Từ niềm yêu thích nghề dạy học từ hồi còn bé xíu, Trần Ngô Kim Hảo (đang là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Phú Yên) đã từng bước xây dựng một hành trình rực rỡ trên giảng đường đại học. Hiện tại, Kim Hảo đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, vừa giỏi học vừa xịn sò trong các giải thi đấu Vovinam nữa này!
Lớn lên từ môi trường Đoàn – Hội
Sinh ra và lớn lên tại Tuy An, Phú Yên, ngay từ hồi còn nhỏ, Hảo đã cực kỳ mê việc dạy học, hay chơi trò "cô giáo – học sinh" cùng bạn bè trong xóm lắm. "Mỗi lần được hướng dẫn, chia sẻ kiến thức cho người khác, mình cảm thấy vui lắm luôn", Hảo tâm sự.
Ước mơ trở thành cô giáo Tiểu học dần lớn lên trong cô, không chỉ vì ngưỡng mộ hình ảnh các thầy cô mà còn vì muốn được góp phần định hình những bước đi đầu đời cho các em nhỏ. Cô đã mạnh dạn đăng ký vào ngành Giáo dục Tiểu học của trường ĐH Phú Yên, mang theo bao khát khao và hy vọng.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu ở môi trường giảng đường đại học, Kim Hảo luôn giữ vững thành tích học tập tốt nhờ vào việc quản lý thời gian khoa học, lập kế hoạch chi tiết và luôn chủ động trong mọi hoạt động. Với cô, "việc học là nền tảng, còn Đoàn - Hội là môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng, trau dồi bản lĩnh và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng". Câu nói này quá chất!
Niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật
Bên cạnh việc học ở trường, Kim Hảo rất yêu thích thể thao, đặc biệt là võ thuật. Cô bén duyên với Vovinam từ năm học lớp 5 và tiếp tục tham gia học cùng CLB Vovinam Việt Võ Đạo trường ĐH Phú Yên khi vào đại học. Tại đây, cô được thầy Nguyễn Huy Vũ - Giảng viên khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng an ninh, Chủ nhiệm CLB Vovinam Việt Võ Đạo, trường ĐH Phú Yên, tạo điều kiện và support nhiệt tình trong quá trình luyện tập và thi đấu.
Và thành quả thì không phải dạng vừa đâu nha! Kim Hảo đã rinh về Huy chương Vàng Quyền Đồng đội Long hổ Quyền Giải Vovinam các lứa tuổi, tỉnh Phú Yên, năm 2024, Huy chương Đồng nội dung Hạng cân 54kg Nữ - nhóm 3 (19 - 35 tuổi) Giải Vô địch Vovinam Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ II, năm 2024 và Huy chương Bạc nội dung Long hổ Quyền đồng đội nữ nhóm 2 - 3 (16 - 35 tuổi), Giải Vô địch Vovinam Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ II, năm 2024. "Đó không chỉ là thành quả của mồ hôi và quyết tâm, mà còn là động lực để mình tiếp tục cố gắng hơn nữa, không chỉ trên sàn đấu mà cả trong học tập và các hoạt động phong trào", Hảo chia sẻ. Xịn xò quá đi mất!
Khát vọng cống hiến cho cộng đồng
Là một sinh viên đang trên hành trình trưởng thành, Kim Hảo luôn tâm niệm rằng: "Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để học tập, cống hiến và rèn luyện bản thân". Cô không chỉ cố gắng đạt kết quả học tập tốt, mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội nhằm trau dồi kỹ năng sống, mở rộng mối quan hệ và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. "Bên cạnh đó, thể thao đặc biệt là bộ môn Vovinam, chính là nơi mình rèn luyện ý chí, sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu vượt qua khó khăn.
"Mỗi tấm huy chương là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng hơn cả, nó là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của mình", Hảo khẳng định. Respect!
Trong năm học tới, Kim Hảo đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực học tập, hoàn thiện các kỹ năng cá nhân và tiếp tục đóng góp cho phong trào sinh viên của trường và của tỉnh mình. Cô tin rằng, một sinh viên toàn diện không phải là người giỏi nhất ở một lĩnh vực, mà là người luôn nỗ lực vươn lên, học hỏi và sống có lý tưởng. "Mình hy vọng, từng bước đi hôm nay sẽ trở thành nền móng vững chắc cho một tương lai vững vàng và ý nghĩa hơn", Kim Hảo bày tỏ. Đúng là tấm gương để gen Z noi theo!
Nguồn: svvn.tienphong.vn