Từng nghĩ chỉ ôn Tiếng Anh để "chống liệt" thôi, nhưng cuối cùng Bùi Thị Thu Phương lại "flex" luôn điểm 10 tròn trịa môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Nghe mà choáng luôn á!
Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, Thu Phương đã là "học sinh xuất sắc chuyên nghiệp" với danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm trời. Ban đầu định theo khối A00 (Toán, Lý, Hóa) nhưng thấy Hóa không vibe nên chị đẹp chuyển sang khối A01 luôn. Từ đó tập trung "cày" ba môn chính là Tiếng Anh, Toán và Vật Lý.
Và kết quả là quả ngọt ngào ngất ngây: điểm 10 tròn trĩnh môn Tiếng Anh, 8.8 điểm Toán và 8.75 điểm Vật Lý. Xịn sò quá đi mất thôi!
Khi được hỏi về bí kíp "cày cuốc", cô bạn chia sẻ là đã bắt đầu ôn từ đầu năm lớp 12, không bỏ sót bất kỳ kiến thức nào. Thu Phương còn viết mục tiêu ra giấy rồi dán khắp nơi để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng. Motivation level 100 luôn!
Theo Thu Phương, chăm chỉ là yếu tố số 1, nhưng chăm sóc sức khỏe cũng quan trọng không kém. Vì nếu ốm là mất thời gian phục hồi, rồi lịch học lại bị gián đoạn – thế là toang rồi!
"Trong quá trình ôn thi, mình đã làm một quyển sổ để ghi các lỗi sai trong mỗi lần luyện đề. Sau đó, mình sẽ tìm cách để giải các lỗi sai ấy, ghi nhớ thật kỹ và không mắc sai lầm trong những lần giải bài tiếp theo", Thu Phương chia sẻ.
"Con đường thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng" – câu quote này Thu Phương đọc xong là có động lực làm bài luôn. Nhắc đến kỷ niệm khó quên nhất, Thu Phương nhớ lại lần thi thử THPT Quốc gia ở trường. Lúc đó điểm thấp nhất khối A01, cô bạn "sốc nặng" và suy sụp tinh thần luôn. Nhưng sau đó, chị đẹp đã comeback mạnh mẽ, quyết tâm học hăng say hơn để có kết quả xịn xò như bây giờ.
Thành công như vậy, Thu Phương không quên công ơn thầy cô và gia đình: "Dịch bệnh COVID-19 không thể cản được sự tâm huyết của các thầy cô trường THPT Nho Quan B, tỉnh Ninh Bình. Có những buổi tối thầy cô mở lớp học online hơn 3 tiếng để dạy chúng em. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian ôn thi, bố mẹ luôn là người động viên và lo lắng cho em. Hiểu được sự quan tâm của bố mẹ và thầy cô dành cho mình, em ý thức được bản thân phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mọi người."
Không chỉ học giỏi, Thu Phương còn là Đảng viên gương mẫu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu học lớp Đảng viên mới cảm thấy bối rối vì kiến thức khá trừu tượng, nhưng với sự thông minh của mình, cô bạn đã nhanh chóng "nhập vai" và học rất tốt. Giờ đây Thu Phương đã chính thức là Đảng viên rồi nha!
Ngoài việc học hành, Thu Phương còn là "tín đồ nhiếp ảnh". Cô bạn chia sẻ, khi hết dịch sẽ cùng bestie đi chơi khắp Ninh Bình, chụp ảnh "sống ảo" thoải mái để làm kỷ niệm và xả stress sau kỳ thi căng thẳng vừa rồi.
Với số điểm "xịn xò" này, Thu Phương đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Marketing của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và nguyện vọng 2 vào Đại học Thương mại. Chúc cô bạn đỗ tất cả các nguyện vọng và học tập thật tốt ở mái trường Đại học nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn