Dù đã từng nếm trải vị ngọt của ánh hào quang sân khấu từ bé, Hoàng Gia Bảo Anh (sinh năm 2007) vẫn quyết định gắn bó với ngành Sư phạm Âm nhạc. Cô nàng học song song hai trường: ĐH Sư phạm (ĐH Huế) và Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật – một lịch trình nghe đã thấy "toát mồ hôi" rồi! Nhưng chính tình yêu âm nhạc sâu đậm đã giúp nữ sinh Quảng Trị này định hình mục tiêu: Dùng tri thức và giai điệu để "tiếp lửa" đam mê, lan tỏa những giá trị sống đẹp
Hoàng Gia Bảo Anh hiện đang là sinh viên năm 2, ngành Sư phạm Âm nhạc tại trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), đồng thời vừa học ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Từ một cô bé hồn nhiên thích cất giọng trên các sân khấu tuổi thơ, âm nhạc với Bảo Anh không chỉ là năng khiếu hay sở thích thoáng qua, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Sớm "ẵm" về nhà nhiều giải thưởng từ khi còn nhỏ xíu, Bảo Anh bước vào tuổi lớn với những áp lực từ chính những kỳ vọng khắt khe mà bản thân đặt ra. Đã có lúc, khi mọi thứ không tiến triển như mong đợi, hay kết quả tại các cuộc thi lớn chưa được như ý, cô bạn này từng rơi vào trạng thái "doubt" chính mình không ít lần.
Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc mệt mỏi và căng thẳng nhất, Bảo Anh mới nhận ra: điều giữ chân mình ở lại với sân khấu không phải là tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất thời, mà là khát khao được hát lên từ tận đáy lòng
Nhìn lại hành trình đã qua, Bảo Anh đúc rút được một mindset khá "chín": "Giá trị của một người không thể chỉ đo bằng một chiếc huy chương hay một kết quả ở thời điểm nhất định. Tuổi trẻ rất dễ khiến chúng ta áp lực vì muốn thành công sớm, nhưng không ai quá muộn để bắt đầu tìm kiếm niềm đam mê. Mỗi người đều có một hành trình riêng và một thời điểm riêng để nở rộ".
Nỗ lực làm chủ thời gian khi "song tu" hai trường đã rèn cho Bảo Anh tinh thần kỷ luật "cực xịn". Điều này thể hiện rõ qua bảng thành tích nghệ thuật đỉnh cao cùng mức điểm xét tuyển đại học ấn tượng (28,63 điểm). Trước đó, cô từng "rinh" về các giải thưởng như: Giải Xuất sắc Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc VII; giải Nhất Liên hoan Nghệ thuật thiếu nhi phía Bắc; Huy chương Bạc Acapella Cửa Tùng xanh toàn quốc; Huy chương Bạc Giai điệu tuổi hồng 2023; Quán quân Tìm kiếm tài năng (Mùa 1); Á quân Tiếng hát Bông Mai Vàng Quảng Trị; tham gia xác lập Kỷ lục Việt Nam tiết mục Flashmob; Bí thư Đoàn xuất sắc 3 năm THPT. Impressive phết đúng không nè!
Bên cạnh thanh nhạc, Bảo Anh còn nuôi dưỡng sự tinh tế qua nhiếp ảnh đời thường, ẩm thực và tìm hiểu tâm lý học. Những thói quen chill như vậy giúp cô giữ được sự cân bằng, tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo giữa cuộc sống bận rộn.
Không phải kiểu "cày cuốc" theo đuổi danh tiếng bằng mọi giá, Bảo Anh đặt mục tiêu trở thành một người làm nghề nghiêm túc và một cô giáo trẻ nhiệt huyết. Việc chọn con đường Sư phạm Âm nhạc là bước đi chủ động để cô không chỉ "đứng trên sân khấu mà còn đứng trên bục giảng", lan tỏa tình yêu nghệ thuật cùng những giá trị sống tích cực
Gửi lời nhắn tới những bạn trẻ đang trên đường khẳng định bản thân, Bảo Anh tin rằng cuộc sống không phải là một cuộc đua trên cùng một đường chạy: "Đừng cố gắng trở thành người giỏi nhất trong cuộc đời của người khác, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình". Quote này xịn sò quá đi mất
Nguồn: svvn.tienphong.vn