Tự nhận mình là một cô gái bình thường đang trên hành trình trở nên phi thường, Uyển Thư luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã quyết tâm "phá kén" để từng bước chinh phục ước mơ của mình.
Hồ Uyển Thư (sinh năm 2004) quê gốc Cà Mau, hiện đang là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Từ nhỏ, cô bạn đã cực kỳ đam mê nghệ thuật, đặc biệt là múa, hát và các hoạt động sáng tạo liên quan đến lĩnh vực này.
Hiện tại, Uyển Thư đang theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp và làm người mẫu ảnh tự do song song với việc học. Tuy nhiên, trước khi tìm được đam mê này, cô bạn đã trải qua khoảng thời gian dài làm nhiều công việc part-time khác nhau. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất với Uyển Thư khi lần đầu xa quê, tự lập ở nơi xa lạ.
Uyển Thư chia sẻ: "Mình từng rơi vào khoảng thời gian không biết bản thân muốn gì và cần gì, sau đó là một chuỗi ngày trượt dài vô định. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình và bạn cùng nhà, mình đã dần lấy lại sự tự tin và hiểu bản thân mình hơn. Đó cũng là cơ duyên dẫn mình đến với công việc hiện tại".
Là một người từng khá tự ti về ngoại hình và nghĩ mình không xinh đẹp, Uyển Thư đã gặp rất nhiều khó khăn khi bước vào nghề mẫu ảnh. Suốt những năm cấp 3, cô bạn luôn giấu mình sau những chiếc áo thun oversize rộng "thùng thình" và chiếc quần cộc "luộm thuộm".
Nhưng khi được làm việc và tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, anh chị có cùng ước mơ, Uyển Thư đã có thêm động lực để "phá kén" và từng bước hoàn thiện bản thân nhiều hơn.
Uyển Thư tâm sự: "Mình cũng chỉ là một người bình thường, đang từng bước khiến bản thân trở nên phi thường, ít nhất là trong chính cuộc đời của mình. Mình mong các cô gái nói riêng và các bạn trẻ nói chung sẽ không nản lòng, không từ bỏ những ước mơ, đam mê cháy bỏng trong lòng. Với mình, bước ít cũng được miễn là đừng dừng bước vì biết đâu vinh quang đang đợi bạn ở phía xa"
Nguồn: svvn.tienphong.vn