Huỹnh Đào Minh Châu – cái tên đang gây sốt trong giới sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) vừa ẵm trọn giải Nhất Kỳ thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ 2, năm 2022 tại Hà Nội. Chị em ơi, đây là cái kết "có hậu" cho một hành trình dài theo đuổi đam mê đấy!
Từ hồi còn ngồi ghế THCS, Minh Châu đã "bén duyên" với Sinh học rồi nha. Và portfolio của bạn ấy thì xịn sò lắm: giải Nhất học sinh giỏi môn Sinh cấp tỉnh (lớp 9), hai lần giải Nhì cấp tỉnh, lọt top 6 thí sinh dự thi cấp quốc gia (lớp 11 và 12), cộng thêm Huy chương Đồng Olympic Sinh học 30/4 lớp 11. Impressive phải không nào!
"Mọi nỗ lực đều xứng đáng" – Quote xịn từ chính chủ
Plot twist là Châu đăng ký thi từ năm 2021, nhưng vì COVID-19 nên phải lùi sang 2022. Về lý do tham gia, bạn ấy chia sẻ: "Đây là một cuộc thi lớn về Sinh học, mình quyết định ghi danh vì muốn được thể hiện bản thân. Hơn thế nữa, mình mong được trau dồi thêm kiến thức, cọ xát và làm quen với nhiều bạn mới. Tham dự cuộc thi còn giúp mình có thêm kinh nghiệm thực tiễn".
Hành trang mà cô gái xứ Phú Yên mang đến cuộc thi chính là kiến thức "căng đét" tích lũy từ THPT. Không chỉ vậy, Minh Châu còn chuẩn bị cả một "tinh thần chiến binh", giữ vững phong độ và all-in hết mình. "Vì mang trên mình màu áo ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) nên mình phải tỏa sáng", Châu bày tỏ – nghe mà thấy máu lửa quá đi!
Nhưng mà đường đến vinh quang không hề dễ dàng nha mọi người. Vấn đề quản lý thời gian khiến Châu "căng não" vì phải vừa ôn thi vừa làm khóa luận. Phạm vi kiến thức dự thi lại tập trung ở năm nhất, năm hai đại học nên phải mất khá nhiều thời gian "review" lại.
May mắn là có thầy cô và đồng đội support nhiệt tình. Châu chọn cách tự học, tự research tài liệu kết hợp với sơ đồ tóm tắt từ thầy cô. "Sự chăm chỉ, tinh thần tự học hỏi và cách quản lý thời gian đã giúp mình chiến thắng trong cuộc thi lần này", Châu bộc bạch.
Khi được xướng tên ở giải Nhất, Châu xúc động lắm luôn. Đó chính là thành quả xứng đáng cho cả một quá trình cày cuốc không ngừng nghỉ. "Sau cuộc thi, mình học được nhiều điều quý giá. Đó là những tình bạn đẹp, những kiến thức bổ ích và những trải nghiệm đáng nhớ", nữ sinh viên chia sẻ. Mlem, wholesome quá đi à!
Khi Sinh học trở thành whole personality
Châu gắn bó với Sinh học từ năm lớp 9, khi được chọn vào đội tuyển môn Sinh của trường và huyện. "Lúc ấy, được chọn, mình rất bất ngờ. Mình không nghĩ bản thân có thể đại diện trường và huyện tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Mình yêu thích động vật, thực vật và luôn muốn tìm hiểu về cấu tạo của chúng. Mình thường xuyên đặt câu hỏi xoay quanh các vấn đề tự nhiên và tìm ra câu trả lời. Dần dần, mình thấy Sinh học rất thú vị vì nó gắn liền với nhiều điều trong cuộc sống", Minh Châu tâm sự.
Đam mê và "flex" được nhiều thành tích từ THCS, Minh Châu quyết định chọn lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (tỉnh Phú Yên) để đồng hành suốt ba năm THPT. Bạn ấy cho biết mình khá mê những ứng dụng từ Sinh học, ví dụ như phương pháp chữa bệnh từ động vật, thực vật... Mục tiêu của Châu là dựa vào kiến thức nền tảng về lý thuyết Sinh học để vận dụng và giải quyết các vấn đề trong xã hội. Tham vọng thế này mới gọi là "có tầm nhìn" chứ!
Dù yêu Sinh học hết nấc, nhưng Châu cũng không tránh khỏi struggle trong quá trình học. Châu nhận định Sinh học là môn đặc thù thuộc khối tự nhiên, bên cạnh lý thuyết căn bản còn đòi hỏi phải có tư duy logic. Những vấn đề trong Sinh học thường liên quan mật thiết với nhau, nên học sinh cần phải hệ thống hóa kiến thức một cách rõ ràng thì mới nhanh tiếp thu.
"Mọi người vẫn thường nghĩ môn Sinh học chỉ cần học thuộc lòng là được. Nhưng không phải thế, Sinh học cần phải kết hợp giữa học thuộc và tư duy. Mình khá chật vật ở giai đoạn đầu vì lượng kiến thức của môn Sinh rất rộng, như động vật, thực vật, tiến hóa, sinh thái, di truyền… Mình nghĩ rằng, để học tốt môn Sinh, cần phải biết tư duy và kết hợp các khối kiến thức thành một sơ đồ hệ thống", Minh Châu chia sẻ. Ghi nhớ tips này nhé các bạn!
Hiện tại Châu đang là sinh viên năm tư ngành Công nghệ Sinh học, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM). Sau ba năm "đại chiến" với kiến thức đại học, cô tự tin khẳng định mình đã không chọn nhầm ngành. Tại trường, Châu cực kỳ hứng thú khi được học và tìm hiểu các ứng dụng, kỹ thuật liên quan bên cạnh lý thuyết Sinh học. "Sắp tới, mình sẽ học liên thông tiếp tục với ngành để trau dồi và tìm hiểu sâu rộng kiến thức chuyên môn", Châu nói về kế hoạch tương lai.
Chúc bạn sẽ tiếp tục "càn quét" thêm nhiều giải thưởng nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn