Nữ sinh Ngoại thương chia sẻ bí kíp chinh phục chương trình JENESYS Nhật Bản xịn sò

4fbf89c96acc05738da7.webp


Nguyễn Trà My là một trong 10 đại biểu Việt Nam được chọn tham gia Chương trình giao lưu lãnh đạo thanh niên ASEAN – Nhật Bản trong khuôn khổ JENESYS 2022 từ ngày 21-28/2/2023. Nữ sinh Ngoại thương đã chia sẻ những bài học xịn xò trong quá trình ứng tuyển và hành trình cực kỳ thú vị tại xứ sở hoa anh đào này nè! ✨

Học trái ngành nhưng vẫn "chất" không kém

Nguyễn Trà My, 20 tuổi, đang theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngoại thương. Dù mê kinh doanh và marketing, nhưng cô nàng lại chọn một con đường khác biệt để theo đuổi mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng.

eb745770646180034b22.jpg


"Mình thấy kinh doanh và marketing cần thực chiến nhiều hơn là ngồi gặm sách vở, nên mình chọn Tài chính - Ngân hàng để học những kiến thức chuyên sâu về kinh tế. Còn đam mê kinh doanh thì mình tham gia các cuộc thi để trau dồi kỹ năng luôn", cô chia sẻ.

Và quả thật là "nói được làm được" khi ngay từ năm hai, Trà My đã ngồi vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh của AIESEC in Vietnam rồi. Năm 2022 còn là một năm đại thắng khi cô liên tục ẵm giải ở nhiều cuộc thi xịn:

• Top 13 cuộc thi "Doanh nhân tập sự Warm-up" của ACTION Club, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM
• Quán quân cuộc thi "Rocket to Business Development" của Dynamic NEU, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Quý quân cuộc thi "Nielsen Case Competition" của tập đoàn Nielsen Việt Nam

075083e22fe5b183fb3b.jpg


Với CV đỉnh cao như vậy, Trà My đã từng làm Thực tập sinh Marketing sự kiện tại FPT Software và được mời làm đại sứ, mentor cho nhiều cuộc thi sinh viên. Nhìn qua thì "xịn xò" rồi nhưng cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm với các chương trình giao lưu quốc tế.

Khi mới biết đến JENESYS - một sự kiện ngoại giao cực lớn giữa ASEAN và Nhật Bản với quy trình tuyển chọn siêu gắt - Trà My cũng thấy mình chưa "đủ trình". Thậm chí sau khi nộp đơn, cô cũng không kỳ vọng gì nhiều.

"Mình nghĩ dù sao thì đây cũng là cơ hội để hiểu thêm về chương trình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ đã giúp mình biết Ban tổ chức đang tìm kiếm điều gì ở một đại biểu, để từ đó hoàn thiện bản thân hơn", cô tâm sự.

Bóc template ứng tuyển JENESYS chuẩn không cần chỉnh

8fe93e0a99cbe38380be.jpg


Quá trình tuyển chọn đại biểu JENESYS có hai vòng chính:

Vòng 1 do Trung ương Đoàn phía Việt Nam tổ chức, gồm hai vòng phụ: Xét duyệt hồ sơ và Phỏng vấn. Vượt qua vòng này rồi mới đến Vòng 2 trả lời câu hỏi và viết luận từ ban tổ chức JENESYS.

Theo Trà My, vòng phỏng vấn và vòng viết luận là khó nhất. Vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh với cực nhiều câu hỏi về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản cũng như kiến thức về ASEAN. Cô thừa nhận mình chưa thể hiện thật tốt ở vòng này, có lúc lúng túng và trả lời sai vì chưa tìm hiểu kỹ về tình hình kinh tế - xã hội của các quốc gia cũng như các quan điểm chính trị - ngoại giao.

dea441641b364022ac86.jpg


Tuy nhiên, Trà My cũng có những lợi thế riêng để nổi bật:

✨ Sự tự tin - yếu tố quan trọng nhất với mục tiêu tìm kiếm "thanh niên lãnh đạo trẻ" của JENESYS

✨ Kỹ năng cốt lõi như tranh biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và góc nhìn đa chiều nhờ từng tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau

Tất cả đều được tích lũy qua việc cô không ngại "dấn thân" vào nhiều cuộc thi lớn nhỏ trước đó. So you see, kinh nghiệm thực chiến rất quan trọng nhé!

59782845d597291c487e.jpg


Tại vòng viết luận, Trà My phải trả lời các câu luận ngắn từ 200-300 từ về nguyện vọng cá nhân, giải thích vì sao phù hợp với chương trình và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khi về nước.

Check-in xứ sở hoa anh đào chill phết

Trong một tuần tại Nhật, Trà My được tham quan hai thành phố Tokyo và Fukuoka. Cô mê Tokyo vì sự văn minh, hiện đại và nhịp sống nhanh rất hợp với tính cách năng động của mình. Địa điểm ấn tượng nhất là Đại học Tokyo - ngôi trường được mệnh danh "Harvard của Nhật Bản" với kiến trúc cổ kính phong cách Anh quốc và khuôn viên xanh mát.

b7d18029734febd3d5fc.jpg


Còn Fukuoka giúp Trà My hiểu thêm về phát triển đô thị. Đây là thành phố Nhật tập trung đầu tư từ những năm 1970 vì có cảng biển thuận tiện giao thương với Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng phát triển quá nhanh dẫn đến ô nhiễm nặng - trẻ em đi học mặt dính đầy bụi, quần áo phải giặt 5 lần/ngày, nước biển chuyển màu cam, bầu trời bị khói đen phủ kín. Nghe đã thấy đáng sợ rồi!

0fe0818d6065f50f0c10.jpg


"Điều này khiến mình liên tưởng đến tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá. Khi được nghe về giải pháp của Fukuoka, mình quyết tâm sẽ tìm cách tuyên truyền để triển khai ở Việt Nam, để người dân không phải hứng chịu hậu quả của ô nhiễm môi trường nữa", cô chia sẻ.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top