Cả mạng xã hội Hàn Quốc đang xót xa trước tin một nữ sinh từng sống sót sau thảm họa chìm phà Sewol năm 2014 đã qua đời. Sự ra đi này lại một lần nữa nhắc nhở về những vết thương tâm lý sâu đậm mà không phải lúc nào cũng có thể chữa lành, dù cho lời an ủi có chân thành đến đâu
Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là học sinh của trường trung học Danwon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi - ngôi trường từng mất tận 248 học sinh và 12 giáo viên trong thảm kịch đau lòng ấy.
Ông Yoo Kyung-geun, cựu giám đốc điều hành của nhóm đại diện gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol, đã xác nhận thông tin này với tờ Korea Herald. Ông cho biết nữ học sinh đã "ra đi để đoàn tụ với bạn bè" tại một nghĩa trang ở Ansan, nhưng không tiết lộ thêm nguyên nhân cụ thể.
Theo ông Yoo, những người sống sót đã phải gánh chịu cảm giác tội lỗi cực kỳ nặng nề sau khi thoát khỏi thảm họa cướp đi sinh mạng của 304 người (bao gồm cả hành khách khác).
"Việc nói với những người còn sống rằng 'các em phải gánh chịu nỗi đau mất đi những người bạn đã khuất' không phải là lời an ủi, mà là một hình thức bạo lực khác đối với họ", ông Yoo viết trên Instagram.
"Tôi mong rằng các học sinh sống sót sẽ không phải chịu đựng đau đớn về tinh thần hay thể xác, không cảm thấy tội lỗi, và chỉ cần sống một cuộc sống bình thường" - ông Yoo, người cũng mất con gái trong thảm kịch năm 2014, chia sẻ
Nữ sinh vừa qua đời hiện được chôn cất tại công viên Ansan Haneul, nơi an nghỉ của hầu hết các nạn nhân là học sinh trong thảm họa chìm phà Sewol.
Thảm họa Sewol - Nỗi đau không bao giờ quên
Đến nay, vụ chìm phà Sewol vào ngày 16/4/2014 vẫn là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Chiếc phà đang trên đường đến đảo Jeju thì bất ngờ chìm ở vùng biển ngoài khơi Jindo, tỉnh Nam Jeolla.
Dư luận Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện ra rằng thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng Lee Jun-seok, đã bỏ trốn khỏi tàu sau khi yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ Lee sau đó bị kết tội giết người cùng nhiều tội danh khác và đang thụ án tù chung thân.
Các cuộc điều tra sau đó càng khiến người dân phẫn nộ hơn khi phát hiện chiếc phà có những khiếm khuyết nghiêm trọng, được bảo trì cẩu thả và chở quá tải trọng cho phép.
Những lời kể đau lòng từ người sống sót
Tại tòa án Gwangju, phía nam Seoul, sáu học sinh trường Danwon đã kể lại: "Chúng cháu cứ chờ đợi, đến khi nước bắt đầu dâng lên, lớp trưởng thúc giục mọi người mặc áo phao. Cánh cửa trên đầu chúng cháu đang mở, vì vậy bạn ấy hướng dẫn chúng cháu thả nổi cơ thể trên mặt nước để chui ra khỏi cửa. Đó là cách chúng cháu thoát ra", Reuters đưa tin. "Những bạn đã thoát ra trước kéo chúng cháu ra".
Các em cũng cho biết dường như các ngư dân tham gia giải cứu nhiều hơn lực lượng tuần duyên. Lực lượng tuần duyên chỉ đợi bên ngoài phà cho hành khách bơi ra chứ không vào trong để cứu người.
6 học sinh sống sót nhấn mạnh các thuyền viên trên Sewol đã yêu cầu hành khách, đặc biệt là các học sinh trường Danwon, giữ nguyên vị trí khi tàu đang chìm. Thông báo yêu cầu hành khách mặc áo phao được phát đi rất lâu sau đó nhưng không hề đề cập đến tình hình nghiêm trọng của con tàu, ngay cả khi nó đang nghiêng mạnh sang một bên.
Hành trình trở lại cuộc sống
Hơn 2 tháng sau thảm họa, các học sinh bắt đầu trở lại trường học. Danwon đã trở thành biểu tượng về tổn thất về người trong thảm họa này.
"Việc các con của chúng tôi trở lại trường học chính là sự lựa chọn trở lại với một cuộc sống bình thường của một học sinh", cha mẹ các học sinh khẳng định trong một thông cáo chung. "Cho dù chúng không còn có bạn bè và thầy cô, những người chúng từng học cùng, chúng tôi tin rằng các con sẽ học tốt".
Nhiều người sống sót đã phải được điều trị liệu pháp tích cực trong nhiều tuần để vượt qua cú sốc sau thảm họa và cảm giác tội lỗi khi thoát ra trong khi còn nhiều người bị mắc kẹt.
"Chúng cháu thực sự hy vọng muốn quay lại cuộc sống đã có trước vụ tai nạn. Xin hãy đối xử với chúng cháu như những cô, cậu học trò 18 tuổi bình thường", hãng tin Yonhap đưa tin.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là học sinh của trường trung học Danwon ở Ansan, tỉnh Gyeonggi - ngôi trường từng mất tận 248 học sinh và 12 giáo viên trong thảm kịch đau lòng ấy.
Ông Yoo Kyung-geun, cựu giám đốc điều hành của nhóm đại diện gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol, đã xác nhận thông tin này với tờ Korea Herald. Ông cho biết nữ học sinh đã "ra đi để đoàn tụ với bạn bè" tại một nghĩa trang ở Ansan, nhưng không tiết lộ thêm nguyên nhân cụ thể.
Theo ông Yoo, những người sống sót đã phải gánh chịu cảm giác tội lỗi cực kỳ nặng nề sau khi thoát khỏi thảm họa cướp đi sinh mạng của 304 người (bao gồm cả hành khách khác).
"Việc nói với những người còn sống rằng 'các em phải gánh chịu nỗi đau mất đi những người bạn đã khuất' không phải là lời an ủi, mà là một hình thức bạo lực khác đối với họ", ông Yoo viết trên Instagram.
"Tôi mong rằng các học sinh sống sót sẽ không phải chịu đựng đau đớn về tinh thần hay thể xác, không cảm thấy tội lỗi, và chỉ cần sống một cuộc sống bình thường" - ông Yoo, người cũng mất con gái trong thảm kịch năm 2014, chia sẻ
Nữ sinh vừa qua đời hiện được chôn cất tại công viên Ansan Haneul, nơi an nghỉ của hầu hết các nạn nhân là học sinh trong thảm họa chìm phà Sewol.
Thảm họa Sewol - Nỗi đau không bao giờ quên
Đến nay, vụ chìm phà Sewol vào ngày 16/4/2014 vẫn là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Chiếc phà đang trên đường đến đảo Jeju thì bất ngờ chìm ở vùng biển ngoài khơi Jindo, tỉnh Nam Jeolla.
Dư luận Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ khi phát hiện ra rằng thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng Lee Jun-seok, đã bỏ trốn khỏi tàu sau khi yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ Lee sau đó bị kết tội giết người cùng nhiều tội danh khác và đang thụ án tù chung thân.
Các cuộc điều tra sau đó càng khiến người dân phẫn nộ hơn khi phát hiện chiếc phà có những khiếm khuyết nghiêm trọng, được bảo trì cẩu thả và chở quá tải trọng cho phép.
Những lời kể đau lòng từ người sống sót
Tại tòa án Gwangju, phía nam Seoul, sáu học sinh trường Danwon đã kể lại: "Chúng cháu cứ chờ đợi, đến khi nước bắt đầu dâng lên, lớp trưởng thúc giục mọi người mặc áo phao. Cánh cửa trên đầu chúng cháu đang mở, vì vậy bạn ấy hướng dẫn chúng cháu thả nổi cơ thể trên mặt nước để chui ra khỏi cửa. Đó là cách chúng cháu thoát ra", Reuters đưa tin. "Những bạn đã thoát ra trước kéo chúng cháu ra".
Các em cũng cho biết dường như các ngư dân tham gia giải cứu nhiều hơn lực lượng tuần duyên. Lực lượng tuần duyên chỉ đợi bên ngoài phà cho hành khách bơi ra chứ không vào trong để cứu người.
6 học sinh sống sót nhấn mạnh các thuyền viên trên Sewol đã yêu cầu hành khách, đặc biệt là các học sinh trường Danwon, giữ nguyên vị trí khi tàu đang chìm. Thông báo yêu cầu hành khách mặc áo phao được phát đi rất lâu sau đó nhưng không hề đề cập đến tình hình nghiêm trọng của con tàu, ngay cả khi nó đang nghiêng mạnh sang một bên.
Hành trình trở lại cuộc sống
Hơn 2 tháng sau thảm họa, các học sinh bắt đầu trở lại trường học. Danwon đã trở thành biểu tượng về tổn thất về người trong thảm họa này.
"Việc các con của chúng tôi trở lại trường học chính là sự lựa chọn trở lại với một cuộc sống bình thường của một học sinh", cha mẹ các học sinh khẳng định trong một thông cáo chung. "Cho dù chúng không còn có bạn bè và thầy cô, những người chúng từng học cùng, chúng tôi tin rằng các con sẽ học tốt".
Nhiều người sống sót đã phải được điều trị liệu pháp tích cực trong nhiều tuần để vượt qua cú sốc sau thảm họa và cảm giác tội lỗi khi thoát ra trong khi còn nhiều người bị mắc kẹt.
"Chúng cháu thực sự hy vọng muốn quay lại cuộc sống đã có trước vụ tai nạn. Xin hãy đối xử với chúng cháu như những cô, cậu học trò 18 tuổi bình thường", hãng tin Yonhap đưa tin.
Nguồn: soha.vn