Dạo gần đây, một câu chuyện đang gây sốt cộng đồng mạng khiến ai cũng phải ngậm ngùi: một cô gái trẻ đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ tận 100 lần trong vòng 3 năm!
Câu chuyện này được lên sóng trong một chương trình truyền hình về vấn nạn bắt nạt học đường hồi cuối tháng 5 vừa rồi. Nhân vật chính - cô gái tên Nana - dù đã "dao kéo" nhiều lần nhưng vẫn chẳng hạnh phúc hơn, thậm chí còn bị bạn bè xa lánh hơn nữa.
Theo chia sẻ của Nana trên sóng truyền hình, mọi chuyện bắt đầu từ năm cô mới 13 tuổi. Lúc đó gia đình Nana vừa chuyển đến thành phố mới, phải làm quen với môi trường học tập và bạn bè hoàn toàn xa lạ. Chỉ sau vài tháng học, cô liên tục bị những "chị đại" trong trường bắt nạt chỉ vì họ cho rằng nhan sắc của cô... quá xấu
Chính vì mặc cảm về ngoại hình, Nana đã yêu cầu ba mẹ cho đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ca đầu tiên khi cô 14 tuổi chỉ là chỉnh sửa nhỏ - cắt mí mắt. Sau đó, thái độ của bạn bè thay đổi và không còn bắt nạt Nana nữa.
Vì vậy mà Nana nghĩ: nếu phẫu thuật nhiều hơn thì sẽ có nhiều bạn bè hơn! Với suy nghĩ đó, cô đã liên tục thực hiện khoảng 100 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng 3 năm luôn
Nhưng plot twist là: việc phẫu thuật quá nhiều đã khiến gương mặt của Nana trở nên cực kỳ khác lạ trong mắt mọi người. Thay vì kết bạn, các bạn đồng trang lứa lại càng xa lánh Nana sau mỗi lần phẫu thuật. Thậm chí có người còn nói thẳng với cô rằng họ muốn kết bạn nhưng không thể vì gương mặt của cô quá "giả tạo" và không thể "cười một cách tự nhiên" nữa
Những lời nói thẳng thắn đó đã khiến Nana tỉnh ngộ và vô cùng hối hận về quyết định của mình.
"Đáng lẽ ra em phải cởi mở với những người xung quanh và tỏ ra thân thiện hơn thay vì quá chú trọng vào ngoại hình" - Nana cay đắng chia sẻ trên truyền hình.
Hy vọng sau khi hiểu ra vấn đề, Nana sẽ mở lòng để có cho mình những người bạn thân thực sự nhé!
Nguồn: gamek.vn