Nữ sinh Sư phạm Tiếng Pháp lan tỏa yêu thương qua các hoạt động vì cộng đồng

0540076887b05f9f9f14.webp


Đinh Thị Cẩm Ly (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Sư phạm Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Pháp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Là một cô nàng năng động và tích cực, Cẩm Ly đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Phó Chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ sư phạm Khoa Tiếng Pháp,... Bên cạnh đó, cô bạn còn có niềm đam mê nghiên cứu khoa học và đạt giải trong các cuộc thi về Nghiệp vụ Sư phạm

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với niềm say mê khám phá và ấp ủ mong muốn tương lai là giáo viên dạy ngoại ngữ, Cẩm Ly định hướng theo học môn Tiếng Anh. Thế nhưng, cô bạn đã bén duyên với bộ môn Tiếng Pháp và trở thành sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Plot twist nhẹ nhàng mà vẫn rất ổn nha!

587e694dfabb25f8d9c1.jpg


Đầu năm nhất, việc phải thích nghi với cuộc sống xa nhà để học tập tại đại học chính là khó khăn lớn nhất Cẩm Ly từng gặp phải. Sau một thời gian, cô bạn tham gia vào các hoạt động tình nguyện, đi làm thêm để bắt nhịp với cuộc sống nhộn nhịp nơi Thủ đô. Đúng là giai đoạn freshman luôn khó khăn nhất mà

Cẩm Ly chia sẻ: "Đại học giúp mình bồi dưỡng nhiều kỹ năng và bài học quan trọng. Mình được đào tạo kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực Sư phạm và ngoại ngữ và kiến thức đại cương phục vụ cuộc sống, học tập."

8b6b53e88a9bd7b9c6de.jpg


Thích nghi với môi trường tự học, cùng những gợi ý, cơ hội mà giảng viên tạo ra, Cẩm Ly phát triển được tư duy phân tích của bản thân một cách triệt để. Ngoài ra, trong các hoạt động ngoại khóa, cô bạn cũng tích lũy được kỹ năng mềm thuyết trình trước đám đông, tư duy phản biện, thiết kế đồ hoạ cơ bản,... Xịn sò quá đi thôi! ✨

Trong 2 năm học vừa qua, Cẩm Ly đã chọn cho mình một hành trình mang yêu thương tới các bệnh nhân cần máu. Ban đầu, cô đăng ký trở thành tình nguyện viên của CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, Cẩm Ly giữ chức Phó chủ nhiệm CLB, đồng thời là hội viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 06/01.

"Nhà máu - hai tiếng gọi thân thương đã trở thành cả trời thanh xuân tươi đẹp của mình ở lứa tuổi đôi mươi. Hoạt động trong Hội, được học hỏi trau dồi những kỹ năng mềm, từ một cô bé nhút nhát không dám đứng trước đám đông để giờ đây mình đã tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Càng hoạt động, càng có cơ hội tiếp xúc gần, nhìn các bạn nhỏ bệnh nhi kém may mắn không được đến trường như bao bạn nhỏ khác, mình càng thấy những gì bản thân và tổ chức đang làm có ý nghĩa đến vô cùng. Mình vui và hạnh phúc khi được làm điều mình thích, giúp đỡ mang niềm hy vọng tới những người cần năng lượng tích cực từ cuộc sống" - Cẩm Ly bộc bạch.

2947d3c898eb62e4eb38.jpg


07353bb984b794e848ef.jpg


Trong quá trình tham gia dự án "Áo xanh Sư phạm tới trường" do Thành đoàn và Hội Sinh viên Thành phố kết hợp với tổ chức giáo dục Blacasa tổ chức nhằm hỗ trợ các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội bị hổng kiến thức do hệ quả của việc học online trong thời kỳ dịch bệnh. Khoảng thời gian đó, Cẩm Ly phụ trách dạy hai lớp, một lớp cách nhà khoảng 20km, lớp còn lại khá gần nhà.

Thời gian này, dẫu những ngày nắng gắt, hay mưa to, cô sinh viên Sư phạm đều một mình đi tới trường để hỗ trợ các bạn học sinh. Tuy có vất vả, nhưng được các bạn học sinh vui vẻ chào đón và chăm chú học tập, mọi nhọc nhằn đã tan biến giúp Cẩm Ly càng trân quý hơn việc dạy học tình nguyện ấy. Respect cực mạnh luôn!

Theo Cẩm Ly, thành tích bản thân đạt được một phần đến từ sự may mắn khi học tập, rèn luyện trong môi trường phát triển và tiến bộ. Dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Tiếng Pháp, Cẩm Ly được các thầy cô tận tình chỉ dạy những kiến thức làm nhà giáo, làm người tử tế cùng sự hỗ trợ, đồng hành của các anh chị, các bạn trong Hội Sinh viên trong cả công việc và cuộc sống.

3602175f0b8374001ee4.jpg


a4a6913772cdd548839e.jpg


c0cfc879b7cebbf44b17.jpg


Trong khoảng thời gian tới, nữ sinh năm 3 tiếp tục tạo động lực để bản thân cố gắng, nhiệt huyết hơn với tuổi trẻ. Cẩm Ly hy vọng trong tương lai sẽ chinh phục được những thành tích tốt, để khi nhìn lại mọi sự cố gắng là không uổng phí. Cứ keep going thôi bạn ơi!

"Gia đình - điểm tựa vững chắc trong hành trình mình trưởng thành. Chị gái luôn là người gắn bó, quan tâm đến cuộc sống, tâm tư của mình. Dù cách nhau 7 tuổi và khoảng cách địa lý có hơi xa vì chị công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang), nhưng chị luôn đồng chia sẻ và định hướng cho các em một đường đi tốt nhất. Câu nói chị dạy mình nhớ mãi: Có thể xuất phát điểm của em không bằng người khác, cách duy nhất để em vượt qua là nỗ lực hơn gấp trăm lần cho hiện tại" - Cẩm Ly chia sẻ thêm.



Là một người trẻ, Cẩm Ly luôn đề cao sự quan trọng của việc học tập và đầu tư thời gian, không ngừng rèn luyện kiến thức, kỹ năng của bản thân. Điều này không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển mà còn trở thành nguồn lực có giá trị cho xã hội. Ngoài ra, khi có thời gian, người trẻ nên tìm hiểu thêm về các tổ chức tình nguyện và tham gia vào các hoạt động từ thiện. Khi ấy, chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều người khác và có thể lan tỏa niềm vui, tạo động lực tích cực trong cộng đồng. "Trước khi thành công hãy làm người tử tế" - khi chúng ta trao đi sự yêu thương ắt hẳn cuộc sống sẽ thêm phần hạnh phúc.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top