Yêu vẻ đẹp trí tuệ và coi trọng việc học, Khánh Vân là cô nàng sinh viên sở hữu thành tích khủng: 3 năm THPT đạt GPA 8.7, giờ đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Keuka College với học bổng toàn phần hệ du học tại chỗ, và thành tích đại học luôn giữ vững GPA 4.0 điểm tuyệt đối!
Mình là Phạm Thị Khánh Vân (sinh năm 2002) đến từ Quảng Trị, là cô sinh viên mê mẩn vẻ đẹp trí tuệ nè. Thầy cô và bạn bè hay gọi mình là Maya - cái tên tiếng Anh mà mọi người thường gọi trong các lớp quốc tế. Hiện giờ mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Keuka College, Hoa Kỳ đó!
Sau khi tốt nghiệp THPT, mình may mắn lắm khi giành được học bổng toàn phần của American Degree Program in Da Nang - đây là chương trình du học tại chỗ, lấy bằng Đại học Mỹ ngay tại Việt Nam luôn, do trường Đại học Duy Tân liên kết và tổ chức. Đó cũng là lý do vì sao mình có ID trường nước ngoài, mà lại học tập và sống tại Việt Nam á. Mình chọn ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp để theo đuổi. Sau khi hoàn thành hết mớ hồ sơ cần thiết, cùng với nỗ lực của bản thân, mình đã vinh dự trở thành sinh viên Kinh tế quốc tế của Keuka College (New York, Mỹ) Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình, các thầy cô đã định hướng và dìu dắt để mình có cơ hội lấy bằng đại học nước ngoài như bao du học sinh khác, nhưng không tốn nhiều chi phí định cư và học tập nha!
Với 3 năm THPT đạt GPA 8.7, Khánh Vân giành được học bổng toàn phần hệ du học tại chỗ và thành tích đại học luôn duy trì GPA 4.0 cực đỉnh.
Mình có sở thích là ca hát, dù tự đánh giá thì mình thấy giọng của mình chỉ ở mức bình thường thôi. Tuy nhiên, mình rất thích cảm giác lúc cất cao tiếng hát và được mọi người đón nhận, vui và hạnh phúc lắm luôn Mới đây, mình cũng có cơ hội góp mặt trong MV Chào Đà Nẵng - một dự án kích cầu du lịch tại "thành phố biển xinh đẹp" do đạo diễn Lê Trí và Thành ủy Đà Nẵng kết hợp tổ chức nè.
Ngoài ra, mình cũng rất thích chụp ảnh, từ những năm THPT, mỗi khi có thời gian rảnh, mình hay làm mẫu cho các concept chụp hình, mẫu váy cưới, mẫu Gym,... Tuy không nhiều lắm, nhưng đôi khi sở thích ca hát hay chụp hình lại giúp mình có thêm thu nhập và không phụ thuộc vào ba mẹ nữa
Bên cạnh những sở thích cá nhân thì đam mê lớn nhất của mình chính là học tập và làm việc. Mình là người rất coi trọng việc học và học siêu có kỉ luật. Từ khi đọc vang 5 Điều Bác Hồ dạy, mình đã được bà nội - là nhà giáo về hưu - rèn luyện thói quen học tập và dạy cho mình hiểu tầm quan trọng của việc học. Cùng với đó, mình rất thấm thía câu: "Học là con đường ngắn nhất để thành công, không thành công thì sẽ thành nhân". Chính vì thế, tuy sinh ra ở vùng quê nghèo khó tại một tỉnh lẻ, nhưng mình luôn dùng 200% năng lượng của bản thân để phấn đấu, trau dồi ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhờ đó, suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, mình đều nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi toàn diện"
Nguồn: svvn.tienphong.vn