tin học, Hương Thanh được chọn vào đội tuyển Robotics của trường THPT Nguyễn Gia Thiều để tham dự Vietnam Robotics Challenge năm 2022. Cuộc thi này quy tụ 48 trường trên toàn quốc, và đoán xem - team cô bạn đã vô địch luôn!

Chưa dừng lại ở đó, Thanh tiếp tục được chọn là 1 trong 8 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự FIRST Global Challenge (FGC) năm 2022.

a436c14ad980b8afb8ec.jpg


Tại đây, cô và các đồng đội đã "flex" luôn Huy chương Đồng ở hạng mục Đổi mới sáng tạo (Innovation in Engineering). FGC được tổ chức từ năm 2017 và được coi là một trong những giải đấu Olympic về robot tự chế đỉnh nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông đấy nhé!

Và còn nhiều hơn thế nữa: điểm tổng kết các môn trên 9.0, IELTS 7.0 ngon lành, trúng tuyển xét tuyển sớm của Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt 26,05 điểm tổ hợp D01 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phục sát đất chưa!

Khi được hỏi bí kíp cân bằng giữa học và hoạt động ngoại khóa, Hương Thanh thừa nhận đây vẫn là câu hỏi "hóc búa" đấy. Theo kinh nghiệm của cô, mỗi người chỉ nên tham gia một vài hoạt động nhất định, có chất lượng và phù hợp với sở thích, sở trường cũng như định hướng của bản thân. Quan trọng là phải biết nói "không" khi cần thiết và đừng ôm đồm quá nhiều.

"Các bạn cần phải lý trí để quyết định xem nên ưu tiên cái nào trước. Sổ tay hay các app lập kế hoạch trên điện thoại rất hiệu quả trong việc quản lý thời gian đó. Đối với mỗi công việc, càng chia nhỏ được các nhiệm vụ càng tốt và hãy cố gắng hoàn thành chúng đúng hạn. Khi đó, ta sẽ có động lực để tiếp tục những công việc sau đó", cô chia sẻ.

Plot twist: Từ STEAM chuyển sang Quản trị kinh doanh

Tưởng đâu với một rổ thành tích liên quan đến các ngành STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), Hương Thanh sẽ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin (IT). Nhưng không, sau nhiều trải nghiệm, đặc biệt là những lần phải ngồi code đến 2-3 giờ sáng, sức khỏe của cô bị ảnh hưởng không ít. Đó chính là một trong những lý do quan trọng khiến cô quyết định không trực tiếp theo đuổi các ngành STEAM.

Hơn nữa, cô nhận ra bản thân là người hoạt ngôn, hòa đồng, vui vẻ và có khả năng kết nối mọi người siêu đỉnh. "Khi mới lên lớp 10, mình đã chào tất cả những người mình gặp ở trường. Điều đó đã giúp mình quen được khá nhiều bạn bè mới và anh chị khóa trên. Các bạn thậm chí còn gọi mình là 'Bộ trưởng Bộ Ngoại giao' nữa", Thanh nhớ lại.

Cô từng là thành viên ban Truyền thông của đội tuyển Việt Nam tại FGC, chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản mạng xã hội, hoạt động tương tác trực tuyến và tài liệu truyền thông của cả đội. Thay vì trở thành kỹ sư IT, cô muốn trở thành người tiên phong, truyền cảm hứng và dẫn dắt các bạn trẻ có đam mê đến với các ngành STEAM.

Không chỉ vậy, Thanh còn là Trưởng ban Truyện ngắn của câu lạc bộ Nguyen Gia Thieu Journal Club nhiệm kỳ 2021-2022 và là cây bút nổi bật trên một nền tảng viết truyện dành cho giới trẻ. Với niềm yêu thích nấu ăn và làm bánh, cô đã tự mở và vận hành một cửa hàng bánh ngọt handmade trực tuyến vào hè năm lớp 10 luôn. Công việc này giúp cô học được cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hay cách tối ưu hóa lợi nhuận. Đúng là "đa năng" phải thế!

Vì các giải thưởng và hoạt động trước đó đa số đều liên quan đến STEAM, nên có không ít trở ngại trong hành trình chinh phục học bổng ngành Quản trị kinh doanh. Ngay từ bản nháp đầu tiên của bài luận, mentor của cô đã hoài nghi: "Em có chắc mình đang ứng tuyển ngành Quản trị kinh doanh không? Bài luận này giống các ứng viên nộp ngành Khoa học máy tính hơn".

Sau nhiều lần cân nhắc và chỉnh sửa, cô đã tìm ra cách liên kết các giải thưởng, hoạt động ngoại khóa liên quan đến STEAM trước đó với Kinh doanh, để tạo nên câu chuyện riêng biệt của chính bản thân mình. Tài thật!

Thành tích ở cấp độ quốc tế đã giúp hồ sơ của Hương Thanh được vào thẳng vòng phỏng vấn học bổng của Trường Đại học VinUni. Tại vòng phỏng vấn, cô bị bất ngờ bởi nhiều câu hỏi không ngờ tới.

Hội đồng phỏng vấn đặc biệt chú ý đến chữ "A" (Art - Nghệ thuật) của cụm từ STEAM mà cô sử dụng trong hồ sơ. Vì mọi người thường nghe đến STEM nhiều hơn là STEAM. Hoặc khi giới thiệu bản thân, cô đã nhắc đến việc viết tiểu thuyết như một sở thích cá nhân. Hội đồng phỏng vấn đã ghi nhớ điều này và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề đó.

Nhận được mức học bổng 70% (khoảng 2,1 tỷ đồng) cho bốn năm học cử nhân, Hương Thanh cho biết: "Thú thực kỳ vọng ban đầu của mình cao hơn, nên khi đọc thư thông báo mức học bổng, mình đã hơi run và đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, cảm xúc đó nhanh chóng qua đi. Mình thấy tự hào vì bản thân đã dám thử điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới".

113c18b9ef423ae82305.jpg


52083b18a0e74948d16a.jpg


7986ee0e4eb41921a782.jpg

294d128f5d70276a90a1.jpg

5bcc8f65b94605bb9d6e.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top