Từ một cô gái từng tự ti đến mức không dám mở miệng sau một lần bị góp ý phát âm, Nguyễn Đan Vy (sinh viên năm 3 Khoa Ngôn ngữ Anh, trường Ngoại ngữ và Khoa học Xã hội, ĐH Phenikaa) đã chọn cách "đối đầu" với chính mình. Plot twist là cô nàng đã "comeback" thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học và cả công tác Đoàn - Đảng nữa nhé!
Vượt qua "trauma" phát âm để "level up" bản thân
Ngày xưa mới lên đại học, Đan Vy cứ nghĩ mình học lớp chọn ban D rồi thì sẽ "xịn xò" lắm. Nhưng rồi một buổi học Thực hành tiếng Anh đã khiến cô bạn "sốc nặng" luôn
"Lúc cô mời đọc bài, mình tự tin lắm vì nghĩ mình đọc trôi chảy mà. Nhưng khi cô góp ý về phát âm, mình mới ngộ ra là mình còn yếu nhiều điểm lắm. Thời gian đầu, mình trở nên rụt rè hẳn, sợ phát biểu hay nói chuyện trước đám đông luôn", Vy tâm sự.
Thay vì "đóng băng" và né tránh, cô nàng quyết tâm "fix bug" bằng cách chủ động nhờ thầy cô support, dành nhiều thời gian sửa phát âm và luyện speaking. Từ đó, Vy dần hình thành tư duy phản biện, khả năng trình bày và tự tin hơn khi giao tiếp.
Nỗ lực không phụ lòng người, Vy đã nhận được Học bổng Khuyến khích học tập và Giấy chứng nhận Nghiên cứu khoa học cấp Trường. Với Vy, làm nghiên cứu khoa học không chỉ giúp "nạp kiến thức" mà còn học được cách teamwork và "cày" một vấn đề đến cùng.
"Nghiên cứu khoa học không chỉ giúp mình tiếp cận kiến thức theo một cách khác mà còn dạy mình cách lắng nghe, phối hợp và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên trong nhóm", Vy share.
Trưởng thành từ những trải nghiệm "xịn sò" ngoài giảng đường
Không chỉ "cày" điểm số, Đan Vy còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để "farm exp". Theo Vy, học Ngôn ngữ Anh thì không chỉ cần giỏi ngữ pháp mà còn phải có khả năng giao tiếp, thích nghi và luôn cập nhật trend mới nữa!
Hiện tại Vy đang "cân" luôn các vị trí: Bí thư Chi đoàn K17 – Ngôn ngữ Anh 1, Ủy viên BCH Liên chi Đoàn Khoa Ngôn ngữ Anh và là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên Khối ngành Khoa học Xã hội. Trong quá trình hoạt động Đoàn, cô có cơ hội góp sức vào nhiều chương trình như nghiên cứu khoa học, Chào Tân sinh viên, ClubDay, Hội thao Sinh viên...
Mỗi chương trình đều cho Vy những thử thách khác nhau về tổ chức công việc, phối hợp nhân sự và xử lý tình huống. Qua đó, cô nàng dần rèn được skill quản lý thời gian, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Vy là được tham gia tình nguyện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những hoạt động tập thể này giúp cô có thêm cơ hội quan sát, học hỏi và hiểu rõ hơn trách nhiệm của GenZ đối với cộng đồng
Học cách "balance" để không bị "burn out"
Vừa học vừa nghiên cứu khoa học lại còn làm công tác Đoàn - Đảng, Đan Vy cũng nhiều lúc cảm thấy "áp lực max" đấy. Có những lúc lịch học, lịch họp, công việc của khoa và các chương trình sinh viên chạy dồn dập không kịp thở.
"Có những ngày lịch của mình kín như bưng với các cuộc họp, hoạt động Đoàn, công việc của khoa và nhiệm vụ học tập. Khi cảm thấy quá tải, mình thường chia sẻ với mẹ, thầy cô và bạn bè. Sự động viên của mọi người giúp mình 'hồi máu' và tiếp tục chiến đấy", Vy kể.
Những cố gắng trong quá trình học tập và hoạt động đã mang về cho nữ sinh Giấy khen "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" của Đảng bộ Đại học Phenikaa cùng các giấy khen, giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp trong công tác Đoàn.
Nhìn lại hành trình từ một sinh viên từng sợ phát biểu trước đám đông đến khi có thể "cân" được nhiều vai trò trong học tập và hoạt động tập thể, Đan Vy cho rằng điều có ý nghĩa nhất không phải là số lượng thành tích. Đó là khả năng nhận ra điểm yếu, chủ động thay đổi và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Với Đan Vy, những năm tháng học Ngôn ngữ Anh không chỉ là quá trình "nạp" kiến thức chuyên môn, mà còn là khoảng thời gian để bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng trải nghiệm và từng bước định hình bản thân. Đúng là một hành trình "glow up" đầy cảm hứng!
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn