Nữ sinh nhiệt huyết với hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa

0efccbec481769fd9698.jpg


Nguyễn Thị Phương Nhung - sinh viên Học viện Tòa án - chia sẻ tình nguyện đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách và lối sống của mình theo hướng tích cực. Đối với Phương Nhung, tình nguyện không chỉ là việc cho đi mà còn nhận lại vô vàn niềm vui và hạnh phúc

Phương Nhung sinh năm 2004 tại Đông Anh (TP. Hà Nội), hiện đang là sinh viên năm hai Học viện Tòa án, đồng thời là Phó Bí thư Chi đoàn và Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Học viện Tòa án.

f76cef0005629a4931eb.jpg


Tuy mới học năm hai nhưng Phương Nhung đã "quẩy" tham gia siêu nhiều chương trình tình nguyện trong năm học 2023-2024. Nổi bật nhất phải kể đến chương trình Đông ấm Mường Chà 2023 tại xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên). Tại đây, Phương Nhung cùng team đã trao tặng hơn 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng

Trong Chiến dịch 'Mùa Hè xanh 2024' tại xã Hua Trai, huyện Mường La (tỉnh Sơn La), Phương Nhung cùng đoàn đã trao tặng hơn 100 suất quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn, hoàn thiện công trình thắp sáng đường quê. Không chỉ vậy, cô còn tham gia các chương trình "Sữa tươi cho em", "Nấu ăn cho em", "Áo mới cho em", trao 15 chiếc xe đạp cho học sinh THCS xã Hua Trai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... với tổng giá trị gần 200 triệu đồng

d82d81e96e7356583878.jpg


Ngoài ra, Phương Nhung cũng tham gia công trình hàng cây thanh niên tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội - trồng cây xanh trên tuyến đường dài 3km với giá trị 20 triệu đồng; hoạt động "Bữa ăn 0 đồng" diễn ra hàng tuần tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội; hoạt động "Chủ nhật xanh" hàng tháng tại khuôn viên Học viện Tòa án

Nhìn Phương Nhung năng động nhiệt huyết như bây giờ, ít ai ngờ được khi còn là tân sinh viên năm nhất, cô bạn sinh năm 2004 này từng rất rụt rè và khó tìm được môi trường để rèn luyện bản thân. Cho đến khi Phương Nhung tìm đến và trở thành tình nguyện viên của Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Tòa án (VCC).

Phương Nhung tâm sự: "Tình nguyện đã kéo mình thoát khỏi vỏ bọc, không còn rụt rè, nhút nhát nữa. Tình nguyện dạy mình cách sống trong tập thể, tuân theo kỷ luật. Tình nguyện đã cho mình một đại gia đình VCC, nơi gặp được những người bạn, anh chị em tuyệt vời. Tụi mình như anh em một nhà, cùng nhau cháy hết mình trên hành trình thiện nguyện

Mình luôn tâm đắc với khẩu hiệu của VCC 'Chia sẻ tấm lòng - Kết nối yêu thương'. Chia sẻ để cảm nhận được những khó khăn, vất vả của bà con khắp mọi miền, để kết nối góp sức trẻ cho cộng đồng và yêu quê hương, yêu con người nơi đây hơn, để bản thân trưởng thành hơn trong cuộc sống".



Qua các hoạt động tình nguyện, Phương Nhung đã hình thành được lối sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, thói quen sống lành mạnh, thái độ tích cực, lạc quan, không ngại gian khổ: "Ngọn lửa tình nguyện sẽ đốt cháy lòng nhiệt huyết, khát khao đóng góp sức trẻ. Và chính ngọn lửa ấy sẽ đốt sạch những tư tưởng cá nhân, ích kỷ ✨

Qua từng mùa chiến dịch, mình cảm nhận thế giới quan của bản thân rộng mở hơn, cách nhìn về cuộc sống và con người cũng hài hòa hơn. Đặc biệt, hoạt động tình nguyện đã dạy mình một bài học: mình còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người rất nhiều. Từ đó, mình không còn than vãn về khó khăn mà luôn cố gắng chinh phục ước mơ và làm được những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống".



Nhờ những hoạt động tích cực trong công tác thiện nguyện, Phương Nhung đã nhận được Giấy khen từ nhiều đơn vị như: Giấy khen của huyện đoàn Mường Chà, tỉnh Điện Biên năm 2023; Giấy khen của huyện Đoàn Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) năm 2024; Giấy khen của UBND xã Hua Trai, Mường La (tỉnh Sơn La) năm 2024; Giấy khen của Đoàn Học viện Tòa án năm 2024. Cùng với đó, Phương Nhung còn được trao Giấy chứng nhận của Đoàn Học viện Tòa án, của CLB vì đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình chào Tân sinh viên Khóa 8 - Học viện Tòa án, và tham gia các chương trình 'Mùa hè xanh', Đông ấm...

Yêu thích đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thích giao lưu, kết bạn, học hỏi, chia sẻ, đặc biệt là làm tình nguyện, Phương Nhung bày tỏ quan điểm của mình: "Khi biết mở lòng cho đi yêu thương, ta sẽ nhận lại được rất nhiều hạnh phúc. Với mình, tình nguyện không chỉ là sự sẻ chia mà còn nhận lại nhiều niềm hạnh phúc lớn lao"







Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top