Nữ sinh Ngoại Thương Hà Nội "cháy" hết mình với tiếng Trung, hành trình từ bé đến thành cô giáo siêu xịn

26156839acf4c9b9dcd2.webp


Nguyễn Thúy An (sinh năm 2000) vừa mới tốt nghiệp ngành Tiếng Trung Thương mại tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đây này! Và câu chuyện "chill phết" của cô nàng với tiếng Trung bắt đầu từ khi còn... bé xíu luôn nè

10d4cdbade38e7de1732.jpg


"Mình được tiếp cận tiếng Trung từ hồi còn nhỏ, coi như là duyên số luôn á! Hồi đó gia đình mình có bác làm việc bên Đài Loan, có lần bác gọi điện về hỏi thăm, mình tình cờ nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia mà thấy cuốn vãi. Từ đó niềm hứng thú với tiếng Trung trong mình cứ thế bùng lên. Bác là người đầu tiên dạy mình về ngôn ngữ này luôn, nhưng mà những gì bác dạy được cũng không nhiều lắm, mình chỉ nghe nói cơ bản thôi.

Lớn lên tí thì vì đã có chút base với tiếng Trung rồi nên mình siêu mê xem phim Hoa ngữ và nghe nhạc C-Pop. Nhưng mà toàn nghe không hiểu từ, cũng không biết đọc chữ nữa. Nên lên lớp 7, mình quyết tâm ra trung tâm đăng ký học bài bản luôn, đủ cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết để thỏa mãn sở thích cá nhân. Từ đó, cái hứng thú ban đầu với tiếng Trung cứ lớn dần và chuyển thành đam mê thực sự của mình rồi."

07dac4cdd02fe49ca656.jpg


64ec8dc7d1068b309afa.jpg


Hồi cấp 3, trường An chỉ dạy tiếng Anh và tiếng Nhật thôi, nhưng cô nàng lại quyết tâm thi đại học bằng tiếng Trung và nhắm thẳng vào ngành Tiếng Trung Thương mại của Ngoại thương Hà Nội luôn. Vì thế, An đã đi học thêm khóa HSK và tự học thật nhiều, luyện đề cày cuốc liên tục để ôn thi. Và boom - cô nàng đã đỗ đúng nguyện vọng mơ ước!

Suốt quãng thời gian sinh viên, môi trường ở Ngoại thương với những thầy cô thân thiện, nhiệt tình, có chuyên môn đỉnh cao đã giúp An học được siêu nhiều thứ. "Mình không chỉ có kiến thức về ngôn ngữ, mà còn được học cả kinh tế nữa, bên cạnh đó là cả tấn kinh nghiệm trong học tập lẫn cuộc sống. Đây chính là nền tảng để mình phát triển bản thân và đạt được những thành tựu sau này."

b7b2941ea4d905d13a3d.jpg


71933c14e8e235ceef0a.jpg


Điều đặc biệt là ngay từ năm nhất đại học, An đã đi dạy thêm tiếng Trung, vừa đủ để trang trải học phí và chi tiêu hàng ngày mà không cần xin thêm ba mẹ nữa! Độc lập tài chính từ sớm quá xịn

"Những năm tháng đại học đã giúp mình phát triển thật nhiều để tiến gần hơn, tìm hiểu rõ hơn về đam mê tiếng Trung của bản thân. Đặc biệt là hồi năm 2, được thầy cô và bạn bè trong lớp ủng hộ, mình đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Trung và lọt vào Top 3 luôn! Những gì mình đạt được sau cuộc thi là thật nhiều kinh nghiệm để cải thiện trình độ tiếng Trung. Mà phần thưởng là chuyến du lịch Đài Loan gần 10 ngày, tạo cho mình cơ hội để tiếp xúc một cách gần gũi và chân thực nhất với ngôn ngữ cũng như văn hóa Trung Hoa nữa chứ! "

Song song với học tập, An cũng rất thích hoạt động ngoại khóa. "Lợi thế của mình là từ nhỏ đã khá hoạt ngôn và năng động, nên trong 4 năm đại học mình cũng có tham gia một vài chương trình và may mắn được chọn làm MC song ngữ Trung - Việt, mình rất cảm ơn khoa Trung Đại học Ngoại Thương Hà Nội đã cho mình những cơ hội được cọ xát này."

8ba5c1d6f114efc8c91d.jpg


Hiện tại An đã sở hữu chứng chỉ HSK 6 và HSKK cao cấp rồi nha! Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô nàng đã chọn con đường trở thành giáo viên dạy tiếng Trung để truyền bá ngôn ngữ thú vị này đến với nhiều người hơn. An đã mở lớp Tiếng Trung Anlaoshi để thực hiện ước mơ của mình và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để thật thành công trên con đường đã chọn!

"Trong cuộc sống hàng ngày, mình luôn nỗ lực mỗi ngày để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân và không khiến ba mẹ lo nghĩ gì nhiều vì ba mẹ mình đã làm lụng vất vả để nuôi 2 chị em mình ăn học. Đó chính là mục tiêu và động lực giúp mình cố gắng mỗi ngày."

5d4539b26a8a46fe5d14.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top