Trần Lê Khánh Ly (20 tuổi) đến từ Yên Bái, đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch, Trường Đại học Hùng Vương. Trải qua 3 năm cố gắng, Khánh Ly là sinh viên giỏi với GPA 3.45, điểm rèn luyện trung bình 96, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, đạt giải Ba cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên, được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cùng một số giải thưởng khác. Xịn xò quá đi mất thôi!
Gia đình là bàn đạp để bản thân tiến lên phía trước
"Với mình, điều khó nhất chính là vượt qua chính bản thân. Cuộc sống mà, lúc nào cũng có trở ngại trong học tập, công việc và cả những mối quan hệ xung quanh. Nhưng để vượt qua những thứ đó thì không bao giờ được bỏ cuộc, làm sao để hôm nay tốt hơn hôm qua - đó mới là điều khó nhất ấy. Nên mục tiêu của mình là cứ nỗ lực vượt qua khó khăn, vấp ngã rồi đứng lên, cũng chính là cách mình sống mỗi ngày," Khánh Ly chia sẻ.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông, bố mẹ đều là người lao động bình thường, nhưng cô nàng lại được sống trong một mái ấm tràn đầy tình yêu thương và che chở. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ Ly trên con đường học tập và phát triển bản thân. "Chính nhờ sự chất phác, hiền hậu của bố mẹ và sự dạy dỗ nghiêm khắc mà mình luôn hướng về phía trước, đặc biệt là giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời nữa," Ly tâm sự.
Nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành giáo viên dạy văn
Quyết định chọn ngành Sư phạm Ngữ văn là vì ngay từ bé, Khánh Ly đã mơ ước được trở thành cô giáo dạy văn. Bước chân vào môi trường Đại học mở ra cho cô nàng một cánh cửa mới với nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm. Tuy nhiên, Đại học Hùng Vương đã giúp Ly học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và mới mẻ.
Tại đây, bên cạnh kiến thức chuyên môn, Ly còn được rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, xử lý tình huống... "Đặc biệt qua quá trình học tập giúp mình tự tin hơn, mạnh dạn hơn, sống có lý tưởng và cống hiến nhiều hơn," cô chia sẻ.
May mắn nhất khi vào Đại học chính là có cơ hội tham gia các hoạt động Đoàn – Hội. Nhờ có thầy cô giúp đỡ và bạn bè ủng hộ nên qua quá trình phấn đấu, Ly đã đạt được khá nhiều thành tích đáng tự hào: Sinh viên Giỏi với điểm học tập 3.45 và điểm rèn luyện trung bình 96, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, giải Ba cuộc thi Ý tưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên, Giấy khen xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cùng nhiều giải thưởng khác. Cứ achievement unlock liên tục luôn!
Bên cạnh học tập, Ly luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao và tình nguyện do Khoa, Đoàn – Hội tổ chức. Trong đó có những hoạt động đáng nhớ như tham gia tình nguyện với vai trò Phó Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi, Mùa đông ấm, Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện... Còn là Phó Ban tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ như Liên hoan văn nghệ WE SHINE, Gala Tự hào thanh niên Việt Nam, Hẹn hò thanh xuân, Chào tân sinh viên...
Ngoài ra còn đạt giải nhất tuần 2 cuộc thi ảnh "Tớ là sinh viên HVU", giải sáng tạo cuộc thi Video "Tự hào truyền thống 60 năm thành lập trường", tham gia giao lưu với sinh viên quốc tế đang học tại trường. Tại liên chi đoàn Khoa, Ly cũng tham gia thi nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động văn nghệ như Tết sum vầy, Chào mừng ngày Du lịch thế giới...
Dấu ấn lớn nhất trong năm 2022 là khi Ly vinh dự được làm đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ 16 nhiệm kỳ 2022 – 2027. Quá xịn sò luôn!
Ngoài việc học ở trường, Ly còn làm thêm công việc gia sư môn Văn và dạy MC tại trung tâm. Công việc này không chỉ giúp có thêm thu nhập, phần nào tự chủ kinh tế mà còn củng cố kiến thức đã học, cọ xát với nghề nghiệp tương lai và tăng thêm tình yêu nghề nữa.
"Mình nghĩ để trở thành giáo viên giỏi cần rất nhiều yếu tố, nhưng phẩm chất quan trọng nhất chính là đạo đức. Mỗi giáo viên ngoài kiến thức vững vàng thì cần có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh. Bởi thầy cô chính là tấm gương để học sinh noi theo, là kim chỉ nam dẫn các em đến con đường đúng đắn," Ly tâm sự.
Từ khi bắt đầu học sư phạm, cô nàng đã xác định cho mình con đường phải cống hiến hết năng lực cho sự nghiệp giáo dục. "Mình luôn nung nấu quyết tâm dành hết tâm huyết với nghề, yêu nghề - yêu trò. Và mình tin rằng, được sống, được cống hiến hết mình với nghề giáo là một trong những niềm hạnh phúc vô cùng to lớn," Khánh Ly chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn