Choáng váng với thành tích 133/150 điểm! Bạn Dương Tuyết Nhi (lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa, Phú Thọ) vừa "flex" luôn vị trí thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) đợt 4 năm 2026, vượt mặt hơn 21.000 thí sinh khác. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ: bạn ấy đã áp dụng chiêu độc lạ - dùng tư duy logic và kỹ năng đọc hiểu từ IELTS để... giải quyết phần thi môn Văn luôn nha!
Đợt thi HSA 604 (đợt 4/6) ghi nhận hơn 21.000 thí sinh dự thi, trong đó mức điểm cao nhất toàn kỳ thi tính đến thời điểm này là 133/150. Thành tích "xịn xò" này thuộc về bạn Dương Tuyết Nhi, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Chia sẻ với phóng viên, Tuyết Nhi cho biết tuy tự tin với bài làm nhưng kết quả thủ khoa vẫn nằm ngoài dự đoán ban đầu. "Khi kết quả hiện lên màn hình, mình bất ngờ lắm vì trong quá trình làm bài có những phần mình cảm thấy chưa chắc chắn lắm. Chỉ đến khi ĐHQG Hà Nội công bố điểm số cao nhất toàn đợt, mình mới thực sự tin vào kỷ lục này", Tuyết Nhi kể.
Thành tích này không phải dạo "buff may mắn" đâu nha, mà là kết quả của cả một quá trình cày cuốc lâu dài đấy! Trước khi "càn quét" HSA, Tuyết Nhi đã sở hữu cả loạt thành tích "khủng": Giải Nhất tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10, giải Ba tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11 và lớp 12 (thi vượt cấp năm lớp 11), giải Nhì tỉnh môn Toán lớp 12 và đạt IELTS 8.0 nữa chứ. Nền tảng vững chắc này đã giúp Nhi có mindset tự tin khi bước vào kỳ thi.
Bí kíp của thủ khoa là không ôn luyện kiểu "nhồi vịt" nhé. Thay vào đó, Tuyết Nhi vận dụng tư duy logic từ việc học IELTS để giải quyết các phần thi khác nhau. "Về môn Văn, mình thấy khá giống phần đọc hiểu của Tiếng Anh. Mình đã sử dụng các kỹ năng tư duy ngôn ngữ và kỹ thuật đọc từ IELTS sang vì thấy bài thi thiên về tư duy chứ không quá đánh đố về cấu trúc hay từ ngữ Tiếng Việt", Nhi chia sẻ.
Về môn Toán, Tuyết Nhi cũng không quên "shout out" công ơn thầy cô: "Mình cảm thấy may mắn vì được cô giáo Nguyễn Thu Thuỳ xây dựng gốc kiến thức rất chắc chắn. Cô cũng là người truyền cảm hứng và đồng hành giải đề cùng chúng mình suốt thời gian qua".
Hành trình học tập của Tuyết Nhi cũng có nhiều giai đoạn gặp áp lực và khó khăn đấy. Để cân bằng lại, Nhi duy trì thói quen chơi đàn piano và đánh cầu lông. Nhi chia sẻ: "Bình thường mình vẫn chơi đàn để giải trí, chỉ đến khi sát ngày thi mình mới tạm dừng để tập trung tối đa cho việc học".
Sự điềm tĩnh và tự lập của Tuyết Nhi còn đến từ sự ủng hộ "full năng lượng" của gia đình. Có mẹ là giáo viên và bố là kỹ sư xây dựng, Nhi luôn được bố mẹ tạo điều kiện để tự quyết định con đường của mình. "Bố mẹ mình lúc nào cũng ủng hộ nguyện vọng của con. Dù bố mẹ chưa hiểu rõ hoàn toàn về ngành học tương lai của mình nhưng luôn tin tưởng vào lựa chọn đó", Tuyết Nhi tâm sự.
Với "hành trang xịn xò" là thủ khoa HSA, Tuyết Nhi dự định sẽ đặt nguyện vọng vào khối ngành Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, tiếp tục theo đuổi đam mê với những con số và tư duy logic trong môi trường đại học. Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn