Nữ sinh nhập viện vì sốc tâm lý sau giờ tự học xem phim kinh dị, trường học phải bồi thường hơn 34 triệu đồng

Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thấy rợn á! Một vụ việc siêu hy hữu ở Quảng Tây (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội về chuyện trách nhiệm quản lý học đường. Chỉ vì xem một bộ phim kinh dị trong giờ tự học mà một nữ sinh đã phải nhập viện với chẩn đoán rối loạn tâm thần cấp tính luôn đó các bạn ơi! Và kết quả? Tòa án yêu cầu bảo hiểm của trường phải bồi thường 9.182 nhân dân tệ (tầm 1.300 USD - 34,2 triệu đồng), mặc dù gia đình nạn nhân trước đó đòi tận 30.000 nhân dân tệ nha.

Chuyện drama này xảy ra vào tháng 10/2023 tại một trường học ở Hành Châu, Nam Ninh. Hôm đó do thầy cô giám sát vắng mặt nên lớp được tự học thoải mái. Một vài bạn trong lớp đề xuất "ủa hay mình coi phim đi?" và được giáo viên chủ nhiệm gật đầu. Thế là cả lớp vote chọn... một bộ phim kinh dị (tên phim không được hé lộ luôn á).

Ban đầu thì không khí cũng bình thường thôi, nhưng tối hôm đó mọi chuyện đã trở nên căng não! Zihan (tên đã đổi) - một nữ sinh trong lớp đang nhắn tin với mẹ thì bắt đầu nói năng rối loạn, biểu hiện lú lẫn và mất kết nối với thực tại luôn. Gia đình hoảng hốt đưa em vào viện ngay lập tức.

2e094ffb3bdf52939821.jpg


Bác sĩ đưa ra chẩn đoán: Zihan bị "rối loạn tâm thần cấp tính và thoáng qua" - một trạng thái có thể được kích hoạt bởi cú sốc tâm lý đột ngột. Gia đình cho rằng nguyên nhân trực tiếp chính là buổi xem phim kinh dị đó, đồng thời tố nhà trường thiếu trách nhiệm giám sát. Họ quyết định khởi kiện, đòi bồi thường 30.000 NDT luôn.

Nhà trường thì phản pháo lại, nói rằng sự cố có thể do "thể trạng đặc biệt" của em bé, khẳng định hệ thống giáo dục sức khỏe tâm lý của trường đã có đầy đủ rồi và chỉ chịu chấp nhận 10% trách nhiệm thôi. Họ cũng đưa ra bằng chứng là trường đã mua bảo hiểm trách nhiệm cho hơn 5.000 học sinh, mỗi em được bảo hiểm ở mức 500.000 NDT đấy nha.

Sau khi xem xét kỹ càng, Tòa án Nhân dân Hengzhou kết luận trường phải gánh 30% trách nhiệm, vì hoạt động xem phim diễn ra trong khuôn viên trường và được giáo viên phê duyệt - điều này cho thấy sự thiếu giám sát rõ ràng. Công ty bảo hiểm được yêu cầu chi trả 9.182 NDT cho Zihan. Còn lập luận rằng Zihan tham gia tự nguyện thì được tòa xem là yếu tố giảm nhẹ thôi.

Vụ án này ngay lập tức làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc với những bình luận trái chiều cực gắt! "Chiếu phim kinh dị trong lớp thì quá liều rồi, nhà trường phải chịu trách nhiệm là đúng", "Từ nay chắc không ai dám bật phim trong giờ tự học nữa đâu", "Không thể đổ hết cho nhà trường. Đó là hoạt động được tất cả đồng ý, và không ai đoán trước được phản ứng cực đoan như vậy mà."

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tâm lý trong môi trường học đường nha mọi người - nơi mà ngay cả một hoạt động tưởng như vô hại cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý lẫn y khoa ngoài dự đoán đấy!

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top