Nguyễn Ngọc Anh - cô gái Hà Nội xinh xắn với loạt thành tích "xịn sò" và hàng tá hoạt động ngoại khóa đỉnh cao. Hiện tại, bạn nữ này đang "cày cuốc" tại trường Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Tài chính.
Hồi còn cắp sách đến trường cấp 2, cấp 3, Ngọc Anh tự nhận là một cô gái "rụt rè, nhút nhát" và không có tài năng gì nổi bật. Lúc đó, bạn ấy đã tự "nhốt" mình trong vỏ bọc an toàn và đóng chặt cửa trái tim lại.
Ngọc Anh tâm sự: "Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, mình thấy thật ra chúng ta hiểu về bản thân còn ít lắm. Trước khi vào đại học, mình cứ nghĩ mình là người rụt rè, nhút nhát và chẳng có gì nổi trội. Nhiều lúc thấy mông lung về bản thân ghê luôn Nhưng khi bước chân vào đời sống sinh viên, chính Ngoại thương đã giúp mình học cách mở lòng, khám phá những mặt mình chưa từng nghĩ tới. Hoá ra mình cũng đặc biệt lắm chứ!"
Năm nhất vừa bước vào, không chịu chấp nhận một cuộc sống "ảm đạm" hay mãi là cô gái rụt rè nữa, Ngọc Anh đã quyết định trở thành tình nguyện viên cho các ngày hội hiến máu như: Trung thu cho em, Happy day,... Sau khi quen dần với môi trường mới, tự tin hơn và dần "phá vỡ" vùng an toàn của mình, Ngọc Anh đã tìm thấy đam mê thực sự Cô bạn ứng tuyển vào câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái tim, trở thành thành viên chính thức và tham gia nhiều ngày hội hiến máu khác trong năm.
"Sau khi tham gia các hoạt động đó, mình thấy cần trân trọng và biết ơn cuộc sống hiện tại hơn. May mắn được sinh ra khỏe mạnh, được góp chút nhiệt huyết tuổi trẻ vào cuộc sống này. Mình thích được lắng nghe và chia sẻ câu chuyện với mọi người xung quanh Đã từng lạc lối, hoang mang về bản thân nên mình hiểu sâu sắc việc thấu hiểu bản thân quan trọng như thế nào. Chỉ có hiểu mình, mới biết điểm mạnh, điểm yếu là gì và xác định đúng hướng đi nghề nghiệp."
Với tài năng nổi bật và khát khao cống hiến, Ngọc Anh đã trở thành trợ giảng trung tâm luyện thi đại học tại Hà Nội. Nữ sinh chia sẻ: "Hai năm làm việc với các bạn học sinh lớp 12 cho mình nhiều trải nghiệm quý giá vô cùng, giúp mình hiểu tâm lý các bạn HS cũng như hiểu chính bản thân mình hơn. Quan trọng nhất là được nhìn thấy "phiên bản" mình của những năm tháng trước đó."
Ngọn lửa du học đã được ấp ủ từ lúc còn nhỏ: "Nhiều năm trôi qua, mình đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng mục đích đi du học vẫn không đổi. Mình nghĩ bên cạnh việc học hỏi, du học giúp mình trải nghiệm, ngắm nhìn cách thế giới vận hành như thế nào
Trở thành Á quân cuộc thi Exboard Runway 2021, cô bạn chia sẻ đã chờ đợi cuộc thi mở đơn từ khá lâu rồi. Với Ngọc Anh, nếu đã bắt tay vào làm thì không có chuyện "thử cho vui" - mọi thứ đều phải cố gắng bằng chính sức lực, năng lực của bản thân. Cô bạn không quá quan trọng kết quả nhưng đặc biệt chú ý đến thái độ và tâm thế mà mình đặt vào cuộc thi.
"Mỗi người có thái độ sống và quan điểm riêng, nhưng với Ngọc Anh, quan điểm của mình gói gọn trong 3 chữ 'Life goes on' Mình nhận ra dù hôm nay có tệ đến đâu, nếu chúng ta còn khỏe mạnh, còn thở, thì ngày mai ta vẫn sẽ thức dậy, mặt trời vẫn mọc ở phía Đông và một ngày vẫn trôi qua với 24 giờ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nghĩa là ta vẫn còn cơ hội để cố gắng. Sau cuộc thi Exboard Runway, mình dự định sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội và chinh phục những mục tiêu khác nữa!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn