Ôi giờ mà nghe chuyện này thấy xót xa quá đi! Hai bạn nữ sinh lớp 7 ở Thanh Hóa vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi bị bọn tội phạm mạng dùng ảnh "nhạy cảm" để tống tiền đe dọa. Các bạn đã phải khóc lóc chạy đến cầu cứu cô giáo, nghe mà thương quá đi mất
Theo ông N.V.D - Hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, ngày 13/4 vừa rồi, 2 nữ sinh lớp 7 đã chạy ầm ầm đến gặp cô N.T.H - Phó hiệu trưởng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Sau khi được cô giáo động viên, trấn tĩnh, các em mới dám kể ra sự thật.
Câu chuyện bắt đầu từ một lời mời kết bạn vô tình
Hoá ra cách đó hơn một tuần, một bạn trong hai em được một nick tên N.T trên Facebook (tự xưng là con trai, ở Hà Nội) chủ động inbox làm quen. Sau đó nick này giới thiệu thêm bạn nữa của em vào cuộc.
Từ đó, hai bạn nữ sinh thường xuyên Facetime, nhắn tin với người đàn ông này. Và rồi bi kịch bắt đầu - do còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên các em đã bị dụ dỗ, lôi kéo. Trong một vài lần gọi Facetime, các em đã gửi ảnh "nhạy cảm" (để lộ phần trên cơ thể) cho tên này xem
Plot twist: Xuất hiện thêm nick thứ hai
Chưa hết! Sau đó lại có thêm một nick khác tên H.V.N (tự nhận là con gái) kết bạn với hai em. Nick này cũng lôi các em vào những cuộc trò chuyện "nhạy cảm" về chuyện con gái tuổi mới lớn.
Đến ngày 13/4, nick H.V.N bắt đầu lộ bộ mặt thật - yêu cầu hai nữ sinh phải cởi hết quần áo để Facetime cho xem. Khi các em từ chối thì ác mộng bắt đầu!
Bị tống tiền bằng chính ảnh của mình
Nick này đã gửi lại những hình ảnh, clip bán khỏa thân của các em trong những cuộc trò chuyện trước đó. Thậm chí còn ghép mặt các em vào những clip "đen" trên mạng rồi đe dọa: nếu không nghe lời thì sẽ gửi cho gia đình, bạn bè và phát tán lên Facebook!
Sợ hãi đến mức, hai em đã òa khóc chạy đến cầu cứu cô giáo. Ban giám hiệu nhà trường đã lập tức trình báo lên công an xã và phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thiệu Hóa.
Ông N.V.D - Hiệu trưởng nhận định rằng bọn tội phạm đã dùng "quà cáp" để lôi kéo, dụ dỗ các em. Do tuổi còn nhỏ, thiếu kiến thức nên các em đã "sập bẫy" và bị chúng dùng chính ảnh của mình để đe dọa.
Công an vào cuộc xác minh
Chiều 27/4, lãnh đạo Công an xã nơi trường đóng xác nhận sự việc là có thật. Ngay sau khi nhận tin, công an xã đã đến trường làm việc với ban giám hiệu, phụ huynh và trấn an tinh thần cho các em.
Công an huyện Thiệu Hóa cũng đã cử cán bộ về xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do hậu quả chưa xảy ra và chưa có dấu hiệu tội phạm nên công an xã đã hướng dẫn nhà trường và phụ huynh cảnh báo, tuyên truyền phòng ngừa cho học sinh.
Sau sự việc, nhà trường đã tổ chức buổi cảnh báo về thủ đoạn của bọn tội phạm mạng và quán triệt toàn bộ học sinh trong trường.
Lời nhắn gửi đến các bạn trẻ:
Story này là bài học xương máu cho mọi người nè! Đừng bao giờ tin những nick lạ trên mạng, đặc biệt là khi họ dụ dỗ mình làm những điều "nhạy cảm". Kẻ xấu thường dùng nick ảo hoặc hack nick người khác để tiếp cận nạn nhân đấy!
Nếu không may gặp tình huống tương tự, hãy mạnh dạn nói với bố mẹ, thầy cô ngay lập tức. Đừng để sợ hãi che mắt mình, vì càng im lặng thì bọn tội phạm càng lộng hành!
Nguồn: kenh14.vn