Đảng viên Gen Z - Vững vàng lý tưởng, cháy hết mình vì đam mê
Năm 2022, Hoàng Thị Quỳnh Như - nữ sinh ngành Ngôn ngữ Anh đã quyết định gia nhập Đảng vì tình yêu và niềm tin sâu sắc. Với cô nàng, việc trở thành đảng viên không chỉ là thành tích để flex mà còn là động lực để cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
Tinh thần "cháy" hết mình đã giúp Quỳnh Như rinh về danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Học viện - một thành tích mà cô tự hào nhất.
Cô chia sẻ: "Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực từ lĩnh vực học tập đến đạo đức, thể lực, hoạt động tình nguyện và hội nhập. Danh hiệu phản ánh sự phát triển toàn diện của mình, trong đó có sự đóng góp cho cộng đồng và khả năng thích nghi với môi trường xung quanh."
Ngoài ra, nữ sinh còn "giữ chuỗi" học bổng khuyến khích học tập liên tiếp tại Học viện. Bí kíp? Đơn giản là chăm chỉ và chủ động thôi! Cô luôn ghi chép cẩn thận, chuẩn bị bài trước và lập kế hoạch học tập chi tiết để quản lý thời gian hiệu quả.
"Bên cạnh đó, mình tìm hiểu bài trước khi lên lớp để có sự chuẩn bị tốt hơn. Ngoài ra, mình cũng lập kế hoạch học tập riêng để duy trì động lực và quản lý thời gian hợp lý, nhờ đó có thể đạt được kết quả tốt trong học tập", cô chia sẻ.
Hoạt động ngoại khóa - Chìa khóa vàng để "level up" bản thân
Quá trình phát triển của Quỳnh Như không chỉ có học hành mà còn tham gia siêu nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô tích lũy được vô vàn kinh nghiệm thực tế, từ kỹ năng văn phòng, giao tiếp đến làm việc nhóm và quản lý thời gian.
Chương trình để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô là The EFACE 2023 - Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ sinh viên tài năng do Khoa Tiếng Anh - Học viện Ngoại giao tổ chức. Đây là lần đầu tiên nữ sinh tham gia với vai trò Ban Tổ chức, và cũng là cột mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội sau này.
Cô bày tỏ: "Nhờ những kinh nghiệm quý báu từ The EFACE 2023, mình đã được chọn làm Ban Tổ chức cho DAV's Leader 2023, đồng thời trở thành nhân sự nòng cốt của Hội Sinh viên và tiếp tục đóng góp trong nhiều hoạt động khác. Chính những trải nghiệm này đã giúp mình phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng mềm."
Một trải nghiệm đáng nhớ khác là khi cô làm Tình nguyện viên tại Diễn đàn Tương Lai ASEAN 2025 (ASEAN Future Forum) vào ngày 25-26/2. Tại đây, nữ sinh được làm việc cùng các thầy cô từ Viện Chiến lược, Học viện Ngoại giao và trực tiếp tham gia các công tác chuẩn bị, hỗ trợ điều phối chỗ ngồi, tham dự phiên họp với lãnh đạo cấp cao, đại sứ và các đại biểu trong nước cũng như quốc tế.
Quỳnh Như khẳng định: "Trải nghiệm tại AFF không chỉ giúp mình tích lũy thêm nhiều kỹ năng quan trọng mà còn mang đến cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc đậm chất ngoại giao, chuyên nghiệp, chỉn chu và đầy năng động. Đây thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình học tập và phát triển của mình tại Học viện Ngoại giao."
Điểm số không phải tất cả - Balance mới là chân ái
Theo quan điểm của Quỳnh Như, điểm số chỉ phản ánh một phần nỗ lực trong học tập, chứ không thể đánh giá toàn diện khả năng của một người. Bên cạnh kiến thức trên lớp, sinh viên còn cần phát triển các kỹ năng mềm quan trọng khác để thành công trong tương lai.
Tuy nhiên, điều cần thiết là phải biết cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa. Quỳnh Như luôn chú trọng quản lý thời gian hiệu quả. Cô chia sẻ: "Mình tận dụng các công cụ như Google Calendar để ghi nhớ công việc cần làm, theo dõi deadline trên lớp và sắp xếp hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, mình có thể tổ chức công việc khoa học, tránh quá tải và hoàn thành tốt cả việc học lẫn các hoạt động khác. Quan trọng nhất là luôn duy trì sự linh hoạt và chủ động điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết."
Quỳnh Như khẳng định: "Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, đừng ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ. Tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để học hỏi, trải nghiệm và khám phá giới hạn của bản thân. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử, dám sai và dám làm lại.
Dù thành công hay thất bại, mỗi trải nghiệm đều là một bài học quý giá giúp bạn trưởng thành hơn. Quan trọng nhất là hãy luôn giữ vững đam mê, tinh thần tích cực và sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân mỗi ngày!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn