Nữ sinh sư phạm mang "ánh sáng" tri thức đến với trẻ em vùng khó khăn

737c7ac13fe25d2877b5.webp


Chỉ mới năm hai nhưng Lê Mai Quỳnh Như (ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) đã vừa làm Ủy viên BCH Chi hội lớp, vừa nhiệt tình với hoạt động thiện nguyện trong CLB Chắp cánh Tuổi thơ. Với cô nàng, đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng luôn!

"Gia sư áo xanh" là dự án đầu tay mà Quỳnh Như tham gia với vai trò đội trưởng, phụ trách điểm danh và phân công dạy học tại khu lưu trú văn hóa số 51 ở huyện Bình Chánh. Tại đây, cô cùng 7 bạn sinh viên tình nguyện từ nhiều trường đại học khác nhau trong thành phố đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và dạy học cho hơn 15 em học sinh tiểu học và tiền tiểu học.

Như chia sẻ: "Mình cùng các bạn sẽ ôn lại bài, viết đề cho các em làm để ôn tập kiến thức trong mùa Hè. Còn với các bé tiền tiểu học thì sẽ học các bài cơ bản về phép tính, chữ số và bảng chữ cái tiếng Việt nha".

Nói về duyên phận với nghề giáo viên mầm non, Quỳnh Như tâm sự: "Từ bé mình đã mê trẻ con lắm! Mỗi lần ở bên các em, mình lại thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Mình cảm thấy bản thân có năng lượng đặc biệt để thu hút sự chú ý và tình cảm của các bé, điều này càng khiến mình gắn bó hơn với công việc liên quan đến trẻ em".

fb2e3bcedac42283cea3.jpg


Không chỉ chăm chỉ học tập, Quỳnh Như còn cực kỳ active trong các phong trào Đoàn - Hội, đặc biệt là những chương trình về trẻ em và giáo dục. Những hoạt động này không chỉ giúp cô nàng mài giũa kỹ năng giao tiếp và quản lý, mà còn tạo cơ hội để gần gũi với các em nhỏ hơn, từ đó càng yêu nghề và hiểu rõ tâm lý trẻ.

"Mỗi lần tham gia các chương trình tình nguyện tại trung tâm trẻ em hay hoạt động ngoại khóa cho các bé, mình càng thấy công việc này ý nghĩa và quan trọng biết bao. Mình tin rằng việc tham gia tích cực các phong trào sinh viên đã giúp mình phát triển bản thân và khẳng định lựa chọn nghề giáo là đúng đắn", Như kể thêm.

7d0f3e46df5c12c18104.jpg


106946b3fc29eeb35896.jpg


Với sự khéo léo và tình yêu dành cho trẻ em, Quỳnh Như không ngừng sáng tạo nhiều cách tiếp cận mới đến các em. Đến với hoạt động tình nguyện thứ hai trong đời tại chiến dịch "Mùa Hè Xanh" thuộc đội hình "Sân chơi Lịch sử và Địa lí", Quỳnh Như từng dạy hai môn cho học sinh tiểu học. Thay vì học lý thuyết khô khan, cô cho các em tiếp nhận kiến thức qua các trạm chơi siêu thú vị!

Theo Quỳnh Như, mỗi khoảnh khắc trong các chương trình tình nguyện đều là trải nghiệm quý giá và đầy ý nghĩa. "Thời gian mình bỏ ra cho các hoạt động này chẳng là gì so với những gì mình nhận được sau khi tham gia", cô nói.

Quỳnh Như luôn tự động viên mình bằng câu nói "Sử dụng tuổi trẻ để sống một cuộc đời không hối tiếc". Cô nhận ra rằng, nếu không tận dụng những khoảnh khắc quý giá trong tuổi trẻ để làm điều mình khao khát thì sau này chắc chắn sẽ hối hận vì bỏ lỡ cơ hội. Vì thế, thông điệp ấy trở thành động lực để cô chủ động khám phá bản thân, tạo nên những kỷ niệm và thành tựu đáng tự hào! ✨

92c671e1209b7d51be8d.jpg


Để chuẩn bị hành trang cho tương lai, bên cạnh kiến thức chuyên môn ở trường, Quỳnh Như còn đầu tư phát triển những kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, luyện chữ... Đặc biệt, có một thứ cô cho là quan trọng nhất và luôn chuẩn bị sẵn, đó chính là sự nhiệt tình bằng cả trái tim. ❤️

0a0b76f0fb9af8412ba4.jpg


"Không thể trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình" - đó là mục tiêu cô đặt ra cho bản thân ngay từ những ngày đầu bước chân vào con đường giảng dạy. Ngoài ra, một sứ mệnh khác mà Quỳnh Như theo đuổi trong những năm đại học chính là mang niềm vui và con chữ đến với các em học sinh vùng cao, vùng biển đảo bằng chính sức trẻ của mình!

39fa6fe9942ed4e0fedd.jpg


9d28115c5249cf74b123.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top