Câu chuyện này cảm động quá mọi người ơi! Nguyễn Mỹ Nhi - nữ sinh vừa nhận học bổng toàn phần "xịn xò" của Đại học RMIT - đang làm nên điều kỳ diệu cho cộng đồng dân tộc K'Ho ở Lâm Đồng. Thay vì chỉ lo chuyện bản thân, bạn ấy đang góp sức giúp các bạn nữ sinh THCS trong cộng đồng dân tộc tạo nên sự thay đổi tích cực cho những gia đình khó khăn đấy!
Lớn lên ở Lâm Đồng - nơi đồng bào K'Ho chiếm khoảng 15% dân số, từ hồi còn nhỏ xíu, Nhi đã ấp ủ ước mơ được làm gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng này rồi.
Sắp nhận học bổng toàn phần vào tháng 10, Nhi tâm sự: "Mình thấy hầu hết đồng bào dân tộc K'Ho đều gặp nhiều khó khăn lắm, vì tỉ lệ mù chữ và bỏ học cao quá".
Và rồi với trái tim nóng bỏng đó, Nhi cùng bảy nữ sinh từ trường THCS Tam Bố đã lập team "Vì kỹ năng sống tốt hơn của học sinh đồng bào dân tộc K'Ho" từ đầu năm nay. Xịn sò không nào!
Nhi giải thích thêm: "Cộng đồng K'Ho vẫn giữ chế độ mẫu hệ rất mạnh, nên các chị em phụ nữ là trụ cột gia đình luôn. Họ có full quyền quyết định mọi chuyện trong nhà nhưng vẫn phải gánh việc nội trợ nữa. Team mình muốn giúp các bạn nữ sinh K'Ho vượt qua áp lực và nỗi sợ bị tổn thương vì thuộc cộng đồng thiểu số, để các em phát triển toàn diện cả cá nhân lẫn nghề nghiệp. Rồi chính các em sẽ truyền lửa và giúp đỡ lại cộng đồng mình thôi!
Với sự nhiệt huyết và khả năng leader đỉnh cao, nhóm đã quyên góp được tận 40 triệu đồng luôn, nâng cao nhận thức về môi trường, đồng thời phối hợp với nhiều tổ chức khác để support những gia đình khó khăn nữa.
Thầy Trương Văn Thanh - Hiệu trưởng THCS Tam Bố - nhớ như in lần đầu Nhi chủ động tìm gặp để bàn về việc thành lập nhóm.
Thầy kể: "Cô gái 18 tuổi ấy nói với tôi rằng em muốn đóng góp cho cộng đồng dân tộc thiểu số, không chỉ bằng tiền của, mà còn qua việc nâng cao kỹ năng mềm, nhận thức về xã hội và môi trường cho nữ sinh dân tộc. Đây là lần đầu tiên học sinh dân tộc thiểu số ở trường mình được tham gia hoạt động cộng đồng ngoài trường. Các em tự tin hơn hẳn, giao tiếp tốt hơn, tinh thần đoàn kết cũng mạnh mẽ hơn nhiều".
Nhi tin rằng việc chọn ngành Kinh doanh (Kinh tế và Tài chính) tại RMIT sẽ trang bị cho mình những "vũ khí" cần thiết để theo đuổi đam mê.
"Mình muốn có bằng kinh doanh rồi dùng kiến thức để kết nối đồng bào K'Ho với mạng lưới kinh doanh rộng lớn hơn, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống", Nhi chia sẻ. "Mình tin là sẽ được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng chuyên môn và trải nghiệm thực tế để biến ước mơ thành hiện thực. Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, lập kế hoạch và quản trị cũng sẽ được nâng cấp theo luôn!
Không chỉ làm thiện nguyện, Nhi còn là "cây học giỏi" từ bé đến lớn luôn nha! Suốt thời phổ thông, bạn ấy luôn xếp hạng Nhất lớp và ẵm nhiều giải thưởng học tập danh giá khi học chuyên Pháp và trong các cuộc thi quốc gia nữa.
Mặc dù sắp bắt đầu hành trình đại học rồi, Nhi vẫn tiếp tục dẫn dắt nhóm của mình và mong muốn tạo ra tác động lớn hơn nữa trong cộng đồng nhờ những mối quan hệ sẽ xây dựng được ở RMIT.
Kế hoạch tương lai của Nhi là thu hẹp khoảng cách giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với các cộng đồng khác ở Việt Nam. Tham vọng thật đấy!
Học bổng toàn phần của Đại học RMIT được trao cho những ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và năng lực lãnh đạo vượt trội trong suốt quá trình học phổ thông trung học đó nha.
Nguồn: svvn.tienphong.vn