Nữ sinh Ngoại thương mê thời trang: "Biết mình còn thiếu sót gì cũng là một kiểu thông minh đó"

a43802172a15b5b69d92.webp


Nguyễn Minh Anh – cô bạn sinh viên K61 trường Đại học Ngoại thương với visual xinh xỉu, chiều cao "cây sào" 1m80 khiến ai cũng phải ngoảnh nhìn khi đi qua Năm nhất mà CV đã dài như sớ rồi nha: tham gia Hòa Ca 2021, làm mẫu tại Vietnam International Fashion Week 2022, catwalk trong BST "Rebellion" của Kelly Bui, góp mặt trong buổi hòa nhạc Rejuvenation gây quỹ từ thiện cho nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ...

e4ba894f61542505d3fc.jpg


Hiện tại, Minh Anh đang là thành viên của CLB MFC và dàn hợp xướng HCYC. Bên cạnh việc học hành, cô nàng còn tranh thủ dạy thêm Tiếng Anh và xem bài Tarot nữa chứ. Để cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa sao cho smooth, Minh Anh chia sẻ: "Để cân bằng giữa học và tham gia các cuộc thi, hoạt động CLB thì mình luôn lên kế hoạch và sắp xếp thời gian cụ thể mỗi ngày ra quyển sổ và giấy ghi nhớ. Với mình cách này hiệu quả cực kỳ vì mình thuộc típ người nhớ lâu hơn khi ghi tay thay vì note trên điện thoại

Note lại công việc và lên kế hoạch trước cho mọi việc là cách mà mình tiếp tục áp dụng và phát triển hơn nữa khi học tập tại môi trường Ngoại thương mà chúng mình vẫn hay gọi thân thương là 'Phờ Tu'.

Trước khi vào trường này, mình đã định hình rằng sinh viên Ngoại thương không chỉ giỏi mà còn rất chủ động trong việc tìm kiếm và học hỏi điều mới. Quả thực, khi tiếp xúc với các bạn mình thấy mọi người có sự cầu tiến trong từng hành động. Ở Ngoại thương dễ dàng bắt gặp những từ khóa về 'peer pressure' và chính mình cũng đã từng có cảm giác đó khi chứng kiến các bạn tuy mới năm nhất nhưng đã thực tập tại các tổ chức như iSEE, IID,... Trong và ngoài giờ học, mình thấy các bạn luôn lên kế hoạch cho những hoạt động tiếp theo nên rất ít khi bị gấp rút thời gian.

59634920c0b36c4df0b9.jpg


a5a02d6980b87c118e9b.jpg


53d03619fe1d845c6ba9.jpg


Chính những áp lực đồng trang lứa đó đã trở thành động lực để mình học tập và biến bản thân trở thành phiên bản tốt hơn qua từng ngày. Qua mỗi chặng đường, mình luôn gặp được những người tài giỏi, là tấm gương để noi theo. Mình cũng tin rằng biết đâu một lúc nào đó khi đã đủ chín chắn, mình cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng hay động lực giúp các bạn trẻ hơn."

Song hành với việc học, Minh Anh còn có niềm đam mê đặc biệt với thời trang Không chỉ hoạt động trong CLB MC và Thời trang (MFC), cô nàng còn chủ động tham gia vào các hoạt động thời trang của các nhà thiết kế có tiếng. Minh Anh chia sẻ thêm: "Đối với mình, nghệ thuật dành cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính hay cấp bậc. Cũng như bao người, khi mình cảm thấy bản thân có lợi thế để theo đuổi hoạt động sở thích thời trang thì mình sẽ luôn sẵn sàng trải nghiệm và thử thách bản thân.

Đặc biệt khi vào CLB MFC, mình đã học được rất nhiều điều, từ kiến thức chuyên môn trên sàn catwalk được truyền đạt từ các anh chị cho đến những kinh nghiệm khi còn là cộng tác viên ban Đối Ngoại. Điều này đã thực sự thay đổi phong thái làm việc của mình từ việc gửi mail cho đến cách ứng xử với những người trên mình... Mình thực sự rất biết ơn khoảng thời gian này vì nó đã cho mình một nền tảng cơ bản để trưởng thành hơn qua từng show diễn, có thể tự tin ở bất cứ đâu mà mình tham gia."

6beb927f105832515c38.jpg


e128c396c1598ddb069c.jpg


Song hành với hoạt động trình diễn thời trang, Minh Anh cũng tham gia vào dàn hợp xướng HCYC vì cảm thấy bản thân có một chút khả năng ca hát ✨

Theo Minh Anh, một trong những hoạt động nổi bật nhất là được tham gia Vietnam International Fashion Show với vai trò người mẫu. "Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị với mình. Nhớ lại thời gian đó khi biết thông tin vòng sơ tuyển thì mình đã rất hồi hộp, ngay khi có kết quả mình đã rất vui mừng vì được góp mặt trong show diễn. Hôm sau khi đi sơ tuyển một lần nữa trước nhà thiết kế thì mình chính thức trở thành người mẫu diễn cho nhãn hàng La Sen Vũ. Sau buổi diễn, ngoài có thêm hình ảnh cho bản thân thì VIFW cũng cho mình thấy được cách tổ chức của một show diễn thời trang lớn là như thế nào, đồng thời giúp mình có thêm những trải nghiệm vô cùng quý báu trên sàn catwalk."

12f0cff81016bd9a8db0.jpg




Với những chia sẻ như vậy, có lẽ hiếm ai nghĩ rằng cô nữ sinh này từng là một cô bé nhút nhát và không có mục tiêu gì cả "Nhận ra khiếm khuyết của mình cũng là một loại trí tuệ" – đây là câu nói mà Minh Anh rất thích và không biết từ bao giờ đã trở thành phương châm sống của cô nàng. Với quan niệm rằng khi một người ý thức được họ đang làm sai điều gì, họ sẽ biết cần cải thiện ở đâu và từ đó tìm cách hoàn thiện mình. Và khi một người không ngừng nỗ lực để trở nên ưu tú thì chắc chắn họ là người tài năng.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top