Phạm Phương Thảo (sinh năm 2004) - nữ sinh năm nhất chuyên ngành Truyền thông và Văn hoá đối ngoại, Học viện Ngoại giao có câu chuyện khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng. Khi được mời phỏng vấn chia sẻ về điều tự hào nhất, bạn đã ngồi suy nghĩ cả ngày, liệt kê đủ thứ thành tích học tập 13 năm... rồi nhận ra: điều khiến mình hạnh phúc và tự hào nhất chính là hành trình sống tử tế và biết ơn hơn mỗi ngày
"Hồi nhỏ mình từng nói với mẹ: 'Ước mơ của con khi lớn lên là trở thành một người tử tế!'. Giờ nghĩ lại, mình đang thực hiện ước mơ của Phương Thảo lúc bé" - Thảo chia sẻ. Tính đến Tết 2023, tròn 4 năm bạn dành toàn bộ tiền học bổng, tiền thưởng để mua quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Còn nhớ hồi lớp 10, mình giải được bài tập khó nên cô giáo Lý thưởng 20 nghìn đồng. Tối hôm đó luôn, mình đã dùng 20 nghìn đó mua búp bê tặng 4 cô bé có mẹ bị ung thư sắp rời xa các em. Lớp 11, giành 50 nghìn học bổng thủ khoa, mình mua quà Tết cho em bé mồ côi 2 lần. Mình còn cắt mái tóc dài đến đầu gối để hiến tặng các bệnh nhân ung thư vú nữa
Năm 18 tuổi, Thảo dạy miễn phí cho các em bé hộ nghèo, mồ côi bố mẹ, mở lớp học kỹ năng sống và ngoại ngữ với giá siêu mềm chỉ 20K/buổi. Nhưng plot twist: chỉ trong 3 tháng chăm chỉ, bạn đã kiếm được 50 triệu đồng - con số mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình làm được! Và tất nhiên, số tiền này lại được dùng để giúp đỡ các em nhiều hơn
"Mình biết ơn khi được gặp các em bé kém may mắn để nhận ra mình là cô gái may mắn. Mình biết ơn khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, có một người mẹ - nhà giáo tuyệt vời, người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho mình" - Thảo tâm sự.
Mẹ bạn cũng thường xuyên đóng học phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đưa các em bé mồ côi về chăm sóc để các em cảm nhận được tình yêu thương. Tuy ở quê không có nhiều tổ chức thiện nguyện, nhưng mình luôn có mẹ đồng hành mỗi khi muốn làm điều ý nghĩa
Nhưng để giúp các em và cộng đồng nhiều hơn, Thảo hiểu mình cần học hỏi thêm rất nhiều. Vì vậy, lên đại học bạn cố gắng quan sát học hỏi từ thầy cô và bạn bè, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, mạnh mẽ trải nghiệm mọi thứ!
Tháng 9/2022, Thảo nhận được "vé vàng" tuyển thẳng vào 3 trường đại học danh giá: Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao và Học viện Báo chí và Tuyên truyền Cuối cùng, bạn quyết định chọn khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao làm điểm dừng chân cho 4 năm thanh xuân phía trước.
Dù đã là sinh viên Ngoại giao, Thảo vẫn chăm chỉ tham gia các buổi Workshop, Talkshow ở nhiều trường khác nhau để kết bạn và học hỏi. Và bạn có những trải nghiệm "đáng nhớ" lắm nha! Như lần đi Đại học Kinh tế quốc dân tham gia Workshop "Creator Hacking" nhưng chưa quen đường nên bị lạc 22km lúc 23h May quá cuối cùng về được nhà. Nhưng cũng nhờ đó mà mình biết ơn những hôm 23h được ngồi ở nhà học bài hay nằm trong chăn ấm đệm êm.
Hay lần đi một mình 80km đến Đại học FPT để tham gia Talkshow "Alo GenZ", may là diễn giả biết chặng đường xa của mình nên đã đưa về tận nhà sau Talkshow. Những trải nghiệm này khiến mình thêm biết ơn cuộc sống hơn
Bên cạnh đó, Thảo còn đam mê cầm MIC vì thích sự kết nối giữa con người. Trong 2 tháng qua, "cả vũ trụ đã hợp lại" giúp bạn đạt được điều mong muốn: được trao Học bổng 100% MC Chuyên nghiệp tại Trung tâm ST Lighthouse, trở thành thành viên của MIC - Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao, và nhận được nhiều cơ hội đứng trên sân khấu như The E-Face 2023, Speed-up...
Ngoài ra, bạn vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa giúp đỡ các em bé kém may mắn ở Hà Nội như hỗ trợ tặng hơn 100 suất quà cho Chương trình phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng dự án Mr.Sun - Mặt trời hy vọng giúp các em bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương...
Nguồn: svvn.tienphong.vn