Mấy bạn ơi, nghĩ mà tức cười! Chuyện yêu búp bê, cưới nhân vật anime giờ nghe quen rồi đúng không? Nhưng mà lần này lại có một case "đỉnh của chóp" hơn nữa nè - cưới luôn game xếp hình á!
Chị Noorul Mahjabeen Hassan, 20 tuổi, đang học đại học ở Orlando, bang Florida, Mỹ đã chính thức "thả thính" và "đổ" game Tetris không phanh được. Chị còn tự nhận mình là "Phu nhân của Tetris" luôn á! Và nghe đây, chị đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới với game xếp hình ngay sau khi tốt nghiệp đại học nha!
Plot twist là trước đó, chị Noorul từng có "mối tình đầu" với một chiếc máy tính tên Pierre. Nhưng mà bi kịch thay, Pierre đã "qua đời" trong một tai nạn... khi đang được lau chùi. RIP Pierre
Sau đó, từ tháng 9/2016, chị đã tìm được "chân ái" mới với Tetris và mối quan hệ này ngày càng "chặt chẽ". Chị đã marathon chơi Tetris trên máy Gameboy suốt 12 tiếng đồng hồ liền tù tì! Giờ thì cô nàng dính chặt Tetris 24/7, thậm chí còn ôm cả đồ chơi hình Tetris đi ngủ nữa kìa!
Theo lời chị chia sẻ thì Tetris "đẹp trai", có vẻ ngoài hoàn hảo và còn "kích thích tâm trí" nữa chứ. Chị nói Tetris là một "mối quan hệ trí tuệ" cực chất. Vì chưa bao giờ bị thu hút bởi con người, nên chị thấy cưới game cũng hợp lý thôi!
Chị sinh viên 20 tuổi này còn khẳng định việc "đám cưới thế kỷ" với Tetris chỉ còn là vấn đề thời gian. Chị muốn bạn bè và người thân đến chứng kiến "giây phút hạnh phúc" của mình. Nhưng mà vấn đề là... mọi người đang hội đồng can ngăn chị hết sức luôn á!
Dù gia đình và hội bạn thân cố gắng "talk some sense" vào chị, nhưng Noorul vẫn quyết tâm với giấc mơ đám cưới với trò chơi xếp hình của mình. Chúc chị may mắn nhé, hy vọng sẽ có một happy ending thôi!
Nguồn: gamek.vn