Chưa bao giờ Huế flex được mạnh như năm nay! Lần đầu tiên trong lịch sử, Huế ẵm trọn 2 giải nhất môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT. Và cái tên được gọi đầu tiên chính là Hoàng Hoài Phương - nữ sinh trường THPT chuyên Quốc Học, người đã xuất sắc leo top thủ khoa toàn quốc với 17.75/20 điểm. Xịn xò quá đi thôi!
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi trưa cuối tháng 1, khi Hoài Phương - lớp 12 Sử Địa đang nghỉ trưa tại ký túc xá thì nhận được tin vui. Bạn ấy kể lại: "Thực sự đây là kết quả mà mình đã mong mỏi từ rất lâu, là ước mơ của mình suốt ba năm học. Trong thời gian gần một tháng hồi hộp chờ kết quả, mình đã luôn nuôi hy vọng này". Vỡ òa hạnh phúc luôn á!
Điểm số 17.75/20 giúp Phương xếp hạng nhất môn Lịch sử, cùng với một thí sinh khác từ THPT chuyên Bắc Ninh. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 diễn ra vào ngày 25-26/12/2024, và kết quả công bố cuối tháng 1/2025. Đặc biệt, năm học này còn là lần cuối có tên đội tuyển tỉnh Thừa Thiên - Huế vì Huế đã chính thức lên đời thành thành phố trực thuộc Trung ương rồi nè!
Cô gái vùng biển với ước mơ chinh phục Lịch sử
Sinh năm 2007 tại xã Phú Diên - một xã ven biển và đầm phá thuộc huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 30km, Hoài Phương đã là niềm tự hào của quê hương từ năm 2022 khi đoạt giải nhất cấp tỉnh và đỗ thủ khoa khối chuyên Lịch sử trường Quốc Học.
Plot twist là trước đó, Phương từng "thả thính" với môn Tiếng Anh và Ngữ văn ở cấp THCS, giành được vài giải cấp huyện. Nhưng đến lớp 9, được gặp thầy Trương Công Ngọc Hải ở trường THCS Phú Diên - người thầy nổi tiếng "truyền lửa" tình yêu môn Lịch sử, Phương quyết định chuyển hướng. Và boom, lần đầu thử sức đã ẵm luôn giải Nhất cấp huyện và cấp tỉnh! Đúng là duyên số phải không nào?
Theo Phương share, điều hấp dẫn của môn Lịch sử không chỉ là tìm hiểu và phân tích các sự kiện trong quá khứ, mà còn có thể vận dụng kiến thức để rút ra bài học cho hiện tại và tương lai. "Học Lịch sử không phải chỉ thuộc mấy cái ngày tháng, mà phải hiểu rõ nguyên nhân, tác động và tầm ảnh hưởng của sự kiện đó đến nhiều khía cạnh khác nữa", bạn ấy nói. Deep phết đấy!
Hành trình 3 năm với chuỗi thành tích "khủng"
Ba năm xa nhà để học tập, Phương đã tạo nên một chuỗi thành tích cực xịn:
• Huy chương Bạc tại Kỳ thi Học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023
• Giải Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2023 và 2024
• Giải Nhì quốc gia năm ngoái khi học lớp 11
Giải Nhì quốc gia đã tiếp lửa cho Phương đặt mục tiêu cao hơn: phải "thăng hạng" lên giải Nhất trong năm học cuối cấp! Nhưng mà áp lực cũng real phết vì khoảng cách giữa giải Nhất và Nhì đôi khi chỉ là 0.25 điểm thôi đó. Cứ hình dung xem, sai một tí là bay màu mất!
Suốt quá trình ôn tập, Phương nghiêm khắc với chính mình, luôn đặt mục tiêu thành tích lên top. Nhưng vào giai đoạn "nước rút", tâm lý bạn ấy lại thoải mái hơn. "Mình nghĩ rằng điều kiện tiên quyết để thành công là tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình", Phương chia sẻ quan điểm cực kỳ đúng đắn.
Và đây là điều cute: Nữ sinh 17 tuổi này có một thói quen "rất teen" - đó là đặc biệt thích ngủ nướng! Dù sau mỗi giấc ngủ dài lại thấy tiếc vì bỏ lỡ thời gian học, nhưng cũng nhờ đó mà "sạc pin" được, học sau đó hiệu quả và nhớ lâu hơn. Relatable quá đi mất!
Đội tuyển quốc gia - nơi ươm mầm những ước mơ
Từ đầu lớp 11, Phương gia nhập đội tuyển để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi. Mỗi ngày, ngoài chương trình học chính, các bạn còn được bồi dưỡng chuyên sâu. Là thành viên đội tuyển quốc gia, áp lực và mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng theo Phương, quá trình rèn giũa tại đội tuyển đã giúp xây đắp ý chí và sức mạnh cho tương lai. Đó không chỉ là chìa khóa giúp chinh phục kỳ thi học sinh giỏi, mà còn là hành trang vững chắc cho chặng đường phía trước. Bài học cuộc sống thực sự luôn!
Niềm hạnh phúc lớn nhất của Phương trong những ngày tháng đội tuyển chính là được đắm mình trong môn học yêu thích, nhận được sự quan tâm tận tình của thầy cô và sống trong môi trường đầy nhiệt huyết. Nơi đó, được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi cùng những người bạn, anh chị có chung đam mê và hoài bão. Vibe tích cực quá trời!
Phương gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô tổ Lịch sử trường THPT Quốc Học, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Kim Thùy - giáo viên phụ trách đội tuyển, vì sự ân cần giúp đỡ, quan tâm và chỉ bảo suốt quá trình học tập. Phương cũng không quên cảm ơn các bạn trong đội tuyển quốc gia vì đã luôn đồng hành và hỗ trợ. Đoàn kết là sức mạnh mà!
Tương lai rộng mở phía trước
Sau kỳ thi cấp quốc gia thành công rực rọ, Phương có thể thở phào nhẹ nhõm hơn rồi. Nữ sinh gần như nắm chắc cơ hội vào nhiều trường đại học, học viện nhờ chính sách ưu tiên tuyển thẳng học sinh có giải quốc gia.
"Mình vẫn đang phân vân chưa biết chọn trường nào và sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trong thời gian tới", Phương nói. Có quá nhiều lựa chọn cũng là một "nỗi khổ" nhỉ?
Câu chuyện của Hoài Phương là minh chứng cho việc: Đam mê + Nỗ lực + Sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè = Thành công rực rỡ! Chúc nữ sinh 17 tuổi này sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường học vấn phía trước nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn