Nguyễn Thị Hằng - nữ sinh năm cuối khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang khiến cộng đồng mạng phát sốt với bảng thành tích "khủng" không tưởng. Cô bạn quê Nghệ An này vừa được xét tuyển thẳng vào lớp Cao học của trường - một thành tích mà ai cũng phải ngưỡng mộ!
Từ niềm đam mê văn chương đến điểm 10 khóa luận tốt nghiệp
Hóa ra tình yêu văn học của Hằng đã được "khai sáng" từ thời cấp hai, khi cô giáo dạy văn nhận ra năng khiếu đặc biệt của em. Nhờ có cô dẫn dắt tận tình, Hằng mới phát triển được tài năng của mình một cách bài bản.
"Mình luôn trân trọng và biết ơn cô giáo vì đã truyền cho mình tình yêu với những con chữ, dù thời điểm đó bản thân còn ngẫu hứng và chưa thực sự chăm chỉ, nỗ lực", Hằng tâm sự.
Không chỉ có cô giáo, ông ngoại cũng là nguồn cảm hứng lớn lao của Hằng đấy! Ông đã dẫn dắt cô bạn này khám phá kho tàng tri thức khổng lồ từ xưa đến nay. Tủ sách đồ sộ và những câu chuyện của ông đã thúc đẩy Hằng mê mẩn đọc sách, khám phá thế giới để hiểu hơn về bản thân: "Tủ sách của ông đa dạng thể loại và ông cũng dành nhiều thời gian để nói, kể cho mình nghe về những câu chuyện, khuyến khích mình đọc thật nhiều sách để có thể hiểu hơn về thế giới, về chính bản thân mình."
Mang theo trái tim rực cháy với văn học, Hằng bước vào đại học với quyết tâm chinh phục tri thức. Và không phụ lòng người, nữ sinh 2K2 này đã nhanh chóng "flex" bản thân với bảng thành tích cực xịn. Hiện tại, cô bạn đang học lớp Chất lượng cao khoa Ngữ Văn - nơi tập trung toàn những "cá mập" xuất sắc nhất khoa. Với nỗ lực không ngừng, Hằng đã đạt GPA 3.85/4.0 (cao ngất luôn á!) và rinh về nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học danh giá. Đặc biệt, cô nàng đang "cày" hết mình cho lĩnh vực nghiên cứu Hán Nôm - một mảng khó nhằn mà nhiều bạn thường... "né"
"Trước đây, mình luôn nghĩ nghiên cứu là một công việc khô khan, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn và trình độ chuyên môn cao", Hằng chia sẻ. "Tuy nhiên, quan niệm đó đã hoàn toàn thay đổi khi mình tham gia NCKH."
Ban đầu, Hằng cũng "hoang mang" chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhờ thầy cô hướng dẫn tận tình, cô nàng dần nhận ra những thiếu sót và hoàn thiện kỹ năng trình bày, triển khai nội dung của mình.
Trải qua hành trình "đu idol" với NCKH, Hằng được tiếp cận nhiều bài luận chuyên sâu hơn, đồng thời những nghiên cứu của cô cũng được thầy cô đánh giá cao. Nhờ đó, Hằng có cơ hội nâng cấp đề tài lên level cao hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ giảng viên hướng dẫn và hội đồng cấp Khoa, cấp Trường.
"Mình nhận ra mình thích nghiên cứu, mình vui sướng mỗi khi nhận ra một điểm mới trong vấn đề mà mình theo đuổi. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, với mình, làm NCKH vẫn không phải công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và tâm huyết cao ở người thực hiện."
Dự án NCKH đầu tay của Hằng với đề tài "Xây dựng hệ thống bài tập phần cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán và thiết kế trang web BYL - Break your limitations" đã nhận được đánh giá cao từ hội đồng chấm điểm. Nhờ đề tài sáng tạo và thiết thực, Hằng cùng team đã xây dựng thành công hệ thống bài tập phong phú, đa dạng, đồng thời phát triển trang web học tập với nhiều tiện ích xịn xò giúp sinh viên tiếp cận môn Hán Nôm dễ dàng hơn. Thành quả này không chỉ hữu ích cho sinh viên hiện tại mà còn được các khóa sau "kế thừa" như một công cụ học tập cực đỉnh. Đề tài của Hằng cùng team đã xuất sắc rinh về giải Nhất cấp Khoa, giải Nhì cấp Trường và giải Ba cấp toàn quốc - xịn sò phết!
Khóa luận tốt nghiệp vừa rồi của Hằng tập trung vào khía cạnh ngôn ngữ của "Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú" - được đánh giá là tác phẩm văn xuôi chữ Nôm đầu tiên còn nguyên vẹn của Việt Nam. Với bài làm siêu công phu (khóa luận dày tới 2323 trang luôn á - "khủng" chưa!), cô nàng đã đi sâu tìm hiểu tác phẩm có cấu trúc song ngữ Hán - Nôm (gồm 4 quyển, 20 truyện), tập trung vào nguồn gốc và văn hóa của ngôn ngữ. Nhờ nỗ lực không ngừng và tư duy khoa học sắc bén, Hằng đã hoàn thành xuất sắc đề tài, nhận được đánh giá cao từ hội đồng chấm điểm và đặc biệt là giảng viên phản biện chính. Hội đồng và giảng viên hướng dẫn khen ngợi tiềm năng nghiên cứu Ngữ văn Hán Nôm, ngôn ngữ của nữ sinh và khuyến khích cô tiếp tục theo đuổi đam mê học thuật. Đề tài đã giúp nữ sinh "ẵm" điểm 10 tuyệt đối từ Hội đồng chấm khóa luận - respect!
Năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, từng gặp cả Sơn Tùng M-TP
Không chỉ "xịn" về học tập, Hằng còn là cán bộ Đoàn - Hội năng động, nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các hoạt động của trường. Tham gia hoạt động ngoại khóa, Hằng có cơ hội "đi nhiều, trải nghiệm nhiều", gặp gỡ những con người thú vị từ khắp nơi.
Cô nàng từng tham gia nhiều hoạt động trong CLB hiến máu nhân đạo, là Phó chủ nhiệm dự án "Tủ sách Trong Veo" – dự án Tình nguyện vì giáo dục (thuộc V.E.O), tham gia và tổ chức các hoạt động xây dựng thư viện, tặng quà ở Sơn La, Hà Giang, kết nối và hợp tác tổ chức các hoạt động hàng tuần tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn,…
"Nói đến kỷ niệm đẹp, mình nghĩ đến những chuyến đi hoạt động của mình cùng Tủ sách Trong Veo khi tổ chức các hoạt động xây dựng thư viện, tặng quà ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, kết nối và hợp tác tổ chức các hoạt động hàng tuần tại các bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn,… Đặc biệt, ở Thụy An, Ba Vì, mình được cùng hoạt động với thần tượng của mình - Sơn Tùng M-TP trong chuỗi hoạt động "Dreams in the sky", đây là người mà mình luôn yêu mến từ những năm cấp 2, cuộc gặp gỡ khiến mình cảm nhận sự tử tế, tình yêu trẻ và sự thân thiện của anh Tùng, hôm đó mình cũng được nói chuyện và hỗ trợ thần tượng của mình tham gia hoạt động cùng các bạn trẻ trong trung tâm nữa", Hằng bồi hồi nhớ lại (ghen tị quá đi mất thôi! ).
Bên cạnh những kỷ niệm đẹp, Hằng còn trân trọng những khoảnh khắc ý nghĩa khi được mang niềm vui đến cho các em nhỏ. Nụ cười rạng rỡ của các em bé vùng cao, ánh mắt háo hức của các em bé tại viện Nhi chính là động lực to lớn thúc đẩy cô nàng cống hiến và cho đi nhiều hơn nữa.
Theo Hằng, điều khó khăn nhất trong việc hoạt động ngoại khóa chính là việc đấu tranh để "giữ lửa" nhiệt huyết. "Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, bản thân mình cũng phải đấu tranh để giữ được cái nhiệt ban đầu", Hằng tâm sự. Giữ lửa nhiệt huyết cho chính mình và cho cả tập thể là một thử thách không hề dễ, vì vậy, trên cương vị một người lãnh đạo, cô nàng luôn trăn trở làm sao để các thành viên trong nhóm không cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt trong các hoạt động chung.
Hiểu được điều này, nữ sinh luôn nỗ lực tạo ra sự hứng thú và gắn kết cho mọi người. Cô nàng thường xuyên tổ chức các sự kiện cố định, những chuyến đi tình nguyện đến vùng cao xa xôi để tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa. Qua đó, các thành viên trong nhóm có cơ hội gắn kết, thấu hiểu nhau hơn và cùng nhau lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng.
Hằng trải lòng: "Mình tin rằng, để duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện, điều quan trọng là phải luôn sáng tạo, đổi mới và tạo ra những trải nghiệm thú vị cho các thành viên. Chỉ khi bản thân mình và mọi người đều cảm thấy hứng thú và gắn kết, chúng ta mới có thể lan tỏa yêu thương một cách hiệu quả nhất."
Mang trong mình khát vọng tri thức, Hằng ấp ủ dự định tiếp tục "cày" chương trình Cao học để thỏa mãn đam mê nghiên cứu và khám phá khoa học. Quyết định này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô và bạn bè, tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa "xê dịch", Hằng mong muốn khám phá những vùng đất mới để gieo mầm yêu thương đến những nơi mình đặt chân đến. Sau khi hoàn thành việc học, nữ sinh hy vọng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện, "gieo mầm yêu thương" đến những vùng đất mới.
Ảnh: NVCC
Nguồn: svvn.tienphong.vn