Đoàn Hà My (sinh năm 2002) - nữ sinh gốc Quảng Trị đang là sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh - Marketing tại trường Đại học Northern Kentucky, Mỹ. Xa nhà từ năm 15 tuổi, cô bạn này đã không ngừng cháy hết mình với khát vọng chinh phục thế giới. Bên cạnh việc học hành chăm chỉ, My còn tham gia cực nhiều hoạt động ngoại khóa và có vô vàn trải nghiệm đáng nhớ nè!
Hành trình tự lập của My bắt đầu từ năm 15 tuổi khi thi đậu vào lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Quốc học Huế. Dù đã cày cuốc ôn luyện cực kỳ, nhưng kết quả này vẫn khiến My không thể tin nổi. Vì thế, niềm vui nhập học lúc đó xen lẫn với một chút lo lắng về năng lực của bản thân so với đám bạn xịn xò ở trường mới
"Suốt một thời gian dài, mình chẳng tin vào năng lực của mình mà chỉ tự coi mình là một 'chú rùa' ở Quốc học - cách mà mình và bạn bè hay gọi nhau khi gặp may. Sau này mới biết đó là hội chứng kẻ giả mạo (impostor syndrome), cảm giác rằng mình không xứng đáng với thành công đã đạt được. Nhưng mà, điều đặc biệt ở một chú rùa là dù có di chuyển chậm ơi là chậm, chú vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không từ bỏ. Nên mình cũng muốn bản thân phải thật kiên trì như vậy" - My tâm sự
Dần dần, My học cách accept những yếu điểm của bản thân và biến chúng thành động lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trên con đường tìm kiếm best version của mình, My chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng như dự án Thiên Quang Hậu Mạc - sự kiện nhạc kịch dân gian bảo tồn văn hóa Việt Nam; dự án Lăng Kính - Trại hè Khoa học và Kỹ năng cho các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn; dự án Dấu Ấn - chuỗi sự kiện cho học sinh sắp tốt nghiệp;...
"Qua mỗi sự kiện, mình được trải nghiệm thêm nhiều chút, học thêm được nhiều chút, và lớn thêm được nhiều chút. Sau tất cả, thành tích lớn nhất của mình vẫn là việc dám chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn - chiếc mai rùa - để từng bước tiến lên phía trước, bắt đầu cuộc sống tự lập và kiên trì theo đuổi những thứ mình muốn. Đến tận bây giờ vẫn luôn là vậy" - My chia sẻ.
Cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong những năm cấp 3 giúp My có thêm những trải nghiệm đa dạng, cũng như định hình rõ nét hơn về việc bản thân thực sự mong muốn điều gì. Và việc bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà ở Huế của My chính là bước đệm đầu tiên cho một hành trình xa hơn sau này - du học!
Tuy nhiên, Hà My cũng gặp không ít chông gai trong quá trình xin học bổng. Vì không muốn giấc mơ du học trở thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ, My đã nỗ lực để xin được càng nhiều học bổng càng tốt. Việc liên tục nhận thư từ chối từ các trường yêu thích hay phải đành lòng từ chối hết 9 trường đại học, dù nhận được thư mời nhập học lẫn những suất học bổng lên đến 120.000 USD, khiến cô bạn căng thẳng cực kỳ
Đỉnh điểm là khi đại dịch xuất hiện, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn gấp bội. "Mình đã bay vào tận TP. HCM để thi SAT (bài thi chuẩn hóa đầu vào đại học tại Mỹ) và nhận tin báo bị hủy thi vào ngay sáng hôm diễn ra kỳ thi vì tình hình dịch bệnh. Tệ hơn nữa là sau khi mình quyết định theo học tại trường ĐH hiện tại - Northern Kentucky với suất học bổng 90%, visa Mỹ của mình vẫn liên tục bị từ chối đến tận 2 lần. Cho đến lần thứ 3, khi thành công nhận được visa sau mấy tháng ròng rã, mình đã kịp bay chuyến bay quốc tế cuối cùng từ Việt Nam sang Mỹ giữa tâm dịch" - My kể lại
Dù vậy, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Hà My thấy rất cảm kích, không chỉ biết ơn những người tuyệt vời đã đồng hành với mình như gia đình, bạn bè,… mà còn với chính những trải nghiệm đó. Việc học cách vượt qua khó khăn khiến khát khao vươn ra biển lớn của My càng thêm mãnh liệt, đồng thời giúp My trở nên cứng cáp hơn để đối mặt với những thử thách khác khi bắt đầu cuộc sống xa xứ sau này
Nguồn: svvn.tienphong.vn