Đinh Thị Lĩnh (hay còn gọi thân mật là Đinh Lĩnh) sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Với visual dịu dàng khả ái cùng thành tích học tập xịn xò, cô bạn đến từ Phú Thọ này đang nhận về rất nhiều thiện cảm từ bạn bè và cộng đồng mạng đây nha!
Ngay từ bé, Đinh Lĩnh đã phải sống xa gia đình, vì thế cô nàng đã có khả năng tự lập từ rất sớm. Điều này giúp cô gái tuy nhỏ người nhưng không hề yếu đuối này trở nên bản lĩnh và kiên cường hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Đinh Lĩnh chia sẻ: "Đó là quãng thời gian thử thách đối với mình, phải sinh sống và học tập xa gia đình khi mới chỉ 12 tuổi khiến mình cảm thấy rất nhớ nhà, nhiều lúc cũng thấy buồn và tủi thân. Nhưng cũng nhờ đó mình tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều. Vấn đề tự chăm sóc bản thân và lo liệu mọi thứ từ lúc nào đã trở thành thói quen của mình."
Dù thiệt thòi hơn bạn bè vì không được ở gần bố mẹ nhưng cô nàng 2001 này lại luôn tự chủ và cực kỳ có trách nhiệm với bản thân. Đặc biệt là trong chuyện học hành, Đinh Lĩnh chưa bao giờ chểnh mảng cả nha!
Bằng chứng là thành tích "khủng" khi còn là học sinh THPT: giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh (lớp 10); giải Ba môn Hoá học tại kỳ thi Olympic Trại hè Hùng Vương năm 2017 (lớp 10); là một trong bảy học sinh tiêu biểu của trường nhận học bổng Odon Vallet của Pháp (lớp 11); liên tục đảm nhận vai trò lớp trưởng trong nhiều năm học. Bên cạnh đó Đinh Lĩnh còn dành thời gian tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của trường. Đúng là "con nhà người ta" thật sự!
"Có thể nói, thành tích đáng tự hào nhất của mình là thi đỗ vào khoa Luật Thương mại Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm 26,25 khối A. Người ta thường nói "con gái thích Văn, con trai mê Toán" nhưng bản thân mình lại rất thích tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về các môn tự nhiên", Đinh Lĩnh chia sẻ.
Trái với suy nghĩ của đa số mọi người rằng con gái học tự nhiên thường khô khan, cứng nhắc, Đinh Lĩnh lại là cô nàng nhẹ nhàng, tình cảm, sở hữu nét đẹp khả ái, được nhiều người nhận xét là giống gái Hàn Quốc luôn á. Chia sẻ về vấn đề này Đinh Lĩnh chỉ khiêm tốn cho mình là người dễ nhìn, hòa đồng, thân thiện thôi.
"Mình luôn có suy nghĩ, đẹp thôi chưa đủ, phải có tri thức. Mình đề cao và đặt vấn đề học tập lên trên đầu. Mình cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn rất nhiều để đạt được những thứ mình muốn. Nên ngoài thời gian học tập ở trường mình cũng dành thời gian để tìm hiểu các lĩnh vực khác."
Cô nàng chia sẻ thêm, từ khi lên Đại học, bản thân mới có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ và biết đến những người bạn, anh, chị rất giỏi, thành công trong học tập cũng như công việc. Vì quá ngưỡng mộ những người xung quanh nên đôi lúc Đinh Lĩnh cũng muốn trải nghiệm đi làm thêm, ham học hỏi quá nhiều thứ đã khiến cô nàng chưa cân bằng được thời gian và công việc, tự tạo ra áp lực cho chính bản thân. Nhưng cũng nhờ có sự quan tâm, động viên của gia đình và những người bạn, Đinh Lĩnh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ lưỡng và làm việc khoa học hơn.
Đinh Lĩnh đã từng thử sức với một số công việc như: mẫu ảnh, gia sư, idol bigo, sale tại một shop thời trang thiết kế, kinh doanh online. Những công việc này giúp cô nàng có một khoản tiền nhỏ để chi tiêu cá nhân hàng ngày. Tuy nhiên thứ đáng giá hơn mà cô gái 2001 nhận được chính là trải nghiệm, các mối quan hệ, là cơ hội để tìm ra lĩnh vực phù hợp với khả năng của bản thân.
"Mình cảm thấy thực sự may mắn khi có những mối quan hệ đáng trân quý như vậy. Những người giỏi như tấm gương sáng cho mình nhìn vào, học tập và noi theo, phấn đấu. Còn khi mệt mỏi thì mình lại có những người bạn đồng hành sẻ chia. Và thực sự không phải ai cũng có thời gian để quan tâm và ở bên cạnh mình những lúc như vậy", Đinh Lĩnh tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn